Nghĩa tình gửi miền Trung
Những ngày này, dọc dải đất miền Nam Trung Bộ, mưa lũ vẫn dồn dập trút xuống, con sông dâng cao đục ngầu, những mái nhà ngập sâu trong nước. Người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng bão lũ đang gồng mình chống chọi với thiên tai, từng phút giây chạy đua bảo vệ tính mạng và chút tài sản còn lại. Hình ảnh ấy khiến trái tim đồng bào cả nước thắt lại, thôi thúc những tấm lòng sẻ chia cùng hướng về miền Trung ruột thịt.
![]() |
| Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh ủng hộ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. |
Sáng ngày 24-11, trước khi bắt đầu phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một phút tưởng niệm người bị chết, mất tích do thiên tai gây ra và tổ chức Lễ phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tham gia với tinh thần tương thân tương ái, gửi tình cảm đến với người dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh cho biết: Việc tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái - một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi sự đóng góp của đại biểu dù nhỏ, đều góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đây cũng là cách mỗi người chúng ta chung tay lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết trong những lúc hoạn nạn, thử thách.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, phong trào ủng hộ qua tài khoản của Mặt trận đang lan tỏa rộng rãi. Từ cơ quan, trường học đến từng gia đình, ai ai cũng mong muốn đóng góp một chút, có thể là một ngày lương, một tấm chăn, hay chỉ vài gói mì, chai nước… nhưng tất cả đều chất chứa nghĩa tình đồng bào.
Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, phong trào ủng hộ nhân dân miền Trung đã được phát động với tinh thần khẩn trương và đầy nghĩa tình. Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu đã dành trọn tình cảm của mình hướng về đồng bào nơi “khúc ruột” miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, mất mát và thiếu thốn. Ngay sau lễ phát động, nhiều đại biểu đã trực tiếp quyên góp, thể hiện trách nhiệm và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng sẻ chia khi Tổ quốc và nhân dân cần. Tại Tuyên Quang, những phần quà mang theo hơi ấm của tình người miền núi, vùng cao gửi về miền Trung bão lũ. Những món quà đầu tiên đã đến với người dân vùng lũ tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), nơi chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão. Chị Bùi Thị Phúc Hoa, phường Minh Xuân chia sẻ: Khi xem những hình ảnh người dân oằn mình giữa lũ dữ, tôi không thể ngồi yên. Ngay lập tức, tôi kết nối với các mạnh thường quân để kêu gọi hỗ trợ chăn ấm cho người dân.
Ngay sau khi nhận được thông tin chị Bùi Thị Phúc Hoa vận động hỗ trợ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh đã lập tức phát động quyên góp trong nội bộ phòng. Cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng quyên góp 10 triệu đồng để mua chăn ấm gửi đến bà con vùng lũ.
Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, phong trào ủng hộ nhân dân miền Trung đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi lời kêu gọi, mỗi lượt chia sẻ, mỗi thùng hàng, mỗi món quà dù nhỏ bé cũng đều góp thêm một ngọn lửa ấm áp, sưởi lên tinh thần của bà con vùng lũ. Câu lạc bộ Tình nguyện Tuyên Quang cũng nhanh chóng phát động chương trình hướng về miền Trung.
Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không bao giờ cuốn trôi tình người. Những chuyến xe nghĩa tình đang nối dài về miền Trung, mang theo hơi ấm của nhân dân cả nước. Tin rằng, với sức mạnh đoàn kết và tình người lan tỏa, bà con vùng lũ sẽ sớm vượt qua những mất mát, ổn định lại cuộc sống, để những vùng đất kiên cường ấy tiếp tục xanh lên sau bão lũ.
Bài, ảnh: Trang Hoàng











Ý kiến bạn đọc