Đón các anh về

11:51, 25/07/2026

Sau hơn 3 tháng quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ, đồng thời phát hiện 5 mộ tập thể.

Triển khai Chiến dịch, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 9 đội tìm kiếm, trong đó 7 đội vượt ngàn trùng hiểm trở, bám trụ nơi những “tọa độ lửa” năm xưa như Thanh Thủy, Minh Tân, Lao Chải để đào xới từng tấc đất, tìm lại hài cốt các anh; 2 đội còn lại song hành cùng lực lượng rà phá bom mìn trên 12 xã biên giới, tỉ mỉ đánh dấu từng vị trí nghi ngờ để không bỏ sót bất kỳ đồng đội nào còn nằm lại.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các cựu chiến binh cùng tham gia xác định vị trí, thông tin tại thực địa hỗ trợ tìm kiếm.
Địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng phải khoan đá để vào hang sâu, tìm kiếm hài cốt các anh.
Cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cẩn thận, tỷ mỉ tìm kiếm dưới khe đá.
Sau 40 năm nằm lại giữa núi rừng, nhiều bộ hài cốt liệt sỹ không còn nguyên vẹn.
Các di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm.
Tìm thấy các anh trên các điểm cao xã Thanh Thủy.
Hài cốt các liệt sĩ được đưa về hương khói tại nhà quàn thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy trước khi đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Phóng sự ảnh: An Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người Pà Thẻn giữ màu xanh rừng đầu nguồn My Bắc
Thôn My Bắc, xã Tân Trịnh là nơi sinh sống của hơn 170 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Bao bọc quanh bản là khu rừng phòng hộ đầu nguồn rộng trên 1.400 ha với hệ sinh thái nguyên sinh phong phú, nhiều cây cổ thụ, cây dược liệu quý và những dòng suối trong vắt chảy quanh năm. Từ bao đời nay, cánh rừng không chỉ cung cấp nguồn nước, điều hòa khí hậu mà còn trở thành “lá chắn xanh” bảo vệ bản làng trước thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
29/06/2026
Ấn tượng “làng nhà rêu”
Nằm ở độ cao hơn 1.000m, thôn Xà Phìn, xã Thanh Thủy là nơi sinh sống của 54 hộ dân, 100% là đồng bào Dao, từ lâu được du khách trìu mến gọi “làng nhà rêu” bởi hàng chục ngôi nhà sàn lợp lá cọ phủ kín màu của thời gian.
27/06/2026
Xúc động ngày lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
Những ngày cuối tháng Bảy lịch sử, không khí tại các điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin dường như lắng lại trong sự thiêng liêng và nghẹn ngào.Trong đợt cao điểm từ ngày 22 - 26/7, Công an tỉnh triển khai chiến dịch thu nhận mẫu ADN cho gần 4.000 thân nhân liệt sĩ. Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc chạy đua với thời gian để hiện thực hóa ước nguyện cháy lòng của bao gia đình sau hàng thập kỷ ngóng trông.
25/07/2026
Nhịp điệu ngày mùa
Dưới cái nắng hè oi ả, những ngày này, trên khắp các xứ đồng của tỉnh Tuyên Quang, bà con nông dân tỉnh Tuyên Quang đang hối hả xuống đồng cho kịp khung thời vụ vụ hè thu. Với mục tiêu gieo cấy gần 52.000 ha lúa, không khí lao động sản xuất sôi động khắp nơi cùng tiếng máy cày, tiếng cười nói rộn ràng đang dệt nên bức tranh lao động đầy sức sống. Ống kính phóng viên đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp về một vụ mùa thắng lợi của bà con nông dân.
25/06/2026