Tiết học biên cương
Giữa bạt ngàn núi đá, nơi những cột mốc biên cương đứng lặng lẽ đã diễn ra một tiết học đặc biệt. Tiết học không ở trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng, mà ngay bên cạnh cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Tiết học có tên gọi “Tiết học biên cương”. Đây cũng là một buổi thực tế để học sinh tìm hiểu về hành trình giữ đất, bảo vệ biên cương. Qua đó góp phần khơi dậy tình yêu nước, tự hào dân tộc và ươm mầm những ước mơ xanh.
![]() |
| Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với Trường PTDT Bán trú THCS Sơn Vĩ tổ chức tiết học biên cương. |
Tiết học khơi dậy tình yêu nước
Tiết học nơi cột mốc biên cương là những buổi học ngoại khóa đặc biệt, thực tế tại các cột mốc biên giới, do các đồn biên phòng tổ chức. Tại đây, học sinh sẽ được tham quan cột mốc, lắng nghe câu chuyện của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng chia sẻ về nhiệm vụ, cuộc sống và cả sự hy sinh thầm lặng; tìm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chủ quyền biên giới quốc gia.
Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ luôn tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là hướng đến thế hệ trẻ, học sinh tại các trường học để các em có nhận thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ và đường biên, cột mốc. Việc tổ chức các “Tiết học biên cương” cũng được đơn vị triển khai hiệu quả.
Em Hoàng Thị Ngân, học sinh lớp 9B, Trường PTDT Bán trú THCS Sơn Vĩ hào hứng chia sẻ: “Sau tiết học, chúng em cảm nhận được sự vất vả của các chú bộ đội biên phòng để giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng em càng cảm phục và thêm yêu từng tấc đất nơi biên giới, quê hương. Là thế hệ trẻ, chúng em nguyện học tập và phấn đấu hết mình để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Theo thầy giáo Lê Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Sơn Vĩ: “Tôi cùng các em học sinh được trải nghiệm một buổi học đầy ý nghĩa tại biên giới. Chương trình không chỉ là cầu nối giữa sách vở và thực tế mà còn khơi dậy trong các em tình yêu quê hương đất nước một cách tự nhiên và sâu sắc. Hình ảnh các em chăm chú lắng nghe câu chuyện về mỗi cột mốc, hăng hái tham gia trả lời câu hỏi cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình giáo dục này. Đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lý mà nhà trường đang quan tâm.
Gieo mầm ý thức về chủ quyền và trách nhiệm
Năm 2025, 12 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức được 50 chương trình Tiết học biên cương với gần 10 nghìn thầy cô giáo và các em học sinh tham gia. Qua đó, giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu sâu sắc về chủ quyền, lịch sử, văn hóa và cuộc sống của bộ đội biên phòng, giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm công dân một cách sống động, khác giờ học truyền thống.
Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi mỗi buổi học không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là một hành trình gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong mỗi tiết học, cán bộ, chiến sỹ đều có những ví dụ thực tế về hành trình bảo vệ biên giới của người lính biên phòng, của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, để các em thấy rõ được trách nhiệm của mình trong hành trình giữ bình yên nơi biên cương”.
Tiết học đặc biệt nơi cột mốc biên giới đã khép lại nhưng những bài học về tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc vẫn còn in đậm trong tâm trí các em học sinh. Cột mốc biên giới giờ không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành biểu tượng thiêng liêng của sự kiên cường, bất khuất. Những bài học giản dị nhưng sâu sắc, chân thực trong tiết học sẽ là hành trang quý giá, để các em lớn lên với tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu sắc và ý thức, trách nhiệm với công cuộc bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
“Tiết học biên cương” không chỉ là một mô hình giáo dục ý nghĩa mà còn là nhịp cầu gắn kết thế hệ trẻ với biên giới quê hương. Mỗi bài học là một lần các em được chạm vào lòng tự tôn dân tộc, được hun đúc thêm tình yêu đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Từ những buổi học giản dị nơi phên giậu, tình yêu Tổ quốc đang được ươm mầm, lan tỏa, góp phần củng cố sức mạnh quốc phòng, an ninh của đất nước.
Bài, ảnh: My Ly











Ý kiến bạn đọc