Thào Seo Lềnh - Chàng trai người Mông với ước mơ làm “chiến sĩ”

17:08, 10/10/2011

HGĐT- Năng nổ, nhiệt tình gắn bó với công việc, tác phong nhanh nhẹn với nụ cười trìu mến, đó là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc. Thào Seo Lềnh, chàng trai người Mông, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.


Ở quê Lềnh nghèo lắm, luôn lấy hạt ngô làm lương thực chính. Những năm trước đây ở bản Lềnh hiếm có người học hết cấp III, suốt ngày lam lũ kiếm ăn mà không đủ no, còn nghĩ đâu tới chuyện học hành, đó là lời tâm sự mộc mạc và đầy chân thành của Lềnh. Ở bản Lềnh cứ mỗi khi mưa to, gió lớn lại được các chú bộ đội đến giúp thôn, bản dựng và tu sửa lại nhà cửa, mỗi lần như thế hình ảnh màu áo xanh của các chú bộ đội làm Lềnh khao khát sau này lớn lên sẽ trở thành chiến sĩ. Chính vì thế Lềnh luôn tự nhủ: Dù có khó khăn tới đâu nhất định mình phải quyết tâm học biết cái chữ thì mới trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” để bảo vệ quê hương. Có trình độ văn hóa hiểu biết để vận động bà con đuổi cái đói, cái nghèo ra khỏi bản. Sáu năm học tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Quản Bạ với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân thì cả 6 năm liên tục Lềnh đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và là lớp trưởng sôi nổi, gương mẫu trong mọi phong trào, tích cực tham ra các hoạt động như: vận động các bạn bỏ học quay trở lại trường; giúp các bạn có học lực yếu vươn lên học khá...


Hết cấp II Lềnh chia tay với gia đình về học tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang. 3 năm cấp III Lềnh liên tục đạt danh hiệuhọc sinh tiên tiến và giỏi được nhận nhiều giấy khen và bằng khen của Thị đoàn và Tỉnh đoàn Hà Giang. Đặc biệt Lềnh còn vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trungương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Ước mơ đó trở thành hiện thực. Năm 2000 tốt nghiệp cấp III Lềnh được tuyển vào Trường Sỹ quan Lục quân, ngay từ khi bước vào môi trường Quân đội Lềnh luôn xác định rõ động cơ của mình là học tập, biết khép mình trong kỷ kuật. Vừa phải học lại phải gắn với cương vị là Tiểu đội trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn, song Lềnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao tích cực tham gia thiết kế các mô hình hoạt động, biết gắn giữa việc học với công tác đoàn, lấy công tác đoàn làm động lực thúc đẩy trong học tập tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường. Chính vì vậy, trong suốt 6 năm miệt mài học tập, rèn luyện kết quả đều đạt khá, giỏi. Được thăng quân hàm vượt cấp và nhận học bổng của Bộ Quốc phòng; được tặng 2 danh hiệu Chiến sĩ giỏi và là một trong 15 học viên xuất sắc nhất của khóa học về thủ đô Hà Nội báo công với Bác. Với những nỗ lực cố gắng của mình được tập thể tín nhiện, năm 2004 Lềnh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam .


Chia tay mái trường với Quân hàm Trung úy, Lềnh nhận Quyết định về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Sau một năm công tác, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự nhận thấy Lềnh biết phát huy trên rất nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong huấn luyện, chính vì thế năm 2007 Lềnh được điều về công tác tại Đội đào tạo Thiếu sinh quân thuộc Trường Quân Sự tỉnh Hà Giang, một môi trường đòi hỏi các em học sinh vừa phải học văn hóa đồng thời phải rèn luyện và làm quen với môi trường Quân đội. Trên cương vị là Trung đội trưởng Lềnh luôn đoàn kết, thống nhất với đồng nghiệp đem hết tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình vào xây dựng đơn vị, gần gũi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ đó định hướng cho các em học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành người chiến sỹ.


Không chỉ giỏi trong công tác quản lý, huấn luyện mà ngay trong lĩnh vực công tác Đoàn, Lềnh đều thể hiện tốt vai trò của người Bí thư Chi đoàn. Tích cực tham mưu cho đơn vị tổ chức tốt các hoạt động phong trào giao lưu văn nghệ, TDTT với ĐVTN địa phương nơi đơn vị đóng quân, từ đóngày càng thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ”. Cùng với các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Riêng cá nhân Lềnh trong những năm qua đã giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi như: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên... do Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức.


Trước phút chia tay với tôi, Lềnh tâm sự: ĐVTN trong LLVT đang phát động phong trào Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” , điều đó càng thôi thúc tôi quyết tâm phấn đấu cùng với ĐVTN trong toàn tỉnh đóng góp sức lực nhỏ bé của mình thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV đề ra. Góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với những thành tích đạt được năm 2009, Lềnh vinh dự thay mặt cho gần 200 nghìn thanh niên trong toàn tỉnh dự Hội nghị biểu dương Thanh niên tiên tiến toàn Quốc.


NGUYỄN THỊ GẤM (Trường Chính trị tỉnh)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thương binh Đỗ Đức Ái và ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống
HGĐT- Trải qua nhiều cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, gia đình bác Đỗ Văn Ái có đến 4 người tham gia trên các mặt trận chiến đấu ác liệt, gồm người cha và 3 anh em trai của bác Ái. Trong đó, sau người cha là bệnh binh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bác Ái cũng là một thương binh hạng 2/4. Năm 1985, sau khi được trở ra Bắc từ chiến trường Tây Nam, thương binh Đỗ
29/07/2011
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người CB-CC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”
HGĐT- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CB, CCVC, LĐ Cục Thuếtỉnh đã tích cực hưởng ứng, tạo động lực mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
29/06/2011
Những con người nghị lực
HGĐT- Nhận thức được tác hại của chất độc màu da cam/điôin và nỗi đau của những người bị nhiễm chất độc; trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc mầu da cam/điôxin và đã được tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin quan tâm giúp đỡ. Chính từ sự giúp đỡ đó nhiều người đã có nghị lực vươn lên trong
27/07/2011
Thương binh Vũ Hoài Nam vượt qua chính mình, phát triển kinh tế
HGĐT- Được sự giới thiệu của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hà Giang, chúng tôi tìm đến nhà thương binh Vũ Hoài Nam, tổ 10, phường Trần Phú cũng là lúc anh cùng các đồng chí lãnh đạo phường Trần Phú đi thăm, tặng quà một gia đình có công với Tổ quốc về.
26/08/2011