Từ chiếc nôi đến cánh cửa cuộc đời

08:03, 18/10/2025

LTS: Mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dệt nên tấm thảm cuộc đời của con. Từ những rung động đầu tiên trong chiếc nôi ấm áp, đến khoảnh khắc con tự tin mở cánh cửa bước vào xã hội rộng lớn, vai trò của người mẹ luôn giữ vị trí đặc biệt, không thể thay thế. Đó là hành trình của tình yêu vô điều kiện, cùng sự giáo dục âm thầm qua từng cử chỉ, lời nói và là nền tảng tâm lý vững chắc định hình nhân cách, bản lĩnh của con cái.
Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chùm ý kiến thể hiện sâu sắc vai trò của người mẹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con trẻ nên người.


Người thầy đầu tiên

Cô giáo Nguyễn Thị Thiền 
Trường Mầm non Thượng Phùng, xã Sơn Vĩ
Cô giáo Nguyễn Thị Thiền,  Trường Mầm non Thượng Phùng, xã Sơn Vĩ

Trước khi đến với mái trường, mỗi đứa trẻ đều có mẹ là người thầy đầu tiên. Tình yêu thương, sự kiên nhẫn và cách ứng xử của mẹ là những bài học đầu đời, âm thầm hình thành nên nhân cách, cách sống của con. Hơn 10 năm gắn bó với học sinh vùng cao, tôi càng thấm thía vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách con trẻ. Giáo dục không chỉ bắt đầu từ lớp học mà từ chính mái nhà, nơi tình yêu của mẹ trở thành ngọn lửa sưởi ấm và soi đường cho con bước vào đời. Chính vì vậy, mỗi người mẹ là người bạn đồng hành cùng thầy cô trên hành trình nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, dạy con bằng cả trái tim, bằng tấm gương sống giản dị mà chân thành của mình. Đó là cách trao cho con hành trang bền vững nhất để trưởng thành.


Tình mẹ là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách

Bà La Thị Điện, thôn Đồng Hương, xã Chiêm Hóa
Bà La Thị Điện, thôn Đồng Hương, xã Chiêm Hóa

Ở  cái tuổi này, tôi nhận ra cội rễ của sự tử tế nằm ngay trong vòng tay mẹ. Nhân cách cao đẹp của một người được gieo mầm từ chính chiếc nôi ấm áp của tình mẫu tử. Tình mẹ không phải là những bài giảng cao siêu, mà hiện hữu trong lời ru ngọt ngào, câu chuyện cổ tích mỗi đêm. Đó là sự kiên nhẫn vô bờ khi con vấp ngã, là lòng bao dung vô điều kiện khi con lầm lỗi, và là tấm gương hy sinh thầm lặng, không lời.

Từ vòng tay mẹ, đứa trẻ học được bài học đầu tiên về lòng nhân ái, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Bữa cơm mẹ nấu không chỉ nuôi lớn thể chất, mà còn vun đắp tình yêu thương gia đình. Lời răn dạy nhẹ nhàng của mẹ là kim chỉ nam giúp con phân biệt đúng sai, phải trái. Tình yêu thương vô điều kiện của mẹ tạo ra một nền tảng vững chắc, một nơi trú ẩn an toàn để đứa trẻ tự tin lớn lên, dám đối mặt với sóng gió cuộc đời. Đó là tài sản sẽ đi theo con suốt cuộc đời, giúp con trở thành một người có ích cho xã hội.


Thành công của con luôn có mẹ

Bà Trần Thị Huệ, Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần công nghệ DES GROUP, phường Minh Xuân
Bà Trần Thị Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ DES GROUP, phường Minh Xuân

Cuộc đời mỗi người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành luôn có hình bóng của mẹ. Người mẹ nào cũng mang sẵn trong mình một tình cảm yêu thương con cái vô bờ bến. Chúng ta có thể tả về vẻ đẹp của mẹ nhưng không có một ngôn từ nào có thể nói hết tình cảm của mẹ dành cho con, bởi trong đó hàm chứa sự vĩ đại, dịu dàng, lòng bao dung, sự lặng im mà cao cả, nồng nàn và thiết tha… Có được thành công như ngày hôm nay, tôi luôn cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho tôi thầm kín nhưng sâu đậm, mang tính giáo dục rất lớn đối với tôi trong cả quá trình trưởng thành, khôn lớn. Kể cả hiện tại, lời mẹ nói, ánh mắt nghiêm nghị cả nụ cười khi nhìn tôi, tôi cảm nhận được có điều gì đó thiêng liêng, cao cả của mẹ. Nghĩ về mẹ, tôi lại thấy hối hận về cái ngày dại khờ ấy, tại sao đến khi trưởng thành mình mới thật sự hiểu về mẹ một cách sâu sắc đến vậy.


Yêu thương đúng cách 

Bà Ma Thị Loan, thôn Nà Làng, xã Nà Hang
Bà Ma Thị Loan, thôn Nà Làng, xã Nà Hang

Là mẹ của hai con đang trong giai đoạn “nổi loạn” tuổi học trò, tôi nhận thấy việc dành tình yêu thương con đúng cách là điều cốt yếu. Nhiều bậc phụ huynh, bao gồm cả tôi, đôi khi quá chú trọng chăm lo cuộc sống vật chất cho con - đủ ăn, đủ mặc, học hành đầy đủ mà vô tình bỏ mặc đời sống tinh thần của chúng. Tôi hiểu rằng, trẻ không chỉ cần vật chất mà còn cần sự quan tâm, sẻ chia của bố mẹ. Những câu hỏi nhỏ như: “Hôm nay con có chuyện gì vui ở lớp không?”, “Việc học của con có khó khăn gì?”, hay “Con đã làm hòa với bạn bè chưa?” chính là sợi dây kết nối hàng ngày. Nếu chúng ta, vì quá bận rộn hay mải mê công việc mà lơ là lắng nghe con, khoảng cách vô hình sẽ dần xuất hiện. Chính lúc đó, sợi dây yêu thương trong gia đình trở nên lỏng lẻo, tạo điều kiện cho sự thờ ơ, vô cảm len lỏi vào. Đây là điều tôi luôn tự nhắc nhở mình và mong muốn chia sẻ với các bậc làm cha mẹ.


Từ tình yêu của mẹ, viết tiếp ước mơ nơi xứ người

Em Bùi Thị Ngọc Lan, xóm 1 - Trung Môn, phường Minh Xuân, du học sinh Việt Nam, 
trường Đại học Regina (Canada)
Em Bùi Thị Ngọc Lan, xóm 1 - Trung Môn, phường Minh Xuân, du học sinh Việt Nam, trường Đại học Regina (Canada)

Thành công hôm nay của em, dù nhỏ bé, đều in đậm hình bóng và tình thương của mẹ. Mẹ là người đã gieo vào em tinh thần cầu tiến, lòng kiên trì và niềm tin vào tri thức. Chính từ những lời động viên, sự hy sinh thầm lặng và dạy dỗ ân cần của mẹ, em mới có đủ bản lĩnh và nghị lực để nỗ lực không ngừng, giành được suất học bổng uy tín do Chính phủ Canada tài trợ, một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập và trưởng thành của mình. Giờ ở nơi đất khách quê người, mỗi khi đối diện với khó khăn trong học tập hay cuộc sống, điều khiến em mạnh mẽ nhất chính là nghĩ về mẹ, người phụ nữ tảo tần, luôn dành trọn niềm tin cho con. Dù xa mẹ, không nhận được sự chăm lo thường xuyên như trước nhưng hình bóng mẹ luôn hiện hữu trong tim, giúp em có thêm sức mạnh để tiếp bước trên con đường học tập và theo đuổi mơ ước.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khi được sẻ chia
Có ai đó từng nói, không có trường học nào dạy làm mẹ. Không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ trong hành trình nuôi dưỡng và giáo dục con người. Hành trình ấy là sự học không bao giờ kết thúc, học cách yêu thương, cách lắng nghe và hy sinh. Nhưng nếu người mẹ phải học trong cô đơn, không có sự sẻ chia từ gia đình và cộng đồng thì thiên chức thiêng liêng ấy sẽ càng trở nên nặng nề.
18/10/2025
Thiếu nữ miền sơn cước
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ say đắm trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang mềm mại, mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết, rạng ngời của những cô gái vùng cao. Khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu - từ sắc chàm người Tày, nét hoa văn tinh xảo của người Dao, đến sự duyên dáng của người Mông..., mỗi thiếu nữ là một đóa hoa núi rừng, mang trong mình nét duyên dáng rất riêng biệt, luôn khiến du khách ngẩn ngơ tìm về.
18/10/2025
Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Gặp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Chiều 17-10, tại Trung tâm sự kiện Royal Plaza Center, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Trao niềm vui – Gắn kết tình thân”.
17/10/2025
Kết thúc Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba qua tài khoản của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Ngày 16 - 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thông báo kết thúc Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba.
17/10/2025