Page 193 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 193

60 năm    Báo Tuyên Quang
                                                                                  phụ trách địa bàn huyện Sơn Dương. Vì là năm đầu tiên phát động
                                                                                  giải nên anh chị em trong tòa soạn ai cũng háo hức viết hưởng ứng.
                                                                                     Ngày đó, đường về các xã hạ huyện của Sơn Dương còn nhiều khó
                                                                                  khăn, chủ yếu là đường đất, mùa mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi đỏ mắt.

                                                                        Nhà báo   Khi đó, phóng viên Báo Tuyên Quang vẫn chủ yếu đi tác nghiệp bằng xe
                                                                      Thủy Châu   máy, chứ không có nhiều ô tô như bây giờ. Tôi phát hiện một đề tài khá hay
                                                                 cùng các em nhỏ   ở xã Hồng Lạc, đó là nhiều hộ hiến đất để làm con đường từ Hồng Lạc đi
                                                                       trong một   xã Sầm Dương (nay là xã Trường Sinh). Tôi xuống Hồng Lạc vào những
                                                                       chuyến đi   ngày mưa rét, đường từ thị trấn Sơn Dương qua Đông Thọ, Văn Phú, Đồng
                                                                      tác nghiệp.  Quý rồi đến Hồng Lạc chỉ toàn đường đất. Bởi vậy, tôi phải đi từ khi trời
                                                                                  còn tờ mờ sáng để đến được Hồng Lạc cho kịp giờ làm việc. Đến nơi thì
                                                                                  người ướt nhẹp, xe lấm lem bùn đất. Cán bộ xã khi đó là anh Vũ Kim Tin,
                                                                                  Bí thư Đảng ủy xã chạy ra đón. Sau câu chuyện bên ấm trà nóng, tôi được
               N
                        hớ mãi
               Nhớ mãi                                                            Bí thư Đảng ủy xã Vũ Kim Tin đưa xuống thôn, gặp gỡ từng người dân
                                                                                  trong cảnh trời mưa như trút. Dù vậy, cán bộ xã, thôn vẫn nhiệt tình giúp
                   lần đầu nhận giải báo chí                                      đỡ. Đến gần trưa thì trời tạnh hẳn, nắng bừng lên, tôi cũng vội vàng chụp
                                                                                  được những kiểu ảnh đẹp về tuyến đường vừa hoàn thiện.
                                                                                     Chuyến đi đó tuy vất vả nhưng đổi lại, tôi có những cảm xúc sâu sắc về
                                                           g  THỦY CHÂU           con người và mảnh đất nơi đây để viết phóng sự “Con đường mùa xuân”
                                                                                  đúng những ngày giáp Tết.
                   ÔNG tác ở Báo Tuyên Quang đến nay tròn 15 năm, có rất nhiều kỷ    Tác phẩm này tham dự cuộc thi phóng sự, ghi chép “Tuyên Quang hội
               Cniệm tôi không thể nào quên. Bản thân tôi cũng được nhận các giải   nhập và phát triển” đã giành giải A và được đồng chí Ban Biên tập khen.
               báo chí của Trung ương, của tỉnh và của cơ quan phát động nhưng kỷ   Sau này, tôi vẫn giữ mãi tác phẩm này khi đã in ra báo và thỉnh thoảng đọc
               niệm mà tôi nhớ mãi đó là lần đầu tiên tôi nhận giải cuộc thi phóng sự,   lại để xem giọng văn của mình những ngày đầu chập chững vào Báo Tuyên
               ghi chép “Tuyên Quang hội nhập và phát triển” do Báo Tuyên Quang   Quang. Đọc lại tôi ngẫm ra rằng, muốn có tác phẩm hay thì người làm báo
               phát động. Niềm vui lần đầu được giải, dẫu là giải của cơ quan vẫn khiến   phải thật sự dấn thân và dành hết tâm huyết cho tác phẩm của mình.
               tôi vui mừng, bồi hồi đến tận bây giờ.                                Dù đã đạt các giải báo chí nhưng kỷ niệm về lần đầu được giải A vẫn
                   Cuộc thi được phát động khi đồng chí Phùng Thị Lan còn làm     không thể phai mờ trong ký ức của tôi. Đó cũng là một trong vô số những kỷ
               Tổng Biên tập, hai đồng chí Phó Tổng Biên tập Ngô Thị Thu Hà và    niệm đẹp của tôi với Báo Tuyên Quang, đã cho tôi động lực để vượt qua khó
               Nguyễn Thế Hòa. Khi đó, tôi còn là phóng viên, được phân công      khăn, vất vả của nghề, mang nhiều tác phẩm chất lượng hơn đến với bạn đọc.
         192
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198