Nâng niu, lan tỏa những vẻ đẹp bình dị

- Với Tiến sỹ Đỗ Thị Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Tuyên Quang, thơ là tình yêu, là nguồn vui lớn trong cuộc sống. Khi sáng tác, chị thường bám sát các chủ đề, các sự kiện thời sự chính trị của đất nước, của tỉnh để sáng tác. 

Đồng cảm sâu sắc với các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, chị có 2 bài “Ngày chiến thắng anh sẽ về” và “Việt Nam, niềm tin chiến thắng”. Tự hào quảng bá những tiềm năng du lịch của quê hương, chị có bài “Tuyên Quang mời gọi”. Cổ vũ sự khởi sắc, sự thay da, đổi thịt của quê hương, chị có bài “Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới”.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị có bài thơ “Đi bầu cử - Ngày hội non sông”...

Ngoài ra, chị cũng sáng tác đa dạng các chủ đề về Bác Hồ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, tri ân thầy cô, viết nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước...

Tâm thái nồng nhiệt, sôi nổi; tha thiết vun xới, nâng niu những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống đã giúp chị kết nối được những tâm hồn đồng điệu. Đã có một số bài thơ của chị được các nhạc sỹ yêu mến phổ nhạc. Năm 2019, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, nguyên Hiệu trưởng trường Trung cấp VHNT và Du lịch tỉnh Bắc Ninh lên Tuyên Quang nhận giải thưởng ca khúc viết về xây dựng nông thôn mới. Đất và Người xứ Tuyên đã tạo cho nhạc sỹ nhiều cảm xúc ấn tượng. Cũng tại buổi trao giải, tình cờ ông đã gặp chị Thanh Hương. Những bài thơ chị gửi gắm đều được ông đồng cảm và phổ nhạc, trong đó tiêu biểu có thể kể đến 3 ca khúc “Việt Nam, niềm tin chiến thắng” (bài hát về chủ đề chống dịch Covid-19, được Hội Nhạc sỹ Việt Nam chọn in trong tập ca khúc “Niềm tin”, phát hành tháng 4/2020). Xúc động với cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đồng bào, chiến sỹ nơi cột cờ Lũng Cú, Hà Giang vẫn hàng ngày, hàng giờ, nỗ lực vượt khó cắm chốt, giữ bản, giữ vững chủ quyền biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, nhạc sỹ Trọng Tĩnh đã phổ nhạc bài thơ “Bờ cõi là quê hương” rất trữ tình của chị. Và gần đây nhất, để cổ vũ nhân dân hăng hái đi bầu cử, lựa người tài đức vì dân, nhạc sỹ Trọng Tĩnh đã phổ nhạc bài thơ “Đi bầu cử - Ngày hội non sông” của chị Thanh Hương. Bài hát hiện đã được Đội tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh chọn tập luyện, đưa vào chương trình tuyên truyền bầu cử của tỉnh.

Với mạch nguồn tình yêu quê hương tha thiết, chị còn nhận được sự đồng cảm sâu sắc của nhạc sỹ Phan Vũ Anh. Là người con của Tuyên Quang, công tác tại Hà Nội, nhạc sỹ Phan Vũ Anh luôn dành những tình cảm đặc biệt khi viết về quê hương của mình, nên khi bắt gặp tứ thơ đầy tự hào về tiềm năng du lịch của xứ Tuyên trong thơ của Thanh Hương. Nhạc sỹ Phan Vũ Anh đã phổ nhạc ngay trong đêm bài thơ của chị. Và bài hát “Tuyên Quang mời gọi” với giai điệu bay bổng, thiết tha mời gọi du khách đến với xứ Tuyên đã ra đời...

Nhiệt thành với công tác xã hội, với các phong trào thi đua yêu nước, TS Đỗ Thị Thanh Hương đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, của Chủ tịch UBND thành phố trao tặng... Hằng ngày, cùng với niềm vui trong công việc, chị vẫn cần mẫn, miệt mài gom góp từng niềm vui nhỏ bé trong đời sống xã hội gửi gắm vào các tứ thơ. Chị bảo, là cán bộ, đảng viên, trước là chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sau đó là tuyên truyền để người dân hiểu, cùng thực hiện tốt. Điều đó vui hơn nhiều. Chia tay chị, bên tai tôi vẫn rộn ràng lời hát “Ngày hội non sông” (Thơ: Đỗ Thị Thanh Hương. Nhạc: Trọng Tĩnh) “Chọn người đức hạnh tài cao. Chọn người đứng mũi chịu sào vì dân. Xây đất nước. Giúp nhân dân. Xây cuộc sống mới thêm phần đẹp tươi. Tay cầm lá phiếu mừng vui. Tháng năm ngày hội, cùng nhau đi bầu...”.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục