Đảng viên 10X nơi miền biên viễn Cao nguyên đá
![]() |
Sinh ra trong những năm đầu thế kỷ 21, trưởng thành trong thời đại bùng nổ công nghệ của cuộc cách mạng 4.0, nơi miền biên viễn ở Tuyên Quang, những đảng viên của thế hệ 10X (sinh năm 2000 - 2009) đang mang đến một diện mạo mới cho vùng Cao nguyên đá.
![]() |
Giữa những dãy núi đá tai mèo trùng điệp nơi địa đầu Tổ quốc, công tác phát triển đảng viên trẻ đang được các cấp ủy xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng.
Trong số những mầm xanh vừa dẻo dai vừa kiêu hãnh nảy mầm trong hàng ngũ của Đảng, em Vàng Thị Bích Hà (sinh năm 2008) học sinh khối 12 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Quản Bạ chính là một điển hình tiêu biểu cho lý tưởng và khát khao vươn mình của thế hệ 10X trên cao nguyên đá. Sinh ra và lớn lên ở vùng giáp ranh biên giới Tùng Vài, hành trình đi tìm con chữ của Bích Hà là những tháng ngày vượt quãng đường 40km, vượt những con dốc ngược sương muối buốt da thịt để đến trường. Nhưng gian khó của núi rừng không làm nản ý chí của cô gái trẻ.
|
||
| Vàng Thị Bích Hà và Lù Thị Thiện Trường PTDTBT THCS và THPT Quản Bạ trong Lễ kết nạp Đảng. |
![]() |
| Vàng Thị Bích Hà và học sinh Trường PTDTNT THCS và THPT Quản Bạ tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên đề và Hội thao Quốc phòng - An ninh. |
Không chỉ luôn gương mẫu đi đầu, xung kích trong các hoạt động của Đoàn do trường và các cấp bộ đoàn phát động, triển khai. Trên mạng xã hội, Bích Hà chủ động lan tỏa những câu chuyện đẹp về quê hương, giới thiệu văn hóa dân tộc và phản bác những thông tin sai lệch liên quan đến vùng cao, với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.
![]() |
Có những thời điểm xuất hiện các thông tin xuyên tạc về chính sách dân tộc, về việc bảo tồn bản sắc văn hóa tạo ra sự hoang mang trong cộng đồng, khoét sâu mặc cảm vùng miền, làm suy giảm niềm tin vào chính quyền cơ sở và nguy hiểm hơn là tạo ra những “khoảng trống nhận thức” để các luận điệu chống phá len vào, thay vì tranh cãi, Bích Hà lựa chọn cách chứng minh bằng hình ảnh thực tế. Em dùng điện thoại ghi lại những lớp học tiếng dân tộc, những lễ hội truyền thống, những sinh hoạt văn hóa vẫn diễn ra hằng ngày trong bản làng rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Chính những hình ảnh chân thực ấy đã tạo nên sức thuyết phục lớn hơn bất kỳ lời phản bác nào.
![]() |
| Lễ kết nạp các đảng viên (sinh năm 2008 - học sinh lớp 12) tại Chi bộ Trường THPT Quản Bạ ngày 19/5/2026. |
Đó cũng là lý do nhiều cán bộ cơ sở hôm nay bắt đầu nhìn thế hệ 10X bằng một ánh mắt khác. Không còn là lớp trẻ “nghiện điện thoại” như định kiến cũ. Mà là một lực lượng mới đang góp phần giữ gìn “cột mốc niềm tin” trên không gian mạng bằng chính kỹ năng số của thế hệ mình.
Nếu trước đây, việc kết nạp Đảng viên chủ yếu tập trung ở cán bộ, công chức hoặc lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên tại cơ sở thì những năm gần đây, nhiều bạn trẻ tuổi mười tám, đôi mươi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay khi vừa đủ tuổi. Họ như những cây thông, cây sa mộc vươn cao đón nắng sớm, sẵn sàng trở thành điểm tựa niềm tin cho đồng bào giữa đại ngàn biên viễn.
![]() |
| Một số hình ảnh trong Lễ kết nạp Đảng tại Trường THPT Yên Minh và Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Minh năm 2026. |
Sự thay đổi ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác tạo nguồn mà còn cho thấy sức hấp dẫn của lý tưởng cách mạng đối với thế hệ trẻ. Lý tưởng của Đảng không còn là khái niệm xa xôi, mà đang bén rễ sâu ngay trên những rẻo cao đá núi.
Điều đáng nói, ngày càng có nhiều học sinh vùng cao xác định rõ mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên ngay từ khi còn rất trẻ. Đó là kết quả của quá trình bồi dưỡng lâu dài từ tổ chức Đoàn, nhà trường và cấp ủy địa phương và là quả ngọt từ sự kiên trì, bền bỉ của những người chèo đò nơi biên viễn.
Nói về hành trình gieo hạt đầy trách nhiệm này, thầy Vũ Văn Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quản Bạ chia sẻ: “Thực tế phát triển đảng viên trong trường học không đơn thuần là bổ sung số lượng mà còn là đầu tư cho tương lai. Bởi chính những học sinh hôm nay có thể sẽ là đội ngũ cán bộ, tri thức trẻ, doanh nhân trẻ của địa phương trong những năm tới”.
![]() |
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại Trường THPT Quản Bạ, thầy Vũ Văn Đức không chỉ nhắc về điểm số. Thầy cùng các đảng viên trẻ thảo luận về việc: "Tuần này trên mạng có tin gì xấu về địa phương? Dùng mạng xã hội để đính chính tin giả cho bà con như thế nào?". Đây chính là cách đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị vào đời sống một cách tự nhiên nhất mà không khô cứng. Nhờ cái tâm và cách làm sáng tạo ấy, một số xã trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn đã ghi nhận những dấu mốc ấn tượng về số lượng đảng viên trẻ 10X đứng trong hàng ngũ của Đảng.
![]() |
![]() |
Trong suy nghĩ của nhiều người, công tác xây dựng Đảng thường gắn với nghị quyết, sinh hoạt chi bộ hay những cuộc họp. Nhưng ở vùng cao hôm nay, tinh thần tiên phong của người đảng viên đang được thể hiện rất rõ trong phát triển kinh tế. Em Vàng Thị Dế (2002) - đảng viên 10X ở xã Đồng Văn là một ví dụ điển hình.
![]() |
Từng phải đấu tranh với những hủ tục lạc hậu để tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ, Dế lựa chọn trở về quê hương thay vì tìm cơ hội ở thành phố. Từ tình yêu với cây lanh truyền thống của dân tộc Mông, Dế xây dựng dự án Hemp Hmong Vietnam. Những thớ lanh từng chỉ quanh quẩn nơi góc bếp giờ đây đã xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử và được khách hàng quốc tế biết đến. Với Dế, mỗi tấm vải lanh xuất khẩu không chỉ là sinh kế, mà là lời khẳng định về sức sống của văn hóa dân tộc dưới sự dẫn dắt của Đảng.
![]() |
| Vàng Thị Dế, đảng viên trẻ 10X - Người sáng lập Hemp Hmong Vietnam với các con số ấn tượng. |
Điều đặc biệt là Dế không phát triển một mình mà tập hợp phụ nữ trong bản cùng tham gia sản xuất, hướng dẫn cách chuẩn hóa sản phẩm, cách chụp ảnh, quay video và bán hàng trực tuyến. Những ngày đầu cô phải leo lên đỉnh núi cao nhất để hứng sóng livestream bán lanh, từng thước phim chân thực về quá trình trồng lanh, tước lanh, lăn đá, nhuộm chàm cho đến những hoa văn thổ cẩm tinh xảo được truyền tải sinh động trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, giúp những thớ vải lanh thô mộc vốn ẩn mình sau sương mù cực Bắc, tiếp cận trực tiếp và chinh phục khách hàng trên khắp mọi miền. Giờ đây, những tấm vải lanh vốn là “bảo vật vô giá của người Mông” đã vượt khỏi cao nguyên đá và biên giới lãnh thổ Việt Nam đến với các đất nước như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan…
Khi cái bụng đồng bào no, cái đầu đồng bào sáng, thì những lời kích động, xuyên tạc sẽ không thể tồn tại. Người dân thấy được sự đổi thay kỳ diệu của bản làng thoát nghèo nhờ sự dẫn dắt đúng đắn, những lời kích động, xuyên tạc sẽ tự khắc bị đẩy lùi. Việc tạo ra một cộng đồng no ấm chính là cách Dế cắm những "cột mốc lòng dân" vững chắc nhất, biến mỗi hộ dân trở thành một pháo đài trên "đường biên mềm" mà không một thế lực nào có thể xuyên tạc hay lung lay.
![]() |
"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" - lời dạy ấy của Bác Hồ được những đảng viên trẻ đầy bản lĩnh như Dế hiện thực hóa bằng một tư duy hoàn toàn mới: tư duy số để tạo sinh kế vững bền cho đồng bào. Để làm sao đồng bào không ai bị bỏ lại phía sau trong trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
![]() |
Nếu cách đây nhiều năm, biên giới được hiểu là những cột mốc chủ quyền giữa núi rừng, thì hôm nay ở vùng cao cực Bắc đang xuất hiện một “đường biên” khác. Không nằm trên đá núi. Không hiện hữu bằng hàng rào thép gai. Nó hiện diện trong từng chiếc điện thoại thông minh đang phủ sóng tới tận những bản làng cheo leo. Đó là “đường biên mềm” của thông tin, của nhận thức và của niềm tin xã hội. Ở đó, các thế lực chống phá không còn sử dụng những luận điệu cực đoan thô ráp như trước. Chúng bước vào mạng xã hội bằng những video ngắn nhiều cảm xúc, những câu chuyện bóp méo sự thật, những lời kích động được ngụy trang dưới vỏ bọc “bênh vực đồng bào”, “bảo vệ văn hóa dân tộc”, “đòi công bằng cho vùng cao”.
![]() |
Đáng lo hơn, những nội dung ấy thường đánh trúng vào tâm lý thiếu thông tin, tự ti phát triển hoặc những khó khăn rất thật trong đời sống của một bộ phận người dân miền núi. Chỉ cần một đoạn clip sai lệch lan truyền vài giờ đồng hồ, sự hoài nghi có thể len vào bản làng nhanh hơn cả một cuộc họp thôn. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không còn là câu chuyện riêng của lực lượng chuyên trách hay những báo cáo khô cứng trong nghị trường. Nó đang diễn ra từng ngày trên không gian mạng. Và điều đặc biệt là ở tuyến đầu của “trận địa” ấy, đang xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt đảng viên trẻ thế hệ 10X.
![]() |
Thế hệ 10X hiện nay sở hữu lợi thế vượt trội: đó là tư duy sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ tuyệt vời. Lứa tuổi này không tiếp cận lý luận một cách khô khan hay máy móc mà biết chuyển hóa các giá trị lịch sử, lòng yêu nước thành các sản phẩm truyền thông hiện đại như video ngắn, infographic, podcast hay các chiến dịch lan tỏa xu hướng tích cực trên mạng xã hội. Trong cuộc chiến thông tin hiện nay, 10X chính là lực lượng xung kích, là những “chiến sĩ số” vô cùng nhạy bén và hiệu quả. Họ hiểu cách vận hành của thuật toán, hiểu xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ, hiểu điều gì có thể lan truyền mạnh trên mạng xã hội… Quan trọng hơn, họ biết cách truyền tải thông tin chính thống bằng ngôn ngữ hiện đại.
![]() |
| Các đảng viên, đoàn viên thanh niên mô hình “Đảng viên số” tham gia hướng dẫn bà con tiếp cận chuyển đổi số. |
Ở xã Mèo Vạc, vài năm trở lại đây mô hình “Đảng viên số” được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên với sự tham gia nòng cốt của các đảng viên, đoàn viên trẻ. Không chỉ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mô hình còn trở thành một "kênh dân vận mới" giúp đồng bào tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao khả năng nhận diện và sàng lọc thông tin xấu độc trên không gian mạng.
Anh Sùng Mí Pó, Trưởng thôn Há Súng, xã Mèo Vạc chia sẻ: "Trước đây nghe tin đồn trên mạng thường hoang mang lắm. Nhưng từ khi được các bạn đảng viên trẻ trong thôn hướng dẫn vào nhóm Zalo chính thống để nhận thông báo từ xã, anh biết cái gì nên tin, cái gì nên bỏ, giờ thấy tin gì trên mạng tôi cũng tìm hiểu kỹ chứ không tin ngay như trước, tránh bị kẻ xấu lợi dụng".
![]() |
Dưới cái nắng nhẹ cuối chiều ở Trường THCS Tam Sơn - xã Quản Bạ, cô giáo người Tày - Viên Ngọc Hà Anh (sinh năm 2001) vừa kết thúc buổi giảng. Cô gái với thân hình nhỏ bé vừa là cô giáo tham gia dạy học cho con em đồng bào, vừa là một Đảng viên trẻ mẫu mực tham gia tổ công nghệ số cộng đồng của xã. Hà Anh kể rằng có thời điểm nhiều người già trong bản rất e ngại việc dùng điện thoại thông minh để làm thủ tục hành chính. Một số tài khoản trên mạng xã hội liên tục tung tin “chuyển đổi số khiến người dân mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân”, “đưa dữ liệu lên mạng là nguy hiểm”. Hà Anh đã cùng cùng đoàn viên trong xã đến các nhà dân trong thôn bản, tạo ra những lớp học công nghệ ngay bên bếp lửa, trên nương ngô, trực tiếp hướng dẫn người già dùng điện thoại làm dịch vụ công.
![]() |
| Viên Ngọc Hà Anh cùng các đồng chí tình nguyện viên tham gia hướng dẫn bà con trong xã đăng kí, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). |
![]() |
Câu nói của Hà Anh phản ánh rất rõ một yêu cầu lớn mà Đảng đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay: xây dựng Đảng phải gắn chặt với củng cố niềm tin của nhân dân.
Thay vì đóng vai những "nhà tuyên truyền" đứng ở khoảng cách xa vời, các đảng viên trẻ thế hệ 10X đã chọn cách tiếp cận mộc mạc và thực chất hơn: đặt mình vào vai trò của một người bạn cùng lớp, một người con cùng thôn bản để sẻ chia. Những "lớp học công nghệ" của họ diễn ra tự nhiên ngay cạnh khung dệt, bên bếp lửa nhà sàn, trên nương ngô hay trong những giờ giải lao trên giảng đường nội trú. Ở đó, những người trẻ nói cho nhau nghe, chỉ cho nhau xem bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình.
![]() |
| Viên Ngọc Hà Anh cùng các đảng viên, đoàn viên trong xã tham gia phổ biến với nhân dân cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031. |
Họ kể câu chuyện về lễ thượng cờ thiêng liêng dưới sương mờ Lũng Cú, họ khoe sắc màu rực rỡ của váy áo thổ cẩm hòa quyện vào màu xanh áo lính biên phòng, họ lan tỏa sự đổi thay kỳ diệu của những bản làng thoát nghèo nhờ chính sách của Đảng. Sự chân thực, mộc mạc đó có sức mạnh cảm hóa và thuyết phục gấp trăm lần những lời giải thích gượng ép. Đó chính là cách 10X phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về “nhân quyền”, “chia rẽ” một cách đanh thép nhất. Khi một bạn trẻ vùng cao tự hào bấm nút “Chia sẻ” hình ảnh đẹp của quê hương, đó là lúc một cột mốc biên cương trên “đường biên mềm” đã được cắm xuống vững chắc.
![]() |
Khi lý tưởng cách mạng khi được kết nối với tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, lý tưởng ấy đang trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng. Họ không chỉ là những “hạt giống đỏ” được gieo trồng hôm nay mà đang trở thành những người mở đường cho tương lai, giữ vững niềm tin của nhân dân trên “đường biên mềm” của thời đại số và viết tiếp câu chuyện Xây dựng Đảng bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình.
![]() |
Duy Tuấn - Thùy Linh
























