Hoa giữa đời thường
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Khắc ghi lời dạy của Bác, phụ nữ Tuyên Quang không ngừng nỗ lực vươn lên trong lao động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng. Họ chính là những “bông hoa” giữa đời thường đang âm thầm góp sắc, tỏa hương trên quê hương cách mạng.
![]() |
Nghệ nhân Vàng Thị Mai giới thiệu với du khách quốc tế về những sản phẩm vải lanh và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. |
Giúp đồng bào thoát nghèo
Nghệ nhân Vàng Thị Mai, xã Lùng Tám là người đầu tiên đưa sản phẩm vải lanh truyền thống của người Mông vươn tầm quốc tế. Năm 2001, nhận thấy nghề dệt thổ cẩm đứng trước nguy cơ mai một, bà đã vận động chị em lập Hợp tác xã (HTX) Vải lanh Lùng Tám với số vốn vỏn vẹn chỉ 13 triệu đồng với 10 thành viên. Nhưng bằng niềm tin và đôi tay bền bỉ, bà Mai kiên trì giữ nghề, khuyến khích chị em thay đổi mẫu mã rồi tự mình mang sản phẩm đi giới thiệu khắp nơi.
Từ khởi đầu gian khó, đến nay HTX vải lanh Lùng Tám phát triển thành 9 tổ sản xuất, doanh thu hằng năm khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 200 phụ nữ, thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Những tấm vải lanh, chiếc túi hay chiếc khăn thêu hoa văn Mông của HTX Lùng Tám đã có mặt trên 20 quốc gia tại các thị trường khó tính như EU và Mỹ. Không chỉ giữ nghề, bà Mai còn biến cây lanh thành “chìa khóa bình đẳng giới” thu hút phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, người già có tay nghề cùng tham gia sản xuất. Mỗi sản phẩm bán ra, bà đều trích một phần trả công cho nghệ nhân truyền dạy lớp trẻ giữ nghề truyền thống. Với những cống hiến bền bỉ, bà Vàng Thị Mai được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017.
Thực tế cho thấy, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã khẳng định mình bằng ý chí và nghị lực vươn lên, không chỉ làm giàu cho quê hương mà còn trở thành điểm tựa lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng. Câu chuyện của chị Lưu Thị Hòa, dân tộc Cờ Lao là minh chứng sống động cho điều đó. Nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng vùng Cao nguyên đá phù hợp với nhiều loại sản vật, trái cây đặc hữu được du khách ưa chuộng, chị đã thành lập HTX Po Mỷ giải quyết việc làm cho bà con dân tộc địa phương bằng bằng cách liên kết sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản đặc hữu như: Lê, mận, Sâm khoai. Với sản phẩm chủ lực là mật ong hoa Bạc hà, HTX đã hợp tác với gần 200 hộ dân, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và thương hiệu. Mỗi năm, HTX Po Mỷ đưa ra thị trường khoảng 4.000 lít mật cùng hàng chục tấn nông sản, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm phụ nữ vùng cao.
Nhắc đến chị Lò Thị Phương, Trưởng thôn Làng Un, xã Kiến Thiết, người dân nơi đây trìu mến gọi “bông hoa lạ” giữa núi rừng. Vốn là người dân tộc Thái từ tỉnh Điện Biên, chị bén duyên với mảnh đất này và được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng thôn. Làng Un có 92 hộ, hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng rừng và cây ăn quả. Trước tình trạng năng suất thấp, sản phẩm khó tiêu thụ, chị Phương tiên phong đưa khoa học kỹ thuật và công nghệ số đến với người dân. Chị hướng dẫn bà con áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, lập nhóm Zalo “Nhân dân Làng Un”, dạy cách livestream bán hàng, quảng bá nông sản qua mạng xã hội. Nhờ cách làm sáng tạo ấy, người dân Làng Un dần trở thành công dân số vùng cao, chủ động kết nối thị trường; nhiều hộ đạt thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.
![]() |
Chị Lưu Thị Hòa chia sẻ cách trồng, chăm sóc và thu hoạch cây sâm khoai cho người dân địa phương. |
Nhân ái vì cộng đồng
Giữa những nhịp sống hối hả của kinh tế thị trường, vẫn có những người phụ nữ chọn cách lan tỏa yêu thương bằng hành động thiện nguyện bền bỉ và chân thành. Trong số đó, chị Bùi Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt là một tấm gương tiêu biểu không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi năm, chị dành hàng trăm triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Nhân đạo của tỉnh, tặng quà Tết cho hộ khó khăn, hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ nghèo, tham gia nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi và những người yếu thế trong xã hội tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, chị cùng các nhà hảo tâm duy trì nồi cháo nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh suốt nhiều năm qua để mang hơi ấm yêu thương đến với những bệnh nhân nghèo.
Doanh nhân Bùi Thị Thúy chia sẻ: “Gần 20 năm bền bỉ gây dựng sự nghiệp, tôi luôn quan niệm thành công chỉ thật sự trọn vẹn khi lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Do đó, tôi coi hoạt động thiện nguyện là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, nơi thành công được đo bằng sự lan tỏa yêu thương. Tôi mong muốn giúp đỡ những người kém may mắn cũng là cách để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”.
Gần 30 năm gắn bó với Trung tâm Công tác Xã hội Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, chị Phạm Thị Hường được xem là “người mẹ” của hơn 60 trẻ em có hoàn cảnh éo le được nuôi dưỡng tại trung tâm. Ngày nối ngày, chị cùng 14 mẹ nuôi khác lặng lẽ chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, hay mang trong mình bệnh tật. Với chị, đó không chỉ là công việc mà là niềm hạnh phúc giản dị của một người mẹ. Hằng ngày, chị Hường tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các con từ cách giao tiếp, ứng xử đến rèn luyện nếp sống tự lập và ý thức vươn lên trong học tập. Nhờ tình yêu thương và sự kiên nhẫn của chị nhiều em nhỏ vốn rụt rè, nhút nhát nay đã trở nên tự tin, hòa đồng hơn.
Chia sẻ về công việc của mình, chị Hường xúc động nói: “Các con ở đây mỗi em một hoàn cảnh, có em bị bỏ rơi, có em mồ côi cha mẹ, có em mang bệnh tật bẩm sinh… Chúng tôi chỉ mong bù đắp cho các con bằng tình thương chân thành nhất. Dù vất vả, nhưng nhìn các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì mọi khó nhọc đều xứng đáng”.
Toàn tỉnh hiện có gần 207 nghìn hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, trong đó 73% là phụ nữ dân tộc thiểu số. Dù ở lĩnh vực nào của đời sống xã hội, các chị em đều phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ những việc làm thiết thực giúp đồng bào thoát nghèo, đến những hoạt động thiện nguyện, phụ nữ trong tỉnh đã và đang thắp sáng tinh thần nhân ái, lan tỏa yêu thương, vun đắp đoàn kết, xứng đáng là những “bông hoa” giữa đời thường.
Hồng Hà
Ý kiến bạn đọc