Thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc) còn nhiều khó khăn
BHG - Đến tham quan đỉnh Mã Phì Lèng, chúng ta sẽ được ngắm những vách núi cao vút, dòng sông Nho Quế uống lượn như một sợi chỉ len lỏi qua các khe núi. Cảnh đẹp hùng vĩ làm mê mẫn nhiều du khách khi đến tham quan nơi đây. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cuộc sống của những người dân dưới chân đỉnh Mã Phì Lèng còn nhiều gian khó, nghèo đói vẫn còn hiện hữu, bủa vây họ mà không biết bao giờ mới thoát khỏi. Thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc) cũng là thôn khó khăn nhất của xã Pải Lủng. Toàn thôn có 55 hộ thì có tới 49 hộ nghèo. Thiếu đất, thiếu nước, không có điện thắp sáng là phần nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khó, lạc hậu của người dân Séo Sả Lủng.
| Muốn vào đến thôn Séo Sả Lủng chỉ có đi bộ vượt qua các nương đá tai mèo... |
Vợ chồng anh Lầu Mí Sò đang canh tác trên mảnh đất ít ỏi của gia đình.
|
Lê Lâm











Ý kiến bạn đọc