Nghị lực vươn lên của thương binh Nguyễn Hồng Lệnh

07:48, 05/07/2011

HGĐT- Những ngày này, khi các địa phương trong cả nước đang có nhiều hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sỹ 27.7,chúng tôi đến xã Đông Thành, một trong những cơ sở mới được chia tách và thành lập của huyện Bắc Quang nhưng luôn là địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc gia đình người có công trên địa bàn. Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Lệnh, thương binh 2/4,một trong những tấm gương vượt khó thoát nghèo của xã mới thấy hết nghị lực vươn lên của người thương binh tàn nhưng không phế.


Sinh ra và lớn lên tại quê hương Đồng Yên, Bắc Quang, năm 1978 cùng với bao lớp thanh niên đồng trang lứa, anh Nguyễn Hồng Lệnh đã hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ bảo vệ biên giới. Năm 1981, trong một trận chiến đấu ác liệt anh bị thương. Năm 1983 anh Nguyễn Hồng Lệnh được phục viên về với gia đình mang thương tật 2/4.


Trở về cuộc sống đời thường khi cả nước đang thời kỳ bao cấp, đối với người bình thường cuộc sống đã gặp nhiều khó khăn,với cơ thể không còn lành lặn như anh, cuộc sống đời thường còn gặp nhiều khó khăn hơn. Để ổn định cuộc sống, anhLệnh đã phải làm đủ công việc để sinh sống, trong đó làm cả nghề đưa đò qua cầu Khuổi Niếng. Năm 1985, thương cảm hoàn cảnh của người thương binh giầu nghị lực, chị Trần Thị Hà, vợ liệt sỹ cùng thôn đã xây dựng hạnh phúc gia đình cùng anh và chuyển về thôn Đông Thành, nay là thôn Tiến Thành, xã Đông Thành sinh sống.


Với nghị lực của anh bộ đội cụ Hồ, anh Lệnh đã cùng vợ khai phá được trên 4 ha đất hoang để trồng cây ăn quả và trồng hoa mầu.


Vào những năm 1990, khi phong trào trồng cam của xã phát triển anh đã mạnh dạn vay vốn 5 triệu đồng đểđầu tư trồng cam quýt. Bằng sức lực của mình, đất đã không phụ công người, hàng năm vườn cây ăn quả đã cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Có đồng vốn gia đình anh đã thanh toán vốn vay của ngân hàng và xây được căn nhà kiên cố.


Tâm sự với chúng tôi, chị Trần Thị Hà,vợ anh Lệnh cho biết: Ngày đầu lấy nhau hoàn cảnh gia đình gặp muôn vàn khó khăn, để có nơi ở, căn nhà tạm và đồ đạc trong nhà khi đó đều được thiết kế từ cây tre. Qua 3 lần thay nhàbằng cây tre, nứa, năm 2000 anh chị mới xây được ngôi nhà kiên cố này. Từ khi kinh tế gia đình ổn định anh chị đã có điều kiện nuôi 3 con ăn học, đến nay 2 con đầu đã tham gia công tác xã hội, cô con út vừa hoàn thành chương trình phổ thông và tham gia thi đại học.


Anh Lê Trọng Điểm, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Thành cho biết: anh Nguyễn Hồng Lệnh không những là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó làm giầu, mà còn là hội viên tiêu biểu trong công tác hội. Tổng kết phong trào thi đua của hội hàng năm, hội CCB xã Đông Thành luôn chọn gia đình anh Nguyễn Hồng Lệnh là tấm gương tiêu biểu để hội viên trong xã học tập và noi theo.


Được biết, hiện nay toàn xã Đông Thành có 11 gia đình có công với nước, trong đó có 4 đối tượng là thương bệnh binh. Học tập tấm gương thương binh Nguyễn Văn Lệnh vượt khó làm giầu, hầu hết các gia đình thương binh trong xã đã nỗ lực vươn lên, hăng hái tăng gia lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, đến nay toàn xã không còn hộ gia đình chính sách nằm trong diện hộ nghèo.


CHÍ CƯỜNG (Bắc Quang)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người trưởng ban công tác mặt trận tận tụy
HGĐT- Đó là Chị Thèn Thị Bích Phương, 34 tuổi dân tộc La Chí, Trưởng ban Mặt trận, kiêm Hội chữ thập đỏ ở thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình.
30/05/2011
Đảng viên trẻ người Dao năng động
HGĐT- Với dáng vóc nhỏ bé, trên nét mặt không dấu nổi sự lam lũ của một chàng trai người Dao, bằng tinh thần vượt khó và sáng tạo của mình, Triệu Tà Vủi - một Đảng viên trẻ, Bí thư Chi đoàn thôn - nổi lên không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi mà còn là một cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết và năng động.
30/03/2011
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người CB-CC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”
HGĐT- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CB, CCVC, LĐ Cục Thuếtỉnh đã tích cực hưởng ứng, tạo động lực mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
29/06/2011
Công an Xín Mần làm theo lời Bác
HGĐT- Đầu năm 2011 tôi về Xín Mần trong không gian mùa Xuân miền Tây ấm áp. Tết yên vui, no ấm và bình yên là nhận xét đánh giá của đồng bào trong mùa lễ hội đầu tiên trong năm mới. Chị Giàng Thị Xay, vợ của anh Sùng Nù Sấn, Trưởng Công an thị trấn Cốc Pài cho biết: Tết đến, Xuân về nhà nhà tụ hội đông vui còn chồng chị thì bám riết đêm ngày cùng lực lượng an ninh để cho Tết
28/03/2011