Người dân Tuyên Quang hướng về vùng lũ

14:29, 27/11/2025

Trong cái se lạnh của mùa đông, không khí tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang trở nên ấm áp lạ thường, được sưởi ấm bằng ngọn lửa của tình người. Từ sáng sớm, nhiều gia đình, hội nhóm đã cùng nhau tụ họp, tất bật rửa lá, vo gạo, gói 1.000 chiếc bánh chưng gù xanh mướt. Đây không chỉ là chiếc bánh đơn thuần mà là gói yêu thương, gói hy vọng gửi về đồng bào miền Trung – Tây Nguyên đang oằn mình chống chọi với hậu quả lũ lụt lịch sử. 

Bên cạnh những chiếc bánh, ngoài sân còn chất đầy những thùng hàng nghĩa tình: 1,5 tấn quần áo, 2 tạ gạo và vô số nhu yếu phẩm (bánh mỳ, nước, mỳ tôm, thuốc men...), tất cả được xếp ngay ngắn, sẵn sàng lên đường. Những đôi bàn tay thoăn thoắt, những nụ cười động viên nhau và cả ánh mắt đượm lo lắng hướng về vùng thiên tai đã tạo nên bầu không khí vừa khẩn trương, vừa chan chứa yêu thương – mở đầu cho hành trình sẻ chia đầy ý nghĩa của người dân Tuyên Quang.

Người dân phường Hà Giang 2 tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng gù gửi về hỗ trợ bà con vùng lũ.
Người dân phường Hà Giang 2 tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng gù gửi về hỗ trợ bà con vùng lũ.
Những bàn tay nhanh thoăn thoắt chuẩn bị nếp, đỗ, thịt—tất cả đều chất chứa tình cảm sẻ chia.
Những bàn tay nhanh thoăn thoắt chuẩn bị nếp, đỗ, thịt—tất cả đều chất chứa tình cảm sẻ chia.
Bà cụ tuổi ngoài 90 vẫn nhiệt tình tham gia gói bánh, thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng bào nơi tâm lũ.
Bà cụ tuổi ngoài 90 vẫn nhiệt tình tham gia gói bánh, thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng bào nơi tâm lũ.
Những chiếc bánh chưng gù xanh mướt được xếp ngay ngắn vào nồi, gói ghém trọn vẹn tình cảm của người Tuyên Quang gửi gắm.
Những chiếc bánh chưng gù xanh mướt được xếp ngay ngắn vào nồi, gói ghém trọn vẹn tình cảm của người Tuyên Quang gửi gắm.
Bánh chưng gù sau khi chín được hút chân không ngay lập tức để giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon, chuẩn vị truyền thống. Sẵn sàng lên đường.
Bánh chưng gù sau khi chín được hút chân không ngay lập tức để giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon, chuẩn vị truyền thống. Sẵn sàng lên đường.
Anh Nguyễn Phương Đông, thôn Tân Tiến, xã Vị Xuyên mang quần áo và nhu yếu phẩm đến điểm quyên góp để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Anh Nguyễn Phương Đông, thôn Tân Đức, xã Vị Xuyên mang quần áo và nhu yếu phẩm đến điểm quyên góp để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Người dân và cả các em bé học sinh đang phân loại và gấp gọn quần áo.
Người dân và cả các em bé học sinh đang phân loại và gấp gọn quần áo.
Chị Trần Bích Ngọc (Tổ dân phố 7, Minh Khai, phường Hà Giang 2) đang tiếp nhận đồ quyên góp, tiếp sức cho hành trình trao tặng 1.000 chiếc bánh chưng gù do chính chị tự nguyện gói.
Chị Trần Bích Ngọc (Tổ dân phố 7, Minh Khai, phường Hà Giang 2) đang tiếp nhận đồ quyên góp, tiếp sức cho hành trình trao tặng 1.000 chiếc bánh chưng gù do chính chị tự nguyện gói.
Những bao gạo, quần áo, nhu yếu phẩm và bánh chưng gù sẽ được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận, đưa đến tận tay những người cần.
Những bao gạo, quần áo, nhu yếu phẩm và bánh chưng gù sẽ được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận, đưa đến tận tay những người cần.
Từng bao quần áo được phân loại theo từng nhóm tuổi, bảo đảm gọn gàng và sạch sẽ trước khi vận chuyển.
Từng bao quần áo được phân loại theo từng nhóm tuổi, bảo đảm gọn gàng và sạch sẽ trước khi vận chuyển.

Thực hiện: Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục