Bản giao hưởng của lòng yêu nước
Tháng Tám mùa Thu, cả nước hân hoan mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong dòng chảy sự kiện lịch sử trọng đại ấy, hàng loạt chương trình chính luận nghệ thuật, concert quy mô quốc gia trở thành điểm hẹn của hàng triệu trái tim yêu nước, thắp lên niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
![]() |
Khoảnh khắc đặc biệt khi 50.000 khán giả cùng hát quốc ca trong chương trình Tổ quốc trong tim. |
Những concert quốc gia hoành tráng
Tối 10-8, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành biển người với hơn 50.000 khán giả trong chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Sân khấu mang hình chữ V, biểu tượng của Việt Nam và Chiến thắng, cao 26 mét, chia thành bốn không gian thiêng liêng: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ sao vàng. Trên nền ánh sáng và âm nhạc hào hùng, lá cờ Tổ quốc hiện lên thiêng liêng, đầy tự hào.
“Tổ quốc trong tim” không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, mà còn dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc: Từ ký ức hào hùng của cha ông đến khát vọng vươn mình hôm nay. Điểm nhấn xúc động là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow). Trong bộ quân phục, bước đi uy nghiêm, các chiến sĩ đã làm bừng sáng tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trên sân khấu nghệ thuật.
Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hà Lê, Suboi, nhóm Oplus… Những màn song ca, hòa ca giữa các thế hệ tạo sự mới mẻ trong nghệ thuật, đồng thời mang thông điệp kế thừa quá khứ và hiện tại, cùng hòa quyện trong tình yêu Tổ quốc. Khoảnh khắc cả sân vận động đồng loạt hát Quốc ca trở thành điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Đèn flash từ hàng vạn điện thoại biến Mỹ Đình thành biển sáng rực rỡ, nơi mỗi khán giả không còn là người xem, mà là một phần của bản hòa ca kết nối triệu trái tim yêu nước.
Sức nóng của "Tổ quốc trong tim" chưa hạ nhiệt, thì chỉ một tuần sau, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, Netmedia tổ chức tiếp tục tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ về tình thần yêu nước. Sân khấu lớn được chia làm ba phần: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam; Một Việt Nam - Triệu trái tim; Tự hào là người Việt Nam, với hơn 500 nghệ sĩ hát, múa cùng hòa quyện, làm sống dậy khí thế cách mạng, đồng thời khắc họa một Việt Nam hiện đại, hội nhập. Một lần nữa, khoảnh khắc hàng nghìn người đồng ca “Tiến quân ca” đã biến không gian concert thành nghi lễ thiêng liêng của lòng yêu nước. Hiệu ứng âm thanh - ánh sáng hiện đại làm cho lời ca, tiếng hát ngân vang như một lời thề bất diệt.
![]() |
Hàng nghìn người háo hức, tự hào xem trực tiếp các chương trình Concert quốc gia. |
Kết nối triệu trái tim yêu nước
Là khán giả hòa cùng biển người trực tiếp theo dõi “Tổ quốc trong tim”, cũng là tác giả ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được thể hiện trong chương trình, Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Cảm giác 50 nghìn khán giả đồng thanh hát bài hát của mình là như thế nào? Đến giờ mình vẫn đang tìm từ ngữ để diễn tả: quá xúc động, quá tự hào". Còn ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ: “Tổ quốc trong tim" không chỉ là một đêm nhạc, mà là khoảnh khắc để nhớ rằng tình yêu nước không ở đâu xa, mà sống trong từng ánh mắt, từng tiếng hát, từng trái tim người Việt Nam”.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, phường Hà Giang 2 xúc động: “Lần đầu tiên có mặt trong một chương trình nghệ thuật quy mô như vậy, tôi choáng ngợp trước sân khấu hoành tráng và khoảnh khắc hát Quốc ca cùng hàng vạn người là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, tự hào. Thế hệ trẻ chúng tôi phải có trách nhiệm, sống có ích để viết tiếp câu chuyện hòa bình hôm nay".
Hai concert tầm vóc quốc gia không chỉ là dấu ấn nghệ thuật mà còn là sự kiện chính trị - văn hóa khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Các concert cũng được lan tỏa qua truyền hình trực tiếp và nền tảng số, giúp hàng triệu trái tim yêu nước cùng hòa chung nhịp đập. Trên mạng xã hội, hashtag #ToQuocTrongTim và #TuHaoLaNguoiVietNam nhanh chóng lan tỏa, tạo thành xu hướng, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Nhiều bạn trẻ bày tỏ đây không chỉ là âm nhạc, mà còn là “bài học lịch sử bằng cảm xúc và lòng biết ơn”.
Không chỉ ở Hà Nội, tại Tuyên Quang, Thủ đô Khu Giải phóng cũng rộn ràng, ấn tượng với chương trình chính luận nghệ thuật “Tân Trào vang mãi lời thề” do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức. Chương trình dẫn dắt người xem qua hai trường đoạn chính: “Nơi ánh sáng soi đường” và “Bản hùng ca từ Thủ đô Khu Giải phóng”; sự gắn kết hài hòa giữa các phóng sự chính luận cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã tái hiện không gian lịch sử Tân Trào vừa trang nghiêm vừa gần gũi.
Khi âm nhạc yêu nước vang lên, khi ngôn ngữ nghệ thuật đủ sức chạm đến trái tim, thì không cần đến những lý lẽ cao siêu cũng đủ sức gắn kết triệu con tim, khơi lên những rung cảm mạnh mẽ và khát vọng cống hiến, lan tỏa thông điệp: Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc ở trong tim mỗi người. Đúng như chia sẻ của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn có khả năng kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc.
Biện Luân
Ý kiến bạn đọc