Xuân về Đán Khao
Thời điểm này, người dân khu tái định cư thôn Đán Khao, xã Lực Hành đang giúp nhau chuẩn bị những vật dụng, vật liệu hoàn chỉnh nhà cửa, đường làng ngõ xóm để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chỉ cách đây hơn 1 năm, 10 hộ dân luôn phải sống trong cảnh lo sợ dãy núi phía sau nhà sẽ cuốn trôi tất cả nhà cửa, tính mạng của họ. Khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ chuyển đến khu định cư mới, người dân yên tâm bám đất, bám làng sản xuất.
![]() |
| Khu tái định cư thôn Đán Khao, xã Lực Hành được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, an toàn. |
An cư lạc nghiệp
Từ trung tâm xã Lực Hành đi khoảng 10 km đường bê tông, trước mắt chúng tôi khu tái định cư thôn Đán Khao với những ngôi nhà mới được dựng lên nằm san sát nhau tại địa điểm tái định cư mới an toàn. Chị La Thị Ương đang sửa sang lại nhà cửa, hồi tưởng lại về nơi ở cũ: Đầu tháng 9-2024, cơn bão Yagi gây mưa lớn kéo dài, làm dãy núi phía sau nhà của 10 hộ dân trong thôn xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Trước tình hình cấp bách phải di dời người dân thôn Đán Khao ra khỏi vùng nguy hiểm càng sớm càng tốt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương nhanh chóng lập dự án để di dời các hộ dân đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống.
Chị Nông Thị Lực, Trưởng thôn Đán Khao, xã Lực Hành cho biết, thôn có 10 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, hết sức nguy hiểm nên UBND huyện Yên Sơn (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) đã có chỉ thị cho xã động viên, tuyên truyền bà con, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân xây dựng nhà mới nơi tái định cư. Mặt khác, địa phương tiến hành giải phóng đất và tạo mặt bằng, huy động máy xúc san nền cho các hộ dân.
Những ngày di cư đến nơi ở mới, người dân thôn Đán Khao phải đối mặt nhiều khó khăn, trong khi đó đa số các hộ dân nơi ở cũ đều làm nhà rất kiên cố, di chuyển đến nơi ở mới cuộc sống bị xáo trộn...
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà vừa xây xong còn thơm mùi sơn, ông Nông Văn Toàn và bà La Thị Năng, thôn Đán Khao, xã Lực Hành phấn khởi cho biết: Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Tết này gia đình ông bà đã có nhà mới để đón Tết. Cuộc sống gia đình cũng đã ổn định, giờ chỉ tập trung sản xuất để tăng thu nhập kinh tế.
Xây dựng cuộc sống ấm no
Thôn Đán Khao có 104 hộ với hơn 446 nhân khẩu, 96% dân số là đồng bào dân tộc Tày, Dao. Chị Nông Thị Lực, Trưởng thôn Đán Khao cho biết thêm, mỗi khi có việc chung cần huy động, bà con sẵn sàng vào cuộc như hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hộ nghèo, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng công trình nông thôn mới... đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ, di chuyển đồ đạc của các hộ dân thuộc vùng nguy hiểm đến nơi ở mới. Nhờ sự đoàn kết, không ngại khó nên hiện nay kinh tế các hộ dân trong thôn phát triển ổn định, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo và đang cố gắng xóa nghèo trong thời gian sớm nhất.
![]() |
| Niềm vui trong ngôi nhà mới của gia đình ông Nông Văn Toàn và bà La Thị Năng, thôn Đán Khao, xã Lực Hành. |
Đồng chí Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Lực Hành cho biết: Được sự quan tâm của Nhà nước, 10 hộ dân của thôn Đán Khao sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến khu tái định cư. Sau hơn 1 năm đến nơi ở mới, cuộc sống người dân có nhiều đổi thay. Hiện nay, các hộ dân được sống trong những ngôi nhà kiên cố, giao thông đi lại thuận lợi. Đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, nước hợp vệ sinh, có công trình phụ đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhân dân trong khu tái định cư tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất.
Để tiếp tục nâng cao đời sống của người dân khu tái định cư Đán Khao, xã Lực Hành tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia các chương trình tập huấn, dạy nghề, trồng trọt, chăn nuôi; tạo mọi điều kiện vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Dù nơi ở mới của khu di dân tái định cư Đán Khao còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng nỗ lực của người dân địa phương, cuộc sống của bà con đang dần ổn định, Tết này, bà con sẽ vui hơn nhiều khi được định cư ở nơi an toàn, không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về.
Bài, ảnh: Quốc Việt












Ý kiến bạn đọc