Hai bé trai hơn 3 tuổi biết đọc chữ

17:08, 08/03/2010

HGĐT- Mới hơn 3 tuổi, chưa được đi học lớp 1, nhưng 2 bé trai ở thị xã Hà Giang đã có những khả năng mà những em bé cùng trang lứa không có được, đó là đọc sách, báo và đếm số từ 1 – 110... Có người cho rằng, các cháu là thần đồng, có người nghĩ các cháu được gia đình dạy học. Để tìm hiểu rõ, chúng tôi đã có những cuộc tiếp xúc với các cháu và gia đình.


 

 Bé Bảo Khanh đọc sách và báo một cách chôi chảy.


Đầu tiên là cháu Nguyễn Bảo Khanh, con anh Nguyễn Văn Mạnh và chị Nữ Thị Hương, trú tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi (TXHG). Bé Khanh sinh ngày 29.4.2006. Gia đình cho biết, phát hiện ra cháu biết đếm số từ 1 đến 10 khi cháu 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi cháu biết đọc chữ cái, khi ăn cơm cháu dùng đũa để xếp hình chữ cái và nhìn các đồ vật có thể tưởng tượng ra hình các chữ cái, lên 3 tuổi, cháu đã đọc được chuyện tranh…


Tiếp xúc có thể thấy, bé Khanh rất hiếu động, thông minh. Khi đưa cho cháu tờ báo Hà Giang, lập tức cháu đọc vanh vách từ tiêu đề đến nội dung các bài báo như một học sinh học qua lớp 1. Cháu đếm được từ 1 đến 110 một cách chính xác. Với trí nhớ rất tốt, Khanh nhớ được rất nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình giải trí... Cháu biết mở máy vi tính xách tay, chơi các trò chơi. Cháu sử dụng thành thạo chiếc điện thoại của mẹ, khi tôi đọc số điện thoại của mình cho cháu, cháu có thể bấm lại và gọi cho tôi chính xác...


Mẹ cháu cho biết, từ khi 3 tháng tuổi, Khanh đã rất thích được nghe, xem ti vi, băng đĩa và cho đến nay cháu rất thích được chơi, sử dụng các đồ điện tử như vi tính, điện thoại… Mặc dù đã đi mẫu giáo, nhưng cháu không thích chơi với những bạn cùng tuổi hoặc bé hơn mà lại thích chơi với những anh chị lớn tuổi hơn.


 

Bé Tiến Dũng đọc sách nhanh như một học sinh lớp 1.


Trường hợp thứ hai là bé Triệu Tiến Dũng, dân tộc Dao, sinh ngày 12.6.2006, con anh Triệu Xuân Tiến và chị Hoàng Thị Phấn, trú tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi. Khoảng 2 tuổi rưỡi, Dũng bắt đầu biết đọc những chữ hiện trên ti vi, trên tờ lịch, số biển xe máy… Hiện nay, Dũng đã đọc được sách, báo, biết đếm số từ 1 – 110 và nhớ rất nhanh những điều mà người lớn dạy. Khả năng nhớ của cháu vượt trội so với những đứa trẻ cùng tuổi. So sánh những khả năng lạ của bé Dũng cơ bản giống với khả năng của bé Khanh. Dũng cũng không thích chơi với bạn cùng tuổi hoặc các em bé hơn, chỉ thích chơi với các anh chị lớn hơn.


Mẹ hai cháu cho biết, quá trình thai nghén, sinh nở các cháu không có gì khác biệt lớn so với các phụ nữ thai nghén khác, chế độ ăn uống cũng hết sức bình thường. Điểm chung giữa hai cháu là cả hai bà mẹ đều là giáo viên. Với bố của bé Khanh làm nghề sửa chữa xe máy, còn bố của bé Dũng làm tại Sở Xây dựng.

Có người cho rằng các cháu đã được dạy học, nhưng theo phụ huynh của 2 cháu cho biết, trẻ 2, 3 tuổi ai nỡ bắt học. Thực tế, một đứa trẻ từ 2 – 3 tuổi không thể học để biết đọc sách, đếm số và biết sử dụng nhiều thao tác trên vi tính, đồng thời lại có trí nhớ vượt trội như 2 cháu Khanh và Dũng. Những năm qua, cả nước đã có vài em bé 2 – 3 tuổi có khả năng như bé Khanh và Dũng. Chưa có nhiều ý kiến đánh giá, nghiên cứu của các nhà chuyên môn về hiện tượng của các em bé đặc biệt trên. Hiện tại theo chúng tôi, điều quan trọng nhất là các gia đình nên tiếp tục theo dõi sự phát triển của các cháu, đồng thời tạo điều kiện cho các cháu phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, không nên vội coi các cháu là “thần đồng”. (Để xem Video clip về 2 bé Khanh, Dũng, bạn đọc truy cập Website: http://www.baohagiang.vn).


Huy Toán

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC,LĐ
HGĐT- Hưởng ứng chương trình phát động thi đua của UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong năm 2009, trong năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động thi đua đến các cấp Công đoàn và CNVCLĐ trong toàn tỉnh về thực hiện các phong trào “Thi đua lao động giỏi”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”.
26/02/2010
Cháy lớn gây thiệt hại trên 20 tỷ đồng
HGĐT - Lúc 17h30 phút, ngày 17/2 ( tức mùng 4 Tết), tại địa phận thôn Pác Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã xảy ra vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng, thiêu rụi và làm cháy 55 nhà dân (trên tổng số 131 nhà), trong đó có 44 nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, 11 nhà người dân tự dập, làm hàng rào ngăn lửa, may mắn không có thiệt hại về người.
24/02/2010
Xuân về Lùng Sán
HGĐT- Bước vào tuổi 39 trông Hầu Seo Gỉ tôi cứ ước ngoài 50 nên gọi bằng chú. Ngượng nghịu đôi chút Gỉ bảo tôi “… Mình tuổi còn ít, mỗi tội già vì ở trên cao Suôi Thầu, ít biết nên cứ làm, cứ ăn và cứ đẻ 5 đứa con liền lúc, rồi lo làm, lo ăn suốt đêm ngày nên nó… cũ người đi vậy”. Chúng tôi cười thông cảm rồi hỏi chuyện về làng mới Lùng Sán sau 1 năm hạ sơn, Hầu Seo Gỉ cho
24/02/2010
“Nghị lực sống” đến với đồng bào nghèo Sủng Máng
HGĐT- Với thông điệp “Mùa xuân trên cao nguyên đá”, trong những ngày giáp Tết Canh Dần, đoàn sinh viên tình nguyện (gần 40 người) của Trung tâm Nghị lực sống (Hà Nội) do Giám đốc, Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (là một người bị bệnh “nhũn xương”, gần như tê liệt hoàn toàn, nhưng rất giỏi về máy tính) dẫn đầu, đã lên xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc trao quà (gồm
24/02/2010