Báo Tuyên Quang điện tử
.

Kỳ 2: Tuyên Quang in bóng Quốc kỳ

15:08, 08/09/2025
 
 
 

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, khi Tuyên Quang trở thành “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là một biểu tượng mà còn là linh hồn của dân tộc, chứng kiến và gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại.

Tại thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I diễn ra, ban hành những quyết sách quan trọng nhằm củng cố chính quyền non trẻ. Cũng trên mảnh đất này, năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức ở khu rừng Nà Loáng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa – sự kiện lịch sử vạch ra đường lối đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Lá cờ hiện diện trong các phiên họp Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ, nơi những chiến lược lớn ra đời, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

 
Lá cờ tổ quốc và lá cờ Đảng được treo trang nghiêm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại khu rừng Nà Loáng, xã Kim Bình.
Lá cờ tổ quốc và lá cờ Đảng được treo trang nghiêm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức tại khu rừng Nà Loáng, xã Kim Bình.

Trong gian khó, lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp chiến khu Việt Bắc, trên đỉnh đèo, trong lòng suối, trên mái nhà tranh, như một lời hiệu triệu thiêng liêng. Với người dân Tuyên Quang, mỗi khi ngước nhìn lá cờ, họ lại thêm vững tin vào chiến thắng, thêm quyết tâm giữ vững biên cương bờ cõi.

Ngày nay, mạch nguồn ấy vẫn được tiếp nối. Tuyên Quang vừa đón nhận một báu vật vô giá – bản bút tích Tiến quân ca năm 1944 do nhạc sĩ, họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, trao tặng. Những nốt nhạc đầu tiên của bản hùng ca bất tử đã song hành cùng lá cờ đỏ sao vàng từ ngày Quốc dân Đại hội Tân Trào quyết định tôn vinh, xác lập Quốc ca, Quốc kỳ. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh xúc động khẳng định: “Đây là món quà vô cùng quý giá, kết tinh giá trị lịch sử – nghệ thuật đặc biệt, là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.”

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tiếp nhận Bút tích bài hát Tiến quân ca do gia đình con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao trao tặng.
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tiếp nhận Bút tích bài hát Tiến quân ca do gia đình con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao trao tặng.

Khoảnh khắc trang trọng ấy càng làm nổi bật mối liên kết bất diệt giữa Quốc ca và Quốc kỳ – hai biểu tượng tối cao của dân tộc, luôn song hành trong mọi nghi lễ trọng đại. “Cờ in máu chiến mang hồn nước” – lời ca trong Tiến quân ca đã khắc sâu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng: hiện thân của lịch sử đấu tranh và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Tại Tân Trào – cội nguồn cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân và gia đình cố Nhạc sĩ Văn Cao cùng hòa vang Quốc ca, tạo nên sự nối tiếp thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại.
Tại Tân Trào – cội nguồn cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân và gia đình cố Nhạc sĩ Văn Cao cùng hòa vang Quốc ca, tạo nên sự nối tiếp thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại.
 

Nếu Tiến quân ca là thiên hùng ca bất tử, thì trên đỉnh núi Rồng cao 1.468m ở địa đầu Tổ quốc, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú lại sừng sững như mốc thiêng khẳng định chủ quyền. Lá cờ khổng lồ rộng 54m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, tung bay trong gió như lời thề son sắt về khát vọng trường tồn.

Quốc ca vang vọng dưới lá cờ thiêng liêng nơi Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – điểm cực Bắc của Tổ quốc.
Quốc ca vang vọng dưới lá cờ thiêng liêng nơi Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – điểm cực Bắc của Tổ quốc.

Điều đặc biệt là mỗi lá cờ sau khi hoàn thành sứ mệnh lại được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú gấp gọn, ghi rõ ngày thượng – hạ cờ, cất giữ cẩn trọng như báu vật. Có lá bạc màu nắng gió, có lá rách bục vì bão giông – tất cả đều lưu dấu thời gian và tinh thần bất khuất của dân tộc nơi biên viễn.

 
Lá cờ Tổ quốc được UBND xã Lũng Cú, Đồn Biên phòng Lũng Cú trao tận tay đồng bào biên giới, trở thành biểu tượng gắn bó quân dân, chung sức giữ gìn phên dậu Tổ quốc.

Nhận được lá cờ, du khách Trần Anh Tuấn (Ninh Bình) xúc động nói: “Đây thực sự là món quà vô giá. Chúng tôi sẽ đặt lá cờ Tổ quốc tại vị trí trang trọng nhất trong cơ quan, để mọi người, nhất là những ai chưa từng đến biên cương Tuyên Quang, có thể thêm yêu mảnh đất này.”

Tinh thần ấy còn được tiếp nối trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng phát động. Chỉ trong hai năm 2024–2025, Tuyên Quang đã hồi sinh hơn 15.000 mái nhà, với gần 700 tỷ đồng huy động, trong đó hơn 300 tỷ đồng từ xã hội hóa. Ngày bàn giao, cùng ngôi nhà kiên cố, mỗi gia đình còn đón nhận lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ – món quà vô giá khẳng định niềm tin và khát vọng.

 

Ông Phan Hữu Dìn, thôn Bản Noong, xã Bắc Mê, xúc động: “Hôm ấy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trao tận tay tôi lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác, tim tôi như nghẹn lại. Treo cờ trước hiên nhà, treo ảnh Bác trong gian chính, tôi thấy Tổ quốc và Bác luôn ở bên, tiếp thêm niềm tin để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo.”

Mỗi lá cờ không chỉ là vật thể, mà trở thành một món quà thiêng liêng, đồng hành cùng an cư, hạnh phúc và sự hồi sinh của hàng vạn gia đình nơi xứ Tuyên.

Lễ chào cờ mừng Quốc khánh 2-9 được tổ chức trang nghiêm trong không gian lễ hội thành Tuyên.
Lễ chào cờ mừng Quốc khánh 2-9 được tổ chức trang nghiêm trong không gian lễ hội thành Tuyên.
Không ai bảo ai, tuy nhiên mọi con tim tham gia Lễ hội Thành Tuyên đều chung hướng về ngọn cờ Tổ quốc trong lễ chào cờ mừng Quốc khánh 2-9.
Không ai bảo ai, tuy nhiên mọi con tim tham gia Lễ hội Thành Tuyên đều chung hướng về ngọn cờ Tổ quốc trong lễ chào cờ mừng Quốc khánh 2-9.

Nếu những lá cờ nơi biên cương hay trên mái nhà là món quà thiêng liêng, thì khi hòa vào dòng chảy cộng đồng, lá cờ đỏ sao vàng lại biến thành biển lớn của niềm tin và tự hào. Điều đó hiện lên rõ nét nhất trong Lễ hội Thành Tuyên – sự kiện văn hóa độc đáo của cả nước, nơi mỗi mùa thu tháng Tám, sắc cờ Tổ quốc lại nhuộm đỏ cả phố .

Khi màn đêm buông xuống, Tuyên Quang bừng sáng như một “thủ đô ánh sáng” với hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ. Giữa không gian lung linh ấy, sắc đỏ sao vàng của Quốc kỳ phủ kín các tuyến phố, hòa quyện cùng tiếng trống hội, tiếng reo hò náo nức. Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm, khoác lên mình chiếc áo cờ Tổ quốc, tạo thành một “biển đỏ” sôi động mà trang nghiêm.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất chính là nghi thức chào cờ tại Ngã 8 trung tâm phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang – trái tim của lễ hội. Đúng thời khắc Quốc ca vang lên, hàng vạn người trong sắc áo đỏ sao vàng đồng loạt lặng đi, trang nghiêm hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay trên cao.

Giữa không gian rực rỡ ánh đèn trung thu, tiếng Tiến quân ca hòa cùng tiếng trống hội, giọng hát đồng thanh của hàng vạn con người đã tạo nên khung cảnh hùng tráng chưa từng có. Đó không chỉ là lễ hội, mà là nghi thức thiêng liêng, nơi tình yêu nước lan tỏa từ trái tim mỗi người, kết nối thành sức mạnh cộng đồng.

 

Ngay sau lễ chào cờ, dòng người trong sắc áo đỏ sao vàng tiếp tục nối dài, di chuyển theo những đoàn xe mô hình trung thu khổng lồ – lớn nhất cả nước. Lễ hội Thành Tuyên vì thế không chỉ rực rỡ ánh sáng đèn lồng, mà còn sáng bừng tinh thần yêu nước. Từ Ngã 8 trung tâm phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh biển người áo cờ đỏ sao vàng hòa mình theo những mô hình khổng lồ đã nâng tầm lễ hội thành biểu tượng sống động của niềm tự hào dân tộc, khắc ghi Tuyên Quang như một điểm hẹn văn hóa – du lịch đặc sắc bậc nhất của Việt Nam.

 

Nếu Lễ hội Thành Tuyên đã biến sắc đỏ sao vàng thành biển lớn của cộng đồng, thì trong đời sống thường nhật và trên những nẻo đường du lịch, lá cờ Tổ quốc lại hiện diện một cách tự nhiên, gần gũi, gieo mầm yêu nước trong từng khoảnh khắc giản dị.

Mỗi sáng thứ Hai, trong sân trường, tiếng Tiến quân ca vang lên, học sinh trang nghiêm chào cờ. Em Bùi Thư, lớp 11 chuyên Văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bày tỏ: “Lá cờ không bao giờ tĩnh lặng. Mỗi khi tung bay trong gió, như kể một câu chuyện về sức sống mãnh liệt. Nó thôi thúc thế hệ trẻ chúng em sống có trách nhiệm và hoài bão.”

Lá cờ Tổ quốc hiện diện trong trường học, khơi dậy lòng tự hào, hun đúc ý chí và khát vọng tuổi trẻ.
Lá cờ Tổ quốc hiện diện trong trường học, khơi dậy lòng tự hào, hun đúc ý chí và khát vọng tuổi trẻ.

Ở xã Bằng Hành, niềm tự hào ấy được lắng đọng trong nghi lễ tri ân trang nghiêm nơi “địa chỉ đỏ” cách mạng. Vào ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm, xã Bằng Hành đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tiểu khu Trọng Con – nơi in dấu khởi đầu của phong trào cách mạng tại tỉnh Hà Giang (cũ), nay là Tuyên Quang. Nghi lễ tri ân 2/9 càng thêm xúc động khi cán bộ, nhân dân khoác áo đỏ sao vàng, áo dài thêu cờ.   

Nữ cán bộ, đảng viên xã Bằng Hành về nguồn tại Tiểu khu cách mạng Trọng Con trong trang phục mang sắc đỏ sao vàng thiêng liêng.
Nữ cán bộ, đảng viên xã Bằng Hành về nguồn tại Tiểu khu cách mạng Trọng Con trong trang phục mang sắc đỏ sao vàng thiêng liêng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Quốc Thị Thanh Thảo nói: “Hoạt động tri ân không chỉ tưởng nhớ tiền bối mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc trách nhiệm với quê hương. Đây cũng là cách để Bằng Hành gắn giáo dục truyền thống với phát triển du lịch yêu nước.”

 

Trong du lịch, nhiều đơn vị đã sáng tạo để Quốc kỳ trở thành điểm nhấn. Ở H’Mong Village (xã Lùng Tám), những bungalow hình quẩy tấu phủ kín cờ đỏ sao vàng trong dịp 2/9 tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp, vừa thiêng liêng. Chị Y Việt Sa (Quảng Ngãi) chia sẻ: “Đứng giữa Cao nguyên đá Đồng Văn, nhìn những mái nhà rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tôi không chỉ thấy cảnh đẹp mà còn dâng trào niềm tự hào Tổ quốc.”

Những bungalow hình quẩy tấu tại Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village phủ kín cờ đỏ sao vàng tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp, vừa thiêng liêng.
Những bungalow hình quẩy tấu tại Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village phủ kín cờ đỏ sao vàng tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp, vừa thiêng liêng.
 

Không chỉ vậy, các điểm bay dù lượn ở Hồng Thái, Thông Nguyên đã biến cờ Tổ quốc thành biểu tượng tung bay giữa trời xanh. Cánh dù in ngôi sao vàng hòa cùng sắc vàng ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa xúc động, để mỗi chuyến bay trở thành hành trình ôm trọn Tổ quốc trong tim.

 
Cánh dù đỏ sao vàng rực rỡ “Bay trên mùa vàng”, tô thêm sắc tự hào Tổ quốc giữa đại ngàn.
Cánh dù đỏ sao vàng rực rỡ “Bay trên mùa vàng”, tô thêm sắc tự hào Tổ quốc giữa đại ngàn.

Lá cờ Tổ quốc là bản trường ca viết bằng máu và khát vọng độc lập của bao thế hệ. Ở Tuyên Quang hôm nay, lá cờ không chỉ tung bay giữa trời, mà còn sống trong trái tim mỗi người dân – để hồn thiêng sông núi mãi trường tồn, để niềm tự hào dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thực hiện: Chúc Huyền - Giang Lam - Biện Luân - Thu Phương - Lê Duy - Thiết kế: Nguyễn Luyến

 

dù lượn Hồng Thái Thông Nguyên cột cờ Lũng Cú cờ đỏ sao vàng chủ quyền tự hào dân tộc Tuyên Quang Quốc kỳ thôn Bòng xã Tân Trào Sơn Dương Nà Loáng xã Kim Bình Lá cờ tổ quốc

Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp