Tấm lưới an sinh trong kỷ nguyên vươn mình

10:10, 28/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể, cả nước đang hướng về một hành trình mới. Trong vô vàn những quyết sách chiến lược được thảo luận tại Đại hội, có một câu chuyện sát sườn với hàng triệu phận người: Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) mới chính thức vận hành từ năm 2026. Đây không chỉ là một công cụ tài chính, mà là biểu tượng của một quốc gia đang nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vươn mình.

Trong những chuyến đi thực tế tại các bản làng xa xôi của vùng cao, chắc hẳn chúng ta đã không ít lần chứng kiến những câu chuyện đau lòng. Đó là người cha nghèo lặng lẽ xin đưa con về vì không có tiền đóng viện phí, dù bác sĩ bảo vẫn còn hy vọng. Đó là những cụ già vùng cao, khi cơn đau ập đến, thay vì tìm đến trạm y tế, họ lại chọn cách nhờ thầy lang bốc thuốc, cúng bái hoặc dùng các loại lá rừng không rõ nguồn gốc theo kinh nghiệm dân gian. Những lựa chọn ấy đôi khi không phải vì họ không tin vào y học hiện đại, mà vì đó là con đường họ thấy phù hợp với khả năng của mình. Rõ ràng, khi cái nghèo dựng nên rào cản, người dân đành phó mặc số phận cho may rủi.

Bước sang năm 2026, thực trạng ấy đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử nhờ những chính sách BHYT mới mang tính đột phá. Sự nhân văn của Đảng và Nhà nước không còn nằm ở những khẩu hiệu, mà đã kết tinh thành những con số và quyền lợi cụ thể. Chính sách mới quy định nâng mức hưởng BHYT lên 100% chi phí cho hộ cận nghèo, người dân tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, cùng người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên. Với người nghèo, 5% hay 20% đồng chi trả trước đây có thể là một gánh nặng lớn, nhưng nay, con số 100% chính là chiếc phao cứu sinh tuyệt đối.

Việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (tuyến tỉnh) cũng giúp bà con vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận công nghệ y tế cao mà không lo bị "vượt tuyến". Điều này giải quyết bài toán nhức nhối bấy lâu nay: người dân vùng cao muốn chữa bệnh phải về phố, nhưng về phố thì không có tiền. Nay, thẻ BHYT đã "mở đường" cho họ.

Việc tích hợp thẻ BHYT vào định danh điện tử VNeID giúp xóa bỏ những rào cản hành chính rườm rà. Một người dân tộc thiểu số giờ đây đi khám bệnh không còn lo mất tờ giấy BHYT vốn dễ hỏng hóc trong điều kiện sinh hoạt vùng cao. Chỉ cần một chạm, quyền lợi an sinh đã hiện ra minh bạch và đầy đủ.

Rõ ràng, đây là một chính sách hết sức nhân văn. Bởi lẽ, một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không thể chỉ được xây dựng bằng những tòa nhà chọc trời hay những con số tăng trưởng GDP ấn tượng. Nó phải được xây dựng trên nền tảng của một xã hội khỏe mạnh và công bằng. Chính sách BHYT năm 2026 cho thấy một tư duy quản trị mới: Đầu tư cho sức khỏe nhân dân là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Khi người nghèo tự tin bước chân vào bệnh viện mà không phải lo lắng về tiền, đó là lúc niềm tin vào Đảng được củng cố một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự thay đổi từ việc nhờ thầy lang sang tìm bác sĩ là một cuộc cách mạng về tư duy. Nhưng cuộc cách mạng ấy chỉ có thể thành công khi Nhà nước có những hỗ trợ thiết thực. Tấm thẻ BHYT 2026 chính là "cây cầu" nối liền niềm tin ấy. Nó chứng minh rằng, dù ở đỉnh núi mờ sương hay nơi hải đảo xa xôi, mỗi công dân đều được bảo vệ bởi mạng lưới an sinh của quốc gia.

Đại hội XIV của Đảng mang theo khát vọng về một Việt Nam "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Trong các văn kiện Đại hội, mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Và chính sách bảo hiểm mới không chỉ cứu chữa những thân thể đau ốm, mà còn đang bồi đắp "kháng thể tinh thần". Nó cho thấy Nhà nước không chỉ quản trị bằng những mệnh lệnh khô cứng, mà bằng sự thấu cảm với những phận người nhỏ bé nhất. Sự chuyển dịch này phù hợp hoàn hảo với tinh thần "dân là gốc" mà Đảng ta luôn kiên trì theo đuổi.

Một dân tộc không thể vươn mình nếu một bộ phận đồng bào vẫn còn bị cầm chân bởi bệnh tật và cái nghèo bủa vây từ những rủi ro sức khỏe. Do đó, việc hoàn thiện chính sách BHYT chính là giải phóng nguồn lực con người, biến những người từng là "gánh nặng" do bệnh tật trở thành lực lượng lao động khỏe mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chúc Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhân lên những "ngọn đuốc" bản làng
Ở Tuyên Quang, 300 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa được biểu dương không phải là những gương mặt xa lạ, mà chính là những người hàng xóm, người ông, người bà, người anh, người chị bình dị giữa bản làng. Họ là những người đã nhóm lên ngọn lửa nhỏ của niềm tin bằng cách lặng lẽ thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Dù mỗi tấm gương chỉ là một phần đóng góp khiêm nhường, nhưng chính sự tận tụy ấy đã khơi gợi sức mạnh, để rồi hàng triệu bàn tay đồng bào cùng nắm chặt, tự mình làm đẹp thêm cho mảnh đất quê hương.
31/12/2025
“Thưa Đảng”
Trong chương trình chính luận nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, ca sĩ Anh Tú – một ca sĩ rất trẻ thuộc thế hệ 9X đã cất vang lời bài hát do chính anh sáng tác: “Thưa Đảng”. Lời bài hát, như ca sĩ Anh Tú chia sẻ: Là tiếng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay, gửi đến thế hệ cha ông. Từ mất mát, đau thương, từ tù đày áp bức mà hiên ngang tự tin ngẩng cao đầu, sánh vai với năm châu.
20/01/2026
Ứng xử với AI
Thầy giáo con trai tôi vừa gửi đề Ngữ văn ôn luyện chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I lên nhóm zalo của lớp và nhắn phụ huynh in ra giấy để các con làm đề.
19/01/2026
Những chuyến xe nghĩa tình!
Vượt qua những khó khăn ban đầu sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, từ đầu tháng 7 – 2025 đến nay, hơn 1 ngàn cán bộ, công chức, viên chức từ Hà Giang cũ di chuyển về tỉnh công tác đã hòa nhịp tốt với nhiệm vụ mới. Trong hành trình vừa qua, đã hiện lên tinh thần đoàn kết, tương trợ và động viên nhau của những người cùng cảnh xa nhà.
12/01/2026