Page 171 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 171

60 năm    Báo Tuyên Quang






                                            Nhớ về số báo kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Tám


                                            và Quốc khánh mùng 2 tháng 9


                                                                                                                 g NGUYỄN VĂN MẠCH





                   UYÊN Quang có địa danh lịch sử Tân Trào, nơi Chủ tịch Hồ Chí    xuôi và các nơi” - Được hiểu là nơi có nhân hòa, địa lợi. Lập tức quay
               TMinh và Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo tổng khởi nghĩa toàn     lại, hội ý gấp với các Ủy viên phân khu ủy Nguyễn Huệ, Song Hào,
               quốc, nơi Quốc dân đại hội họp, nơi “cắt rốn chôn rau” Nhà nước     Tạ Xuân Thu và đi đến thống nhất chọn làng Kim Lung làm nơi đón
               Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gần đến ngày lễ lớn, chúng tôi suy nghĩ   “Ông Ké thượng cấp” về chỉ đạo chuẩn bị lực lượng mọi mặt tiến tới
               ra số báo sao cho tạo được ấn tượng nhất định đối với bạn đọc. Như   tổng khởi nghĩa.
               vậy, cần có bài viết hay chân dung một trong các bậc tiền bối ở Tân    Từ góc nhìn lại lịch sử, Ban Biên tập giao tôi và nhà báo Thế Hòa
               Trào: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng         thực hiện. Hôm đó, hình như chỉ có giấy giới thiệu của Biên tập do
               Quốc Việt, Lê Văn Lương... Song đến thời điểm năm 1995, các vị      tôi ký. Từ ngày làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Tuyên tôi ký bút
               đều đã về cõi vĩnh hằng. Người duy nhất trong lớp tiền bối còn tại   danh Phù Ninh. Chữ ký không có nét gì đặc biệt, rất dễ luận ra. Có
               thế là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mà đương thời Chủ tịch Hồ    lẽ thế nên Đại tá Tâm, Thư ký của Đại tướng nhận ra tôi là đồng
               Chí Minh thường thân mật gọi là “Chú Văn”. Ngày ấy, “Chú Văn”       hương Phù Ninh. Việc gặp Đại tướng được thu xếp nhanh chóng.
               đi đón “Ông Ké” đang trên đường từ Pác Bó  xuống. “Ông Ké” và “        Một ngày đầu thu, trời cao lồng lộng, vài vệt mây trắng lững lờ trôi
               Chú Văn” gặp nhau ở Nghĩa Tá. Một địa danh lịch sử, nơi hội quân    về phía Quảng trường Ba Đình. Nhà của Đại tướng trên đường Bắc
               của Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân.         Sơn, khoảng giữa Quảng trường Ba Đình và trụ sở Bộ Quốc phòng.
               “Ông  Ké” dặn: “Cần tìm ngay một địa điểm là cơ sở cách mạng,       Chúng tôi đến trước giờ hẹn, không phải đợi, được Đại tá Tâm dẫn
               quần chúng giác ngộ tốt, thuận lợi liên lạc với Trung ương ở dưới   vào ngay. Phòng khách là đơn nguyên kiến trúc xinh xắn, xung quanh
         170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176