Báo Tuyên Quang điện tử

Nhịp sống mới bên ngôi trường vùng biên

15:20, 06/10/2026
 

Khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành vào tháng 8/2026 với tổng vốn đầu tư hơn 251 tỷ đồng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân không chỉ là một công trình hiện đại bậc nhất nơi biên cương. Hơn cả một ngôi trường, nơi đây đang kiến tạo một "nhịp sống mới", nơi giấc mơ con chữ của hàng ngàn học sinh vùng cao được chắp cánh trong sự an toàn, ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

 

 

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng và tặng quà tại trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân.
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng và tặng quà tại trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân.

Nhìn ngắm diện mạo hôm nay, ít ai quên được những gian khó chưa xa. Trước đây, đa số học sinh Minh Tân phải đi lại hằng ngày trên những con đường núi gập ghềnh. Có những em nhỏ mới 6, 7 tuổi đã phải thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, đi bộ 4-5 cây số vượt dốc, băng rừng để đến lớp, rồi chiều muộn lại lủi thủi đi bộ trở về. Những ngày mưa lũ, đường trơn trượt, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, khiến con chữ của các em thường xuyên bị đứt đoạn.

Em Vàng Thị Yến, lớp 5A hướng dẫn các em nhỏ cách gấp chăn.

Hành trình đến trường của bé Vàng Thị Yến, cô học trò lớp 5A ở thôn Bắc Sung, là mảnh ghép xúc động nhất cho sự đổi thay kỳ diệu nơi đây. Dấu chân nhỏ bé của Yến từng in hằn trên suốt 5 cây số đường rừng chênh vênh, nơi mỗi ngày em phải miệt mài vượt dốc tới lớp rồi lại bấm ngón chân ngược dốc trở về khi mặt trời khuất núi. Nhưng mùa khai giảng này, con đường ấy đã dừng lại trước cánh cổng trường mới. Lần đầu tiên, Yến được ở lại trong căn phòng nội trú ấm áp, khang trang, nơi em không còn phải lo những vệt mưa rừng hay cái lạnh cắt da trên đường tìm chữ. 

Em Vàng Thị Yến, học sinh lớp 5A, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân.

Các đơn vị trao tặng hỗ trợ cho nhà trường.
Các đơn vị trao tặng hỗ trợ cho nhà trường.
Các đơn vị trao tặng hỗ trợ cho nhà trường.
 
Các em học sinh trong buổi sáng thứ hai.
Các em học sinh trong buổi sáng thứ hai.

Được chắt chiu từ nguồn ngân sách Trung ương cùng sự chung tay của cộng đồng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân hôm nay đã vươn mình kiêu hãnh giữa trùng điệp đại ngàn, tựa như một ngọn đèn sáng nơi biên cương. Ký ức về những lớp học tranh tre tạm bợ mịt mờ trong sương nay đã lùi vào quá khứ. Đứng giữa mây ngàn giờ đây là một diện mạo khang trang với 45 phòng học đạt chuẩn cùng 63 phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại. Ngôi trường ấy không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn trao cho con em đồng bào một điểm tựa ấm áp, thắp lên trong các em niềm tin vững chãi để bám trường, bám bản và viết tiếp tương lai trên dải đất phên giậu của Tổ quốc.

Niềm vui của cô và trò trong ngôi trường mới.
Niềm vui của cô và trò trong ngôi trường mới.

Nét đẹp trọn vẹn của ngôi trường nội trú nơi biên giới không chỉ nằm ở những khối nhà khang trang, mà còn đọng lại trong từng góc nhỏ lưu giữ linh hồn văn hóa dân tộc. Tại đây, nhà trường đã dành riêng một không gian làm phòng truyền thống, nơi lưu giữ những hình ảnh về lịch sử và bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số. Giữa căn phòng ấy, từng bộ trang phục thổ cẩm sắc màu, chiếc khèn Mông đong đầy âm hưởng núi rừng, cùng những công cụ lao động mộc mạc được trưng bày trang trọng như những kỷ vật vượt thời gian. Căn phòng không chỉ khép lại để lưu giữ quá khứ, mà còn mở ra như một "lớp học trực quan" sinh động, thắp lên trong thế hệ trẻ niềm tự hào sâu sắc và ý thức trân quý cội nguồn.

Không gian trưng bày truyền thống giúp các em học sinh tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và tình đoàn kết quân dân nơi biên cương.

Năm học 2026 - 2027 gõ cửa, tiếng cười trẻ thơ lại rộn rã khắp không gian Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân. Mái trường ấm áp ấy chính là ngôi nhà thứ hai của 1.490 học sinh (1.322 em nội trú, 168 em bán trú), nơi có đến gần 80% con em đồng bào dân tộc Mông. Đón các em bằng tất cả lòng yêu thương là 111 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Không chỉ là những "người gieo chữ" tận tụy, thầy cô còn là điểm tựa an yên, lặng lẽ nâng niu từng bước chân thơ ngây, truyền cho trò nghèo niềm tin và nghị lực để ước mơ chữ nghĩa bay cao, bay xa giữa ngàn xanh biên giới.

 
Tình thương và sự chăm sóc ân cần của các cô giáo giúp các em học sinh luôn cảm thấy an tâm và nỗ lực vươn lên trong học tập.

Để chăm lo trọn vẹn cho "ngôi nhà chung" của hơn 1.300 đứa trẻ ngây thơ rời bản làng về hội tụ, biết bao tâm huyết đã được thầm lặng đong đầy. Thương nhất là những em bé mới 6 tuổi đầu đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, ngơ ngác bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Nâng niu những mầm non ấy, nhà trường không chỉ cắt cử các tổ giáo viên chuyên trách âm thầm đồng hành 24/7, mà còn bố trí sắp xếp các anh chị lớn ở cùng phòng để dìu dắt, vỗ về từng đứa em nhỏ. Từ khay cơm nóng hổi, giấc ngủ, nếp sinh hoạt ngăn nắp cho đến từng giờ tự học miệt mài dưới ánh đèn đêm, tất cả đều thấm đượm sự uốn nắn dịu dàng, chở che của thầy cô và sự đùm bọc gắn bó dưới một mái nhà.

Một buổi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật cho các em học sinh.
Một buổi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật cho các em học sinh.

Giữa dải đất biên cương còn nhiều gian khó, sự an toàn của mỗi đứa trẻ luôn là điều được quan tâm, chú trọng. Đều đặn mỗi ngày, những bước chân tuần tra của lực lượng Công an xã Minh Tân lại lặng lẽ hòa cùng nhịp sống nhà trường, giữ cho khuôn viên ấy luôn êm đềm, ấm áp. Sự hiện diện âm thầm mà kiên định ấy tựa như một "lá chắn bình yên" bao bọc lấy mái trường. Để nơi đây, các em nhỏ được an tâm gom góp con chữ, còn những người cha, người mẹ nơi bản xa có thể yên lòng gửi gắm những đứa con yêu của mình với trọn vẹn niềm tin.

Công an xã Minh Tân đồng hành cùng nhà trường trong từng ca trực đêm, thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất và động viên các em học sinh nội trú.

Thượng tá Lã Văn Việt, Phó Trưởng Công an xã Minh Tân chân thành chia sẻ: "Sống ở vùng biên, mối lo lớn nhất của chúng tôi và các thầy cô là làm sao giữ cho các cháu một khoảng trời thực sự bình yên. Sự phối hợp giữa công an và nhà trường vì thế không đơn thuần là những buổi tuần tra hay gác trực, mà là sự đồng hành lặng thầm mỗi ngày. Từ việc kiểm soát người ra vào cổng trường, cho đến khi đêm xuống, lực lượng công an lại cùng thầy cô điểm danh từng phòng, quản lý chặt chẽ sĩ số để tuổi thơ của các cháu luôn trong sáng và an toàn”.

 
Khu vực bếp ăn hiện đại và sạch sẽ.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân, nếp sống kỷ luật không đến từ những quy tắc khô cứng, mà được gieo mầm từ những điều giản dị nhất, từ nếp xếp hàng ngăn nắp, khay ăn gọn gàng đến sự tự giác trong từng giờ sinh hoạt. Đằng sau hơn một ngàn khay cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày là sự tận tụy thầm lặng của 34 nhân viên cấp dưỡng. Đỏ lửa từ lúc cả bản làng mọi người vẫn còn trong giấc ngủ, họ miệt mài chuẩn bị trọn vẹn ba bữa ăn an toàn, nâng niu sức khỏe để các em vững vàng bám trường, bám lớp.

Rồi khi màn đêm buông xuống đại ngàn biên khương, mái trường lại lung linh ấm áp bởi những dãy phòng học sáng đèn bước vào giờ tự học. Ở đó, giữa lặng yên của núi rừng, không có sự lơ đãng hay cảm giác cô đơn xa nhà, bởi bên mỗi bàn học luôn có sự đồng hành ân cần của thầy cô, cẩn trọng uốn nắn từng nét chữ, kiên nhẫn giảng giải từng bài toán khó. Từ khay cơm ấm nóng ban ngày đến ánh đèn miệt mài lúc đêm khuya, tất cả đã dệt nên một mái ấm trọn vẹn, nâng niu từng ước mơ chữ nghĩa của học trò vùng cao.

Cô giáo ân cần hướng dẫn bài cho học sinh.
Cô giáo ân cần hướng dẫn bài cho học sinh.

Công tác quản lý nội trú nơi đây vượt lên trên những quy định hành chính khô khan. Đó là hành trình "làm cha, làm mẹ" của những người thầy, người cô vùng cao. Thầy cô không chỉ dừng lại ở vai trò truyền thụ kiến thức trên bục giảng, mà còn là người trực tiếp chăm lo từng giấc ngủ, kiểm tra từng bữa ăn, uốn nắn từng nếp sống và rèn luyện kỹ năng sống tự lập cho các em.

Cô Nguyễn Thu Hà, Quyền Hiệu trưởng nhà trường.

Một giờ học ngoại khóa sinh động giúp các em học sinh nuôi dưỡng tình yêu văn hóa quê hương.

Sự tận tụy ấy của thầy cô và sự quan tâm của Nhà nước đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho những bà con ở các bản làng xa xôi.

Anh Phàn Văn Siu, thôn Phìn Sảng, phụ huynh học sinh xúc động nói:

Diện mạo khang trang của ngôi trường nội trú tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em học sinh mỗi ngày đến lớp.
Diện mạo khang trang của ngôi trường nội trú tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em học sinh mỗi ngày đến lớp.

"Nhịp sống mới" đang sinh sôi và lan tỏa dưới mái trường PT Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân. Đó chính là minh chứng sinh động nhất cho sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao, vùng biên giới.

Ngôi trường khang trang rộn rã tiếng cười hôm nay không chỉ chắp cánh cho những giấc mơ con chữ của trẻ em vùng cao, mà chính là nơi ươm mầm cho những tài năng tương lai những người sau này sẽ tiếp bước dựng xây quê hương, góp phần giữ vững dải đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Cô và trò rạng rỡ dạo bước giữa khoảng sân ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại giữa núi rừng biên cương.
Cô và trò rạng rỡ dạo bước giữa khoảng sân ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại giữa núi rừng biên cương.
 

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp