Làm đường bê tông vào Khuổi Ma

10:23, 25/05/2026

Những ngày cuối tháng 5, tuyến đường từ khu dân cư Kỷ Cướm vào thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi có chiều dài hơn 4km đã trải được hơn 600m đường bê tông. Dự kiến tháng 6, xã sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư làm 1,4km tiếp theo, rút ngắn khoảng cách vùng khó với trung tâm xã. Đồng chí Bàn Sinh Dần, Trưởng phòng Kinh tế xã Hùng Lợi cho biết, phấn đấu năm 2026 sẽ trải đường bê tông lên tận thôn Khuổi Ma, đưa kinh tế thôn từng bước đi lên.

Tuyến đường bê tông vào thôn Khuổi Ma được khởi công từ tháng 4 - 2026.
Con đường rộng 3,5m, đạt quy chuẩn phổ biến cho đường giao thông nông thôn.
Lãnh đạo xã Hùng Lợi kiểm tra tuyến đường trong giai đoạn thi công đạt tiêu chuẩn đề ra.
Giại đoạn 2, UBND xã Hùng Lợi sẽ thi công tiếp 1,4km trong tháng 6 - 2026, số vốn dự kiến khoảng 3 tỷ đồng.
Có đường mới, lũ trẻ ở Khuổi Ma sẽ có tương lai xán lạn hơn.
Khuổi Ma hôm nay là thủ phủ kinh tế rừng của xã Hùng Lợi.
Những cánh rừng Khuổi Ma xanh tít tắp tận chân trời.

Phóng sự ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuần tra liên hợp vì bình yên biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đứng chân trên địa bàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang được giao quản lý, bảo vệ hơn 31 km đường biên với 44 cột mốc, tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trên dải biên cương, nơi những cột mốc lặng lẽ đứng gác theo năm tháng, cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc.
28/04/2026
Lung linh sắc hoa bên bờ Nam sông Gâm thơ mộng
Nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xã Bắc Mê đã trồng 100 cây hoa Giáng hương, 250 cây Hạnh phúc, 500 cây hoa Hồng; 300 cây hoa Sim và xây dựng 1 vườn hoa với nhiều loại hoa như: Mai Địa thảo, Cẩm Tú Cầu, Phong Lữ, hoa Cúc, hoa Đồng tiền dọc tuyến bờ Nam sông Gâm.
24/05/2026
Mùa đào Cán Tỷ
Cán Tỷ là một trong những xã cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp, núi cao hùng vĩ, con người thân thiện mà còn là vùng đất bốn mùa “hoa thơm, trái ngọt”. Cán Tỷ mùa này khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng bởi sắc hồng của những vườn đào chín rộ. Giữa miền đá xám của Công viên địa chất, những trái đào thơm ngọt căng mọng không chỉ mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đó còn là thành quả của sự kiên trì của đồng bào dân tộc Mông với những “mầm sống” vươn xanh nơi miền đá xám.
20/05/2026