Kỳ vọng của cử tri

08:37, 13/03/2026

Không khí của Ngày hội non sông đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường Tuyên Quang, hiện rõ trên từng khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy tin yêu của người dân. Mỗi câu chuyện về ngày bầu cử đều gửi gắm kỳ vọng lớn lao cùng niềm tin của người dân vào một nhiệm kỳ mới đưa đất nước vươn tới tầm cao mới.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Mèo Vạc được chuẩn bị chu đáo.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Mèo Vạc được chuẩn bị chu đáo.

Mong mỏi vào tiếng nói đại diện

Trên khắp các bản làng, từ các phường trung tâm đến những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, người dân thảo luận rôm rả về ngày hội lớn của non sông. Mỗi câu chuyện, mỗi ánh mắt đều chứa đựng kỳ vọng của cử tri, bởi đó không chỉ là quyền bầu cử, mà là tiếng nói, là sự phản ánh mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Hoàng Văn Dũng, dân tộc Tày ở thôn Minh Hạ, xã Quang Bình chia sẻ: “Bà con chúng tôi mong muốn người đại biểu hiểu được nỗi vất vả của đồng bào vùng cao. Mong họ lên tiếng nhiều hơn cho quyền lợi của người nghèo, nhất là trong vấn đề đất đai, đường giao thông, trường học cho trẻ em… mong đại biểu phản ánh được tiếng nói của chúng tôi, biết lắng nghe và hành động!”.

Những lời mong mỏi ấy không chỉ là tâm tư cá nhân, đó là khát vọng của cả một cộng đồng, nơi mà nhiều năm qua vẫn còn không ít trăn trở về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống dân sinh và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Theo nhiều cử tri, chọn được người đủ đức, đủ tài, thực sự am hiểu cơ chế chính sách, gần dân và nói được tiếng nói địa phương tại nghị trường là điều họ kỳ vọng bấy lâu. Họ muốn một đại biểu không chỉ xuất hiện trong ngày bầu cử, mà luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, ở những công trình cấp nước sạch, con đường nông thôn mới và thậm chí cả trong những buổi họp thôn xóm để nghe dân nói.

Không khó để nghe thấy kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội mỗi khi nhắc đến bầu cử. Đối với bà con nông dân ở xã Hùng Lợi, vấn đề thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu hút đầu tư cho vùng miền núi luôn là tâm điểm. Chị Lê Thị Lan, một người dân ở Hùng Lợi cho biết: “Chúng tôi muốn đại biểu biết được khó khăn của nông dân. Khi chính sách đúng, cây trồng phù hợp với khí hậu, với thị trường thì cuộc sống mới bớt vất vả. Mong họ mang tiếng nói của chúng tôi đến Quốc hội”.

Với nhiều thanh niên trẻ, mong mỏi thiên về cơ hội việc làm, tiếp cận công nghệ, và giáo dục đào tạo. Anh Nguyễn Đức Anh, phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Chúng tôi cần những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm tại địa phương để đỡ phải đi xa làm thuê. Chúng tôi mong Nhà nước và đại biểu cần nhìn thấy điều đó để có chính sách hỗ trợ kịp thời”.

Người dân xã Khâu Vai chủ động rà soát danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu.
Người dân xã Khâu Vai chủ động rà soát danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu.

Niềm tin vào trách nhiệm người đại biểu

Trong những buổi chiều ngồi bên thềm nhà bên bờ sông Miện, nhiều cụ già ở xã Cán Tỷ lại kể về những lần ốm đau khó khăn, chuyện đón con cháu đi học xa… Những trăn trở này lại được nhắc tới khi nói về bầu cử sắp diễn ra. Bà Giàng Thị Cở, 73 tuổi ở thôn Đầu Cầu 1, xã Cán Tỷ kỳ vọng: “Giá như có nhiều trạm y tế hơn, nhiều thuốc men tốt hơn ở đây thì con em chúng tôi sẽ yên tâm bám trụ ở quê hương. Mong đại biểu sau này có nhiều tiếng nói hơn để chăm lo cho người già và trẻ nhỏ”.

Những lời nói mộc mạc ấy phản ánh niềm tin người dân đặt vào chính quyền, vào người đại diện của họ. Không chỉ kỳ vọng vào những quyết định hành chính, mà là những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Bên cạnh những mong đợi về chính sách, cử tri Tuyên Quang cũng đặt niềm tin lớn vào yếu tố minh bạch, trách nhiệm và gần dân của người được bầu. Một trong những trăn trở chung là làm sao để người được bầu thực sự “đem tiếng nói của dân đặt trong nghị trường”. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Bí thư chi bộ thôn Càng Nộc, xã Yên Nguyên chia sẻ: “Người đại biểu không chỉ là người biết nói, mà phải là người biết làm và chịu sự giám sát bởi người dân. Chúng tôi muốn đại biểu về với chúng tôi thường xuyên, không chỉ trong mỗi kỳ họp”.

Có thể thấy, kỳ vọng của cử tri không chỉ dừng lại ở việc bầu người tài, người đủ tư cách đại diện. Họ còn muốn một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, nơi tiếng nói người dân được lắng nghe và tác động trực tiếp đến quyết sách. Còn đối với cộng đồng doanh nghiệp lại kỳ vọng các đại biểu thực sự là cầu nối tin cậy với cơ quan hoạch định chính sách. Ông Trương Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Nhiệm 3 mong muốn: “Chúng tôi chỉ mong đại biểu không chỉ lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, mà còn chủ động phản ánh kịp thời những khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đất đai, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… vào các diễn đàn thảo luận, quyết sách của Quốc hội để giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh”.

Ngày hội bầu cử không chỉ là ngày để đi bỏ phiếu, mà là dịp để mỗi người dân dù là nông dân, công chức, học sinh hay người già… đều cảm thấy mình có một vị trí trong bộ máy của Nhà nước. Điều dễ nhận thấy tại các buổi sinh hoạt thôn xóm trước ngày bầu cử, khi cán bộ xã thông tin về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, người dân đều chăm chú theo dõi. Họ hỏi về quy trình bầu cử, về cách làm thế nào để đại biểu hoạt động đúng với mong muốn cử tri và làm sao bảo đảm quyền lợi chính đáng của họ trong mọi quyết sách. Chị Phan Thị Hồng Nhung, cử tri ở xã Yên Phú cho biết: “Bà con chúng tôi rất trân trọng quyền bầu cử. Đây là lúc chúng tôi chọn người đồng hành cùng mình trên con đường phát triển trong 5 năm tới. Chọn đúng thì dân mới phát triển”.

Điều đáng quý ở cử tri Tuyên Quang là họ không chỉ nói về kỳ vọng mà còn nói về trách nhiệm của chính bản thân mình. Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bằng Hành cho biết: Khi cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra, người dân bàn về việc cần phải tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên, trao đổi với nhau để hiểu rõ hơn ưu, khuyết điểm của từng người ứng cử, để khi đứng trước lá phiếu, họ có thể quyết định đúng đắn nhất. Đối với họ, bầu cử là quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, là quyền được lựa chọn nhưng cũng là trách nhiệm lựa chọn người xứng đáng.

Tại vùng đất Tuyên Quang, nơi núi rừng hòa vào dòng sông Lô, mỗi cử tri đều mang theo mình một câu chuyện, một kỳ vọng và một niềm tin. Họ mong muốn người đại biểu của mình không chỉ là vị trí danh nghĩa trên văn bản, mà là tiếng nói thực sự của người dân tại những diễn đàn quyết sách quan trọng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là cơ hội để tiếng nói của người dân vùng cao được lắng nghe, ghi nhận và phản ánh đúng đắn hơn trong từng chính sách của đất nước.

Niềm tin ấy giản dị mà sâu sắc, là động lực để những bước chân đến khu vực bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ tự tin hơn, kiêu hãnh hơn. Người dân Tuyên Quang mong đợi, chờ đợi và tin tưởng một nhiệm kỳ mới với nhiều khởi sắc, mang lại sự thịnh vượng và công bằng cho tất cả mọi người.

Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dấu ấn dân chủ từ cơ sở
Trong không khí hướng tới Ngày hội toàn Dân đi bầu cử, tinh thần dân chủ từ cơ sở tiếp tục được khẳng định và lan tỏa sâu rộng. Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình mà còn thể hiện niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của quê hương, đất nước. Từ công tác chuẩn bị chu đáo đến sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo nên dấu ấn đậm nét của dân chủ ngay từ cơ sở.
13/03/2026
Cử tri trẻ và kỳ vọng đại biểu cho kỷ nguyên mới
Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang ngày càng sôi nổi. Với thế hệ trẻ, đây không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là cơ hội gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đủ tâm, tầm và bản lĩnh để kiến tạo các chính sách phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
13/03/2026
Tưng bừng các hoạt động hướng về Ngày hội non sông
Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang rộn ràng không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nhiều hoạt động tuyên truyền, thi đua lao động sản xuất, xây dựng công trình dân sinh được triển khai sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân hướng về ngày hội lớn của đất nước.
13/03/2026
Vui cùng Ngày hội non sông
Cả đất nước như bừng sáng trong luồng sinh khí mới khi ngày 15-3 diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Tuyên Quang, từ những đô thị sôi động đến các bản làng biên viễn mây phủ, triệu trái tim đang cùng chung một nhịp đập: Hướng về lá phiếu, hướng về tương lai dân tộc.
13/03/2026