Nhộn nhịp bến thủy giữa đại ngàn

- Bất kể ngày mưa hay nắng, đều đặn vào mỗi buổi chiều từng đoàn thuyền thu mua tôm, cua, cá của ngư dân trên hồ thủy điện Tuyên Quang nối đuôi nhau về bến thủy, thị trấn Na Hang (Na Hang) để cân bán cho thương lái vận chuyển đi tiêu thụ ở dưới xuôi. Tiếng thuyền máy cole, tiếng cười, nói rôm rả của người mua, kẻ bán như xua đi không gian tĩnh mịch nơi đại ngàn non nước.

Tôm cá sau khi người dân thu mua được tập kết tại các lồng bè ở bến thủy để tuyển chọn, phân loại.

Công đoạn tuyển chọn tôm, cá được chủ tôm phân loại tỉ mỉ.

Để tạo ôxy trong môi trường nuôi tôm, người dân phải đảo tôm liên tục để tránh tôm bị chết.

Những con tôm nhỏ sau khi đánh bắt về vẫn bật nhảy tanh tách.

Mỗi ngày tại điểm thu mua bến thủy các thương lái đã tạo việc làm cho trên chục lao động, với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

 Cảnh ngược xuôi tấp nập ở cảng tôm, cá bến thủy bắt đầu từ 15h đến 17h hàng ngày.

 Tôm cá thu mua xong được để vào các túi lưới nhỏ.

Không khí khẩn trương, náo nhiệt tại cảng cá bến thủy.