Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong
Từ những cung đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đến đỉnh Mã Pì Lèng cheo leo đá dựng, từ những đêm đào hầm trong mưa pháo tới san lấp hố bom giữa đại ngàn Trường Sơn, lớp lớp Thanh niên xung phong (TNXP) đã viết nên chương sử hào hùng bằng chính mồ hôi, máu và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng.
Dấu ấn hào hùng
Hội Cựu TNXP tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 2.000 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên giữ vững lập trường tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào tại cơ sở. Công tác giải quyết chính sách được quan tâm sâu sát, với hơn 700 hồ sơ được lập, xét duyệt đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”; nhiều trường hợp được công nhận là thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam. Những chính sách cụ thể ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân cho dân tộc.
![]() |
Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với nhóm Thiện tâm Phúc Đức (Hà Nội), Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp tri ân, tặng quà 60 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong tâm trí ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang (cũ), những năm tháng mở đường Hạnh Phúc vẫn như vừa mới hôm qua. Năm 1959, gần 1.500 TNXP từ 8 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định và Hải Dương cùng gần 1.000 dân công là con em đồng bào các dân tộc của Hà Giang đã mở tuyến đường từ Hà Giang đi 4 huyện vùng cao: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Khi ấy, những cung đường này mới chỉ là đường mòn dành cho người đi bộ và ngựa thồ.
Sau gần 6 năm gian nan, vất vả, ngày 20/3/1965 con đường Hạnh Phúc (Quốc lộ 4C) đã hoàn thành, nối từ Hà Giang đến Mèo Vạc với tổng chiều dài 185 km, giúp người dân có đường cơ giới đi lại, sản xuất làm ăn. Đó thực sự là một cuộc trường chinh phá đá mở đường kỳ vỹ trong lịch sử dân tộc, con đường huyền thoại, đường Hạnh Phúc mãi là niềm tự hào của lực lượng TNXP.
Những câu chuyện tưởng đã lùi xa, nhưng với ông Nguyễn Đức Biên, thôn 5, xã Nhữ Khê từng tham gia mở đường 20 Quyết Thắng từ Quảng Bình sang Khăm Muộn (Lào), hay ông Nông Phúc Thơn, cựu TNXP thôn Lăng Hối, xã Hòa An, người góp sức làm đường từ Chiêm Hóa đi mỏ than Linh Đức, tinh thần TNXP vẫn là kim chỉ nam trong cả hành trình sống sau chiến tranh. Họ bền bỉ làm việc, vượt qua bệnh tật, thiếu thốn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Truyền lửa bằng việc làm thiết thực
Ở xã Chiêm Hóa, cựu TNXP Nguyễn Quang Vịnh đã mở rộng xưởng mộc chế tác gỗ lũa của gia đình, làm những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, ông luôn ưu tiên dạy nghề cho con em gia đình chính sách, hiện ông đã dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động, có thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Trong ký ức bà Nguyễn Thị Xuân, thôn 6, xã Lực Hành, nữ TNXP Đoàn 559 đường Trường Sơn năm nào chiến tranh là khốc liệt, là gian khổ, hy sinh, với bà, ký ức đau thương nhất là khoảnh khắc cùng đồng đội tự tay đào hố chôn cất đồng đội của mình đã hy sinh vì bom đạn Mỹ.
Trở về cuộc sống đời thường, bà được tín nhiệm tham gia liên tiếp 5 khóa HĐND xã; cùng với đó bà còn tích cực, năng nổ tham gia công tác Mặt trận, Hội cựu TNXP, chi hội trưởng phụ nữ, y tế thôn bản, thanh tra viên... Đặc biệt, mảng y tế thôn bản, bà nổi tiếng là một bà đỡ “mát tay” khi đã từng trực tiếp đỡ 300 bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, giờ con cháu của bà đều đã trưởng thành, bà Xuân lấy việc phục vụ Nhân dân là nguồn vui sống mỗi ngày.
Không cần đến những tượng đài hay dịp lễ tết, tinh thần TNXP vẫn hiện hữu trong mỗi câu chuyện đời thường, trong hành động của những con người từng khoác ba lô một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Họ lặng thầm làm nên những điều lớn lao, như cách họ từng mở đường bằng những phương tiện thủ công thô sơ nhất, từng dựng xây quê hương bằng tất cả những gì mình có. Đó chính là tinh thần TNXP, họ mãi là niềm tự hào, là ngọn lửa truyền thống sáng mãi, cổ vũ thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.
Bài, ảnh: Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc