Bám địa bàn, vì Nhân dân
Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh là cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.
![]() |
Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh. |
Chia sẻ về quãng thời gian 4 năm (2020 - 2024) giữ cương vị Trưởng Công an xã Sính Lủng (giờ là xã Lũng Phìn), thiếu tá Minh không giấu được sự xúc động: “Lúc nhận nhiệm vụ, tôi chỉ có một người đồng đội là công an chính quy, không trụ sở làm việc, không điện, không nước. Người dân chưa quen với sự có mặt của công an chính quy. Những đêm đầu tiên ngủ lại xã, tôi chỉ mong sao có thể làm được điều gì đó để thay đổi cuộc sống nơi đây, giúp dân an tâm hơn”.
Sính Lủng (cũ) là xã đặc biệt khó khăn, dân trí thấp, nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. Bằng sự kiên trì và tận tâm, thiếu tá Minh cùng đồng đội đã từng bước gây dựng niềm tin trong dân.
Với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, thiếu tá Minh đã khởi xướng nhiều mô hình sáng tạo, gần gũi với người dân như: Camera an ninh, số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận tin báo an ninh trật tự; hòm thư tố giác tội phạm; Mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, vận động hoãn 24 vụ tảo hôn; vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tà đạo, đạo lạ trên địa bàn.
Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, anh cùng đồng đội đã phá nhiều vụ án quan trọng liên quan đến xuất cảnh trái phép, trộm cắp tài sản, xử lý hàng chục tin báo tố giác tội phạm. Những chiến công ấy là kết quả của nhiều ngày đêm âm thầm, lặng lẽ bám địa bàn, không quản hiểm nguy. Với anh, thi đua không phải để được khen thưởng, mà là hành trình rèn luyện bản thân, dấn thân vì Nhân dân. Dù ở đâu, làm gì, anh luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
Bài, ảnh: Trang Hoàng
Ý kiến bạn đọc