Cầu nối đất liền đến với đảo xa

- Dịp cuối năm, chúng tôi được tàu 390 đưa từ đất liền đến 2 huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi). 5 ngày lênh đênh trên biển cùng anh em biên chế của tàu cũng là 5 ngày với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Toàn cảnh tàu 390, nhịp cầu nối đất liền và các tuyến đảo xa của Tổ quốc.

Ngoài nhiệm vụ chở các đoàn công tác, tàu 390 cũng có nhiệm vụ mang những thực phẩm thiết yếu từ đất liền ra đảo, nhất là dịp cận Tết.

Những chuyến hàng, đặc sản từ đất liền được gói ghém cận thận, mang hơi thở Xuân sớm từ đất liền chuyển đến đảo xa.

Thuyền trưởng Hà Văn Duẩn cho biết, việc đưa người sang các tàu trung chuyển để vào đảo là nhiệm vụ nguy hiểm, nhất là khi biển động, do vậy cán bộ, chiến sỹ và biên chế tàu luôn cẩn thận đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bếp trưởng Hà Công Quảng chia sẻ: Thường lệ 3h sáng, nhà bếp sẽ dạy chuẩn bị thực phẩm cho bữa sáng đảm bảo cho mọi người trên tàu, công việc tuy vất vả nhưng ai cũng cảm thấy đây là trách nhiệm, góp phần đảm bảo 1 chuyến tàu an toàn.

Tại buồng chỉ huy trên tàu, cán bộ chiến sỹ luôn đảm bảo những chuyến tàu xa khơi an toàn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huồng xấu xảy ra.

Báo đặc biệt chào Xuân Quý Mão 2023 được phóng viên Báo Tuyên Quang trao tận tay thuyền trưởng Hà Văn Mậu, tàu 390.

Những chuyến hàng mang hơi ấm Tết từ đất liền đến đảo được tàu 390 vận chuyển an toàn.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục