Năm 2013, anh lấy vợ và sinh được 1 cháu trai. Tưởng như cuộc sống như vậy là hạnh phúc đủ đầy. Nhưng đến cuối năm 2015 anh bị tai nạn giao thông, đi chạy chữa đủ các bệnh viện lớn nhỏ, các thầy thuốc khắp các tỉnh, nhưng không chữa được. Anh bị liệt nửa người, hoang mang và suy sụp đến tột cùng.
Anh Đỗ Văn Dương, sinh 1989, thôn Đông Trai, xã Đông Thọ (Sơn Dương).
Có những lúc anh đã nghĩ đến cái chết, để vợ con và gia đình bớt khổ. Vào thời điểm đó con anh còn quá nhỏ, nhìn con gái còn nhỏ mà lòng quặn đau, rồi nghĩ đến bố mẹ già, thương vợ vất vả lam lũ kiếm tiền trả nợ, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Anh tự nhủ bản thân mình phải quyết tâm vực dậy trên chính đôi chân bị liệt của mình.
Ban đầu lên mạng tìm việc bán hàng online ở nhà, sau anh nhờ vợ lấy tre trúc về làm lồng chim bán. Cũng nhờ có mối quan hệ và cũng hiểu biết về chim cảnh, nên anh làm lồng chim đến đâu mọi người mua ủng hộ đến đó. Từ niềm đam mê đó anh cũng tập chơi chim mua về nuôi chơi rồi giao lưu với anh em trên nhóm hội. Cảm thấy công việc này rất phù hợp, nên anh đã mạnh dạn vay mượn đầu tư nuôi, chăm sóc và giao lưu chim. Đến nay anh Dương đã có một trang trại 50 m2 nuôi chim cảnh, thu nhập bình quân mỗi tháng từ 7 -10 triệu đồng. Hiện anh cũng giúp đỡ cho anh em có hoàn cảnh giống mình kinh nghiệm chăm sóc và giao lưu chim cảnh.
Anh Dương chia sẻ: “Tôi chỉ biết nhắn nhủ đến các bạn có hoàn cảnh giống mình rằng, chúng ta tàn nhưng không phế. Phải làm điều có ích cho gia đình và xã hội, phải tự chủ được kinh tế, kinh tế mình có, cuộc sống đi lên và mọi người tôn trọng”.
Anh Dương vinh dự là 1 trong 67 người khuyết tật và trẻ mồ côi được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích, nỗ lực, vượt khó vươn lên số phận và lan tỏa nghị lực sống tới cộng đồng giai đoạn 2015 - 2025.
Gửi phản hồi
In bài viết