Page 197 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 197
60 năm Báo Tuyên Quang
Tác nghiệp
những ngày Covid-19 g MINH HOA
GHỀ báo đã cho tôi thỏa sức đam
Nmê, rong ruổi và có rất nhiều kỷ
niệm đáng nhớ. Một trong số đó là những
ngày tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19.
Gần 2 năm tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19,
tôi cùng đồng nghiệp đã luôn có mặt ở các điểm nóng về Covid-19 Phóng viên
trên địa bàn tỉnh để có những dòng tin, hình ảnh và bài viết chân thực Minh Hoa
nhất trên báo. (thứ 2 từ
Những ngày đầu tác nghiệp trong vùng dịch, bản thân tôi cũng phải sang)
phải vượt lên sự lo lắng, hoang mang về nguy cơ lây nhiễm để thực tác nghiệp tại
hiện nhiệm vụ được giao, thậm chí phải tự cách ly bản thân với gia khu cách ly.
đình, đồng nghiệp. Để theo sát các lực lượng tuyến đầu, tôi đã có mặt
thường xuyên ở các tuyến, từ các thôn, bản, xã vùng sâu, vùng xa,
tại các chốt trực kiểm soát dịch, các khu cách ly hay bệnh viện dã
chiến. Chuyện làm việc quên ăn, quên ngủ cũng không hiếm... Song nhưng đó cũng là thời điểm cho tôi trưởng thành hơn cả về kỹ năng
đổi lại, những câu chuyện chống dịch được đưa tin kịp thời, đa dạng sống và kỹ năng nghề nghiệp.
trên mỗi trang báo và bản tin thời sự giúp người dân nâng cao nhận Nghề báo vốn là nghề của xông pha, dấn thân với biết bao hiểm
thức về chống dịch và nhận được phản hồi tích cực từ người đọc nguy, vất vả, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài. Dù
đã trở thành động lực để tôi tiếp tục phấn đấu. Những ngày tháng biết nguy hiểm, nhưng đó là sứ mệnh của người làm báo, là niềm tự hào
tác nghiệp trong vùng dịch có vất vả, khó khăn, có cả nguy hiểm, của các chiến sĩ cầm bút xông pha nơi tuyến đầu chống dịch...
196