Page 172 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 172

60 năm    Báo Tuyên Quang
                                                                            về những ngày “Ông Ké ” mệt nặng, mà trong những cán bộ cấp cao
                                                                            chỉ có một mình “Chú Văn” ở bên cạnh. Vọng về lời sắt son, tưởng
                                                                            như sắp đi xa của ông Cụ “Lúc này thời cơ đã đến, dù phải hy sinh
                                                                            đến đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải giành được độc
                                                                            lập”. Và lùi thời gian về trước nữa, “Việc này giao cho chú Văn”.
                                                                            Đó là thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chờ ông
                                                                            dứt dòng hồi tưởng, tôi nêu nguyện vọng được có hình ảnh Đại
                                                                            tướng trên báo Tuyên Quang. Ông vui vẻ nhận lời và ngồi vào vị trí
                                                                            do nhà báo Thế Hòa bố trí. Đạt được nguyện vọng, hai chúng tôi đề
                                                                            nghị, từng người được chụp ảnh với Đại tướng để ghi nhớ cuộc gặp
                                                                            khó có lần thứ hai. Không dám lạm dụng thì giờ của ông, chúng tôi
                                                                            cảm ơn rồi chào ra về, lòng lưu luyến khôn tả.
                                                                                 Về chuyện này, khi diễn ra lễ quốc tang Đại tướng, nhà báo
                                                                            Ngô Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, kể, có một
            Tổng Biên tập Nguyễn Văn Mạch (thứ 2 bên trái) trong một chuyến   số  báo địa phương thắc mắc, làm sao có hình ảnh Đại tướng đọc
        công tác tại xã Trung Minh (Yên Sơn) năm 1997.                      báo Tuyên Quang mà báo họ không có. Âu cũng là bởi lịch sử

        nhiều cây sấu già đang mùa quả, bóng râm mát rượi. Ngôi biệt thự của   đã đặt Tuyên Quang vị trí trung tâm lãnh đạo của Trung ương
        gia đình ở phía sau phòng khách. Biệt thự cũ, hai tầng bình thường,   Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám và
        nằm giữa khuôn viên khá rộng, rất nhiều cổ thụ. Chúng tôi rất xúc   trong kháng chiến 9 năm. Và một là bổn phận cùng mẫn cảm của
        động vì nhìn thấy Đại tướng đã ở đó. Ông mặc quân phục, vai gắn     người làm báo.
        quân hàm cấp tướng bốn sao, cảm giác như ông sắp đón khách quý         Năm 2024, kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt
        nào đó, chứ không phải là mấy phóng viên báo địa phương chúng       Nam. Sang năm, 2025 kỷ niệm 80 năm nước Việt Nam dân chủ
        tôi. Đại tướng hỏi về tình hình của tỉnh nhà. Ông tỏ ra vui mừng    Cộng  hòa.  Trong  đó,  Đại  tướng  Võ  Nguyên  Giáp  là  một  trong
        khi nghe tôi kể những nét chính về những đổi mới tích cực của địa   những yếu nhân làm nên lịch sử. Hy vọng báo nhà sẽ ra số đặc biệt
        phương. Chợt đôi mắt ông hướng về xa xăm, dường như đang hiện       gây ấn tượng hay và đẹp.


                                                                                                                                            171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177