Huyền bí Lễ Cấp sắc của người Dao

17:42, 27/12/2025

Lễ Cấp sắc là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của người Dao tỉnh Tuyên Quang. Đó không chỉ là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao mà còn là cuộc “khai tâm” giữa con người với thần linh, tổ tiên và vũ trụ. Theo quan niệm dân gian, người đàn ông Dao chỉ khi được làm Lễ Cấp sắc mới có quyền tham gia các nghi lễ tín ngưỡng, lập gia đình, thờ cúng tổ tiên và gánh vác trách nhiệm với dòng họ, bản làng.

Lễ Cấp sắc của người Dao Tuyên Quang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ Cấp sắc đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao.
Lễ Cấp sắc diễn ra trong nhiều ngày đêm, dưới sự dẫn dắt của thầy cúng với nhiều nghi thức khác nhau.
Người được cấp sắc lần lượt trải qua các nghi thức mời thần linh, nhận thầy, lập ban thờ, cấp đèn, đặt tên âm và truyền phép.
Múa chiêng mời gọi thần linh trong Lễ Cấp sắc.
Thầy cúng đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ Lễ Cấp sắc.
Chiếc mặt nạ là pháp khí thiêng thể hiện sự hiện diện của thần linh trong Lễ Cấp sắc.

Phóng sự ảnh: An Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng vẻ đẹp Phố cổ Đồng Văn
Phố cổ Đồng Văn nằm giữa Cao nguyên đá hùng vĩ, không chỉ là một di sản kiến trúc mà còn là "trái tim" văn hóa, nơi giao lưu, chia sẻ những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Vẻ đẹp của nó không ồn ào, mà trầm mặc, cổ kính và mang một sức hút lạ kỳ, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng.
29/11/2025
Làng Thèn Pả hôm nay
Nằm lặng lẽ dưới chân Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Làng Thèn Pả vẫn giữ nguyên những nét truyền thống của người Mông, nơi những nếp nhà trình tường, mái ngói âm dương đang hứng nắng, hứng mưa trên miền cao nguyên đá.
26/12/2025
Mai anh đào thắp hồng trên cực Bắc Lũng Cú
Mai anh đào không chỉ báo hiệu mùa xuân đang về trên non cao, mà còn mang theo câu chuyện về sức sống bền bỉ, sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người nơi "đá nở hoa".
22/12/2025
Hồng Thái bốn mùa đẹp tươi
Giữa đại ngàn, xã Hồng Thái hiện lên như một cuốn lịch bốn mùa được lật giở bằng sắc màu, hương vị và nhịp sống của con người miền sơn cước. Ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, mảnh đất này mang trong mình khí hậu mát lành quanh năm, để mỗi mùa trôi qua đều để lại một dấu ấn riêng, đủ đầy và khác biệt.
22/12/2025