Savva Novikov vui mừng với chiến thắng đầu tiên.
Thông thường ở chặng đua hồ Xuân Hương (Đà Lạt) dài 51 km, diễn biến đường đua thường về tốp đông tranh nước rút, chứ ít khi có tách tốp thành công. Thế nhưng năm nay, mọi chuyện đã khác khi một số đội lên kế hoạch tấn công khiến đường đua diễn ra khá hấp dẫn.
Đầu tiên, đội Quân khu 7 muốn cho Phạm Lê Xuân Lộc tìm kiếm giây thưởng dọc đường để tranh chấp chiếc Áo cam với Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) nên chủ động lên thay đội bảo vệ Áo vàng Tập đoàn Lộc Trời kiểm soát tốc độ. Nỗ lực của các chiến sĩ Quân đội cũng được đền đáp khi Phạm Lê Xuân Lộc về hạng ba Sprint, nhận 1 giây thưởng để rút ngắn khoảng cách với chiếc Áo cam Nguyễn Hoàng Sang xuống còn 15 giây.
Phạm Lê Xuân Lộc tấn công gỡ được 1 giây Áo cam.
Bất ngờ đã xảy ra sau đó khi Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) “phát pháo” tấn công, cùng với Áo vàng Mikhail Fokin, Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) tạo nên tốp đầu với 8 tay đua mà không có tay đua nào của TPHCM Vinama.
Một chút thiếu tập trung đã khiến TPHCM rơi vào cảnh vất vả khi hai đội TPHCM Vinama, TPHCM New Group hợp sức đuổi bắt nhóm “ly khai”. Tuy nhiên ở tốp trên, các tay đua đều đồng lòng duy trì tốc độ hơn 50 km/giờ, nhất là hai đội Vĩnh Long và Đồng Tháp. Bởi họ cố gắng giãn xa tốp của TPHCM sẽ đánh văng được ngoại binh Johnny Hoogerland ra khỏi tốp 3 tổng sắp.
Chặng vòng quanh Hồ Xuân Hương năm nay khá hấp dẫn.
Rượt đuổi bất thành, TPHCM Vinama một lần nữa nhận thất bại nhìn tốp đầu về trước 50 giây. Theo đó, ngoại binh người Nga Savva Novikov qua mặt Ethan Batt, Nguyễn Văn Dương mang về chiến thắng đầu tiên cho Nhựa Bình Minh Bình Dương.
Một hình ảnh đẹp trong sáng nay khi tay đua Võ Minh Gia Bảo bị té ngã khi cạnh tranh nước rút về đích. Tay đua đội Quân khu 7 cho thấy ý chí, tinh thần không bỏ cuộc khi dắt xe chạy bộ về đích thành công.
Mikhail Fokin vẫn giữ Áo vàng.
Với việc về đích ở tốp đầu, tay đua Samuel Jenner chiếm được hạng ba cá nhân sau 18 chặng của Johnny Hoogerland (TPHCM Vinama). Không những thế, Loic cũng nhảy lên vị trí thứ 4, đẩy Johnny Hoogerland xuống vị trí thứ 5 tổng sắp, xem như hết cơ hội tranh Áo vàng.
Các danh hiệu sau 18 chặng không thay đổi khi Mikhail Fokin giữ vững Áo vàng; Nguyễn Hoàng Sang bảo vệ thành công danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc; Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc; Savva Novikov mặc Áo chấm đỏ - vua leo núi.
BTC và nhà tài trợ Tôn Đông Á làm công tác thiện nguyện tại chặng Đà Lạt.
Sau chặng đua này, các tay đua di chuyển về Phan Thiết (Bình Thuận), được nghỉ ngơi vào ngày mai (23-4) trước khi tranh tài chặng 19 từ Phan Thiết đi Vũng Tàu dài 176,5 km vào ngày 24-4.
Gửi phản hồi
In bài viết