Lan toả tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV qua điện ảnh
Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các tuần phim trở thành điểm nhấn văn hóa ý nghĩa. Qua ngôn ngữ điện ảnh chân thực và giàu cảm xúc, lịch sử được tái hiện sống động, gần gũi, mở ra không gian đối thoại tinh tế giữa các thế hệ. Mỗi thước phim gợi nhắc những chặng đường đã qua, góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
![]() |
| Đại diện Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) tặng hoa chúc mừng các đoàn làm phim được lựa chọn chiếu tại Tuần phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. |
Tái hiện lịch sử
Các tuần phim chào mừng thành công Đại hội Đảng được Cục Điện ảnh, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) và Trung tâm Chiếu phim quốc gia tuyển chọn là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đoạt giải thưởng tại các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, được công chúng đón nhận. Tại Bắc Ninh, Cục Điện ảnh giới thiệu các bộ phim tiêu biểu như: Phim tài liệu “Người giữ hồn di sản”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá”; phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”, “Tử chiến trên không”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”. Trong khi tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam trình chiếu các bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam như: “Đến hẹn lại lên”, “Sao tháng Tám”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Mưa đỏ”. Trung tâm Chiếu phim quốc gia lựa chọn các bộ phim tài liệu và điện ảnh tiêu biểu gồm: “Đại hội XIV - Khát vọng và phát triển trong kỷ nguyên mới”, “Sự lựa chọn lịch sử”, “Người cộng sản Tôn Đức Thắng”, “Đất nước đổi mới”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Ngã ba Đồng Lộc”...
Lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, không còn là những trang tư liệu khô cứng mà trở thành dòng chảy cảm xúc sống động, chạm sâu vào nhận thức và tâm hồn công chúng. Các bộ phim được trình chiếu trong tuần phim đã tái hiện những giai đoạn lịch sử trọng đại của dân tộc bằng hình ảnh, âm thanh và số phận con người cụ thể, qua đó giúp người xem cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hy sinh, độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.
Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh, diễn viên chính phim “Đến hẹn lại lên”, xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui khi bộ phim được trình chiếu trong không khí trang trọng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV. Bộ phim là ký ức nghề nghiệp, dấu ấn lịch sử về sự giác ngộ và vùng lên của người nông dân trong Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, sau nửa thế kỷ, được quay trong điều kiện kỹ thuật còn nhiều khó khăn, nhưng phim vẫn được đông đảo khán giả yêu mến”.
Không chỉ hướng tới khán giả trưởng thành, các tuần phim còn phục vụ thiếu nhi và gia đình bằng loạt phim hoạt hình giàu tính giáo dục và nhân văn như “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”, “Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội”, “Âu Cơ - Lạc Long Quân”, “Chuyện ông Gióng”, “Bạch Đằng nổi sóng”… Qua ngôn ngữ tạo hình sinh động, lịch sử và văn hóa dân tộc được kể lại gần gũi, góp phần gieo mầm tình yêu văn hóa, lịch sử trong thế hệ trẻ.
![]() |
| Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối thu hút đông đảo người xem. |
Lắng đọng cảm xúc
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam nhận định: “Các tuần phim là hoạt động văn hóa trọng điểm, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự hưởng ứng chủ động, thiết thực của các đơn vị chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Điểm đáng chú ý của các tuần phim là việc mở rộng phạm vi phổ biến, không chỉ tập trung tại Hà Nội và Bắc Ninh mà còn lan tỏa trên cả nước thông qua hình thức chiếu phim lưu động, đưa ánh sáng điện ảnh và tinh thần Đại hội đến với vùng sâu, vùng xa. Đây chính là cách điện ảnh cách mạng tiếp tục đồng hành cùng đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân một cách thiết thực.
Với nhiều khán giả, các tuần phim không chỉ là dịp xem lại những bộ phim quen thuộc, mà là hành trình cảm xúc đặc biệt trong không khí Đại hội lan tỏa mạnh mẽ. Cô Nguyễn Thanh Hà, khán giả tại Bắc Ninh, chia sẻ: “Dù từng xem phim cách mạng, nhưng lần này, mỗi thước phim trở nên sâu lắng hơn, bởi cảm xúc được đặt trong bối cảnh của một sự kiện chính trị trọng đại”. Còn em Mai Thùy Dương, khán giả ở Hà Nội xúc động: “Các bộ phim “Sao tháng Tám” hay “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Mưa đỏ” đã gợi nhắc lịch sử, giúp em hiểu thêm về lịch sử cách mạng Việt Nam, về những năm tháng đất nước gian khó nhưng tràn đầy niềm tin và lòng quả cảm của các thế hệ cha anh, để trân trọng hơn giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay”.
Nhận định về ý nghĩa của các tuần phim, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, đây là một hình thức tuyên truyền chính trị đặc thù, nơi tư tưởng được chuyển tải bằng cảm xúc thẩm mỹ, giúp lịch sử đi vào lòng người một cách tự nhiên, bền bỉ. Điện ảnh, với ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh, đã mở ra không gian trải nghiệm khác biệt, nơi người xem không chỉ hiểu biết lịch sử, mà còn chạm đến những cảm xúc rất thật. Các bộ phim được chiếu trong bối cảnh sự kiện chính trị đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Các tuần phim chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vì thế không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn khẳng định vai trò của điện ảnh Việt Nam trong việc bồi đắp niềm tin, lý tưởng và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
An Giang












Ý kiến bạn đọc