09:01, 11/10/2025
Ngày nào cũng vậy, vào lúc rạng sáng, có một phiên chợ rau, củ quả diễn ra ở sát chợ trung tâm phường Hà Giang 2. Chợ không quá ồn ào, náo nhiệt như các chợ ban ngày, bởi người bán đa phần là người bán buôn và người mua đến mua cất bán ra các chợ, điểm bán lẻ. Tại phiên chợ đặc biệt này, có một thứ nổi bật, đó là những ánh sáng lấp lóe từ điện thoại, đèn pin, đèn tích điện của người mua, người bán.
 |
Bà con bán hàng ở đây đa phần đến từ các địa phương như Quản Bạ, Vị Xuyên và phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2..., là những vùng chuyên canh rau. |
 |
Rất nhiều loại rau, củ, quả từ các vùng trồng trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang được đưa về đây. |
 |
Để tiện cho việc mua bán, người bán và người mua hàng đều có những thiết bị chiếu sáng cá nhân, tạo nên phiên chợ với ánh đèn rất sinh động. |
 |
Trong ánh sáng lấp lóa ấy, những người buôn bán rau, củ, quả tạo nên bức tranh lao động khá đặc biệt. |
 |
Người mua cần mẫn chọn lựa từng cây rau tươi xanh. |
 |
Những người phụ nữ dường như chiếm đa phần trong phiên chợ rạng sáng này, tất cả là sự tần tảo, chịu khó. |
 |
Ánh đèn nơi chợ đêm soi tỏ không chỉ từng cây rau, mà còn thắp sáng nghị lực và ước vọng về ngày mai tươi sáng hơn. |
Phóng sự ảnh: Hoàng Ngọc
Ý kiến bạn đọc