Khi ánh bình minh vừa le lói trên dãy núi đá tai mèo dựng đứng, sương sớm còn giăng mờ trên nương ngô, thì ở Đồn Biên phòng Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang – những người lính mang quân hàm xanh đã thức dậy từ lâu.
Thưa quý thính giả! Giữa những thử thách của nghề nông – khi giá cả bấp bênh, dịch bệnh đe dọa và đầu ra sản phẩm còn nhiều trắc trở – vẫn có những người nông dân không ngừng vươn lên, kiên định với con đường mình chọn. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy là ông Phạm Hồng Giang, trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang, người vừa được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp các lĩnh vực và trên toàn quốc, ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và bước đầu đạt được những bước tiến đáng ghi nhận. Trong hành trình ấy, đội ngũ giáo viên chính là người truyền cảm hứng, là “cầu nối” quan trọng, đưa công nghệ đến gần hơn với từng học sinh góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.
Ý kiến bạn đọc