Tình người ấm áp giữa đại ngàn
Suốt 4 ngày giữa rừng sâu mưa lạnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bắc Quang, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng khác và người dân đã căng mình lần theo từng dấu chân, từng manh mối dù là nhỏ nhoi giữa núi Nặm Ma (thuộc dãy núi Tây Côn Lĩnh) để tìm ông Triệu Chàn Tá - người đàn ông đi rừng tìm dược liệu rồi mất tích bí ẩn.
Kỹ năng tìm kiếm quyết định sự sống
Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 8-5, ông Triệu Chàn Tá rời nhà ở xóm 1, thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang để vào rừng tìm cây thiên niên kiện bán cho thương lái. Với người dân miền núi, việc vào rừng hái dược liệu vốn là công việc quen thuộc để tăng thêm thu nhập. Và khu vực rừng này, chính bản thân ông Tá đã đi vào rất nhiều lần.
![]() |
| Lực lượng tìm kiếm thay nhau cõng ông Tá vượt hơn 2km đường núi để về nhà. |
Khi đi, ông Tá mang theo một chiếc điện thoại di động và dắt theo một con chó cùng một số dụng cụ người dân thường xuyên sử dụng để đi rừng như dao, quẩy tấu. Do xác định chỉ lên rừng trong một ngày nên ông Tá không mang theo nhiều lương thực để ăn. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về. Những cuộc gọi liên tục đều không thể liên lạc khiến người thân hoảng hốt, lo có chuyện chẳng lành nên gấp rút trình báo chính quyền địa phương và Công an xã. Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã, dân quân, thành viên Tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Việt Tân 2 cùng người dân địa phương lập tức chia thành nhiều nhóm tổ chức tìm kiếm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285 - nơi ông Tá thường vào hái dược liệu.
Trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an xã Bắc Quang, Hoàng Văn Chuyền cho biết: Sau khi nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi (vợ ông Tá) trình bày sự việc, chúng tôi đã triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình khu vực tìm kiếm đặc biệt hiểm trở, rừng nguyên sinh rậm rạp, nhiều khe núi sâu và liên tục có mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm phải đi bộ trên những lối mòn trơn trượt nhiều lúc bị ngã sõng soài, vừa dò tìm dấu vết vừa liên tục gọi lớn để người mất tích nếu còn tỉnh táo có thể nghe thấy. Mưa lớn khiến dấu chân nhanh chóng bị xóa, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Nhiều tổ tìm kiếm phải dựa vào các dấu hiệu rất nhỏ như cành cây bị gãy, vết tích trên thân cây, trên đá, dấu chân còn in trên nền đất ướt hay dấu vết của con chó đi cùng ông Tá để lần theo hướng di chuyển.
Hy vọng bất ngờ xuất hiện sau 3 ngày tìm kiếm trong vô vọng thì vào sáng 11-5 khi người dân thôn Thanh Bình phát hiện camera gia đình ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi ngang khu dân cư. Anh Triệu Sành Tòng (con trai ông Tá) đã trực tiếp đến xem video và xác nhận đó chính là bố mình. “Đến thời điểm đó, chúng tôi khẳng định ông Tá chỉ đang đi lạc chứ không có bất trắc xảy ra với ông” … Trưởng Công an xã Bắc Quang Hoàng Văn Chuyền chia sẻ thêm.
![]() |
| Lực lượng tìm kiếm thay nhau cõng ông Tá vượt hơn 2 km đường núi để về nhà. Bài, ảnh: Văn Long |
Ngay lập tức, lãnh đạo xã chỉ đạo các tổ mở rộng tìm kiếm sang khu vực rừng Nặm Ma. Theo anh Tòng, tổ tìm kiếm từng lần theo dấu chân chó khoảng hơn 1km nhưng rồi dấu vết biến mất vì mưa lớn. “Lúc ấy mọi người gần như chỉ còn biết vừa đi vừa hy vọng. Anh em phải chia nhau rà từng khu vực, từng hủm sâu, liên tục gọi tên người mất tích”, ông Phàn Giào Khuôn - một thành viên tham gia tìm kiếm kể lại.
Đến khoảng 16 giờ 40 phút ngày 11-5, sau nhiều giờ băng rừng, lực lượng chức năng phát hiện ông Tá đang ngồi nghỉ tại thác Vằng Khoeo, thôn Tân Tiến, khu vực núi Nặm Ma, cách ngôi nhà ông khoảng hơn 3km, trong tình trạng kiệt sức. “Khi thấy chúng tôi đến, bố tôi gục xuống vì quá mệt”, anh Triệu Sành Tòng nghẹn ngào nói.
Tình người ấm giữa đại ngàn mưa lạnh
Điều khiến nhiều người xúc động trong vụ việc không chỉ là việc tìm thấy người mất tích an toàn, mà còn là tinh thần tương trợ của người dân vùng cao Bắc Quang. Suốt nhiều ngày tìm kiếm trong rừng sâu dưới thời tiết mưa gió và sương mù dày đặc, hàng trăm người dân địa phương tự nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng. Có người bỏ dở công việc nương rẫy, có người thức trắng đêm để cùng băng rừng tìm kiếm. Nhiều nhóm mang theo cơm nắm, nước uống, áo mưa rồi dựng lán tạm trong rừng để sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Trong điều kiện mưa rét, sương mù và địa hình trơn trượt, mọi người vẫn kiên trì bám rừng với hy vọng tìm thấy và đưa ông Tá trở về an toàn.
Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quang, Phạm Văn Tuyên cho biết: Dù thời tiết rất xấu nhưng nhiều người vẫn tự nguyện tham gia từ sáng sớm đến tối muộn. Có người không quen biết gia đình nạn nhân nhưng vẫn tích cực hỗ trợ vì quan niệm ở vùng cao, khi có người gặp nạn thì cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ.
![]() |
| Niềm vui của đội tìm kiếm khi tìm thấy ông Tá. |
Trong suốt 4 ngày tìm kiếm, UBND xã Bắc Quang đã huy động hơn 1.100 lượt người, mỗi ngày có khoảng trên 300 lượt người tìm kiếm trong rừng. Xã tổ chức 8 mũi tìm kiếm và huy động các phương tiện, thiết bị hỗ trợ, lương thực mang theo cần thiết.
Ông Tá được tìm thấy tại khu vực rừng cách nhà ông hơn 3km. Khoảnh khắc tìm thấy ông, các thành viên trong tổ tìm kiếm đều vui mừng, phấn khởi. Sau nhiều ngày gần như không có thức ăn, sức khỏe suy kiệt, ông không thể tự đi lại. Mọi người phải thay nhau cõng ông vượt qua hơn 2km đường núi trơn trượt để đưa xuống chân núi an toàn. Mặc dù là người thường xuyên đi rừng, nhưng do trời mưa, sương mù dày đặc, ông Tá bị mất phương hướng, vì thế không thể ra khỏi rừng để về nhà. Khi tìm thấy, ông chỉ bị xước nhẹ ở chân và tay do cây rừng, bị nhiều vết cắn do vắt, muỗi. Các vật dụng mang theo người đều bị mất hết, chỉ mỗi con chó đi theo cùng ông.
Hiện tại, ông Tá đã về với gia đình an toàn trong niềm vui khôn xiết của người thân và bà con lối xóm. Sức khỏe và tinh thần ông cũng dần hồi phục và ổn định sau khi được chăm sóc. Cấp ủy, chính quyền xã Bắc Quang kịp thời có mặt để động viên, thăm hỏi sức khỏe ông Tá. Cuộc tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá đã khép lại bằng một cái kết có hậu và nhiều may mắn. Những cơn mưa, giá rét không làm nản lòng các lực lượng và tình đoàn kết. Nhưng hơn cả, câu chuyện ấy còn để lại hình ảnh đẹp về tinh thần, trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ” của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và tỏa sáng tình người vùng cao - nơi hàng trăm con người sẵn sàng vượt hiểm nguy chỉ với mong muốn đưa một người dân trở về nhà bình an.
Bài, ảnh: Văn Long













Ý kiến bạn đọc