Những em bé chào đời ngày đầu năm mới 2026

10:19, 02/01/2026

Ngày đầu năm mới 2026, những "thiên thần nhỏ", những công dân tương lai đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đã cất tiếng khóc chào đời. Trong không gian ngập tràn sắc xuân, niềm vui ấy không chỉ gói gọn trong mỗi gia đình mà còn lan tỏa đến đội ngũ y, bác sĩ, những người trực tiếp nâng niu mầm sống mới.

Mỗi tiếng khóc chào đời vào thời khắc này như một lời chào hy vọng, hứa hẹn một năm mới bình an và thuận lợi. Đối với đội ngũ y tế, việc đón những em bé "xông đất" bệnh viện luôn là trải nghiệm đầy cảm xúc. Đó không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là sự khẳng định cho sứ mệnh cao quý và tận tâm mà họ luôn theo đuổi. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã ghi lại những hình ảnh đáng nhớ này.

Các y, bác sỹ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mổ đẻ thành công cho sản phụ, chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm 2026.
Một bé gái nặng 3,8kg cất tiếng khóc chào đời đúng vào ngày đầu tiên của năm mới.
Chị Hoàng Thị Lụa, tổ dân phố Trung Môn 6, phường Minh Xuân, mẹ của bé gái sinh mổ cho biết rất vui và cảm thấy ý nghĩa khi con mình là một trong những công dân nhí được sinh trong ngày đầu tiên của năm 2026.
Sau khi chào đời, bé được nhân viên y tế đặt trên ngực mẹ với phương pháp da kề da nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.
Hai bé trai con của sản phụ Hoàng Thị Hoa Cúc, phường Nông Tiến, sinh theo hình thức mổ đẻ. Theo chia sẻ của sản phụ Cúc, việc 2 cháu ra đời trong thời khắc đầu năm mới sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với bản thân của cháu cũng như gia đình và người thân.
Bé trai 2700g là con thứ hai của gia đình sản phụ Hoàng Thị Đẹp, thôn Bản Mèo, xã Chiêm Hóa. 2 vợ chồng sản phụ và gia đình rất vui mừng sau 10 năm mong mỏi đến nay gia đình đã đón thêm thành viên và lại đúng vào ngày đầu năm mới.
Nữ hộ sinh Lâm Thị Giang, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, xã Đồng Văn đón công dân nhí sinh ra tại bệnh viên trong ngày đầu tiên của năm mới.
Vợ chồng chị Lý Thị Chá, xã Mèo Vạc bên con gái.
Niềm vui của điều dưỡng Tráng Thị Vàng, Khoa Sản, Bệnh viện ĐK Đức Minh khi vừa chào đón em bé chào đời đúng dịp năm mới. Ảnh: Nguyễn Yếm.

Hòa trong niềm vui đón chào năm mới, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, tính đến 17h đã có 2 em bé chào đời đúng ngày 1-1-2026. Ảnh: Nguyễn Yếm.

Niềm hạnh phúc đầu đời – người mẹ âu yếm bên con yêu ngay sau ca sinh tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Yếm

Phóng sự ảnh: Tố Mai – Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tăng cường các hoạt động bảo vệ địa bàn trên tuyến biên giới dịp cuối năm
Những ngày này, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tuyên Quang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
30/12/2025
Cảnh báo từ thượng nguồn sông Lô
Sông Lô là dòng sông lớn bắt nguồn từ vùng núi cao Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua địa phận Hà Giang cũ rồi xuôi về Tuyên Quang, Phú Thọ từ lâu được xem là mạch nguồn sự sống của vùng cực Bắc Tổ quốc.
28/12/2025
Huyền bí Lễ Cấp sắc của người Dao
Lễ Cấp sắc là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của người Dao tỉnh Tuyên Quang. Đó không chỉ là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao mà còn là cuộc “khai tâm” giữa con người với thần linh, tổ tiên và vũ trụ.
27/12/2025
Làng Thèn Pả hôm nay
Nằm lặng lẽ dưới chân Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Làng Thèn Pả vẫn giữ nguyên những nét truyền thống của người Mông, nơi những nếp nhà trình tường, mái ngói âm dương đang hứng nắng, hứng mưa trên miền cao nguyên đá.
26/12/2025