Những mảnh đời bất hạnh
Có mặt tại buổi khám sàng lọc cho trẻ dị tật tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội, chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện của em Lý Hải Nam, dân tộc Mông, thôn Nà Bản, xã Đà Vị (Na Hang). Em Nam không được may mắn như bao đứa trẻ khác, em bị sứt môi và hở hàm ếch từ khi mới chào đời. Em không thể bú mẹ. Nhìn em ăn uống khổ sở mà chị Hoàng Thị Hà mẹ của em Nam như đứt từng khúc ruột. Chị Hà nói “Gia đình tôi là hộ nghèo, vợ chồng lấy nhau ra ở riêng, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh, nhà lại đông con, cháu Nam là con thứ 3, sinh ra đã bị thiệt thòi hơn 2 anh chị. Thương con, những lúc nhìn con cười mà lòng dạ tôi như muối xát. Cả đời tôi chỉ có một ước mong duy nhất đó là cho con nụ cười vẹn nguyên. Mới đây, khi được Hội CTĐ tỉnh thông báo có chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, tôi đăng ký với Hội CTĐ huyện để cho con được phẫu thuật”.
Các y, bác sỹ Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội thăm khám cho trẻ em của tỉnh Tuyên Quang.
Hơn 15 năm, kể từ khi con trai Hà Đức Tâm ra đời, chưa ngày nào chị Hà Thị Am, thôn Điểng, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) có được niềm vui trọn vẹn. Bởi khi sinh ra, cậu con trai cả của chị đã bị dị tật ở miệng. Khổ nhất là tật nói ngọng, ở nhà không sao nhưng cứ đi học là bị bạn bè trêu chọc. Nhiều hôm thấy con đi về hỏi mẹ, “Tại sao môi con bị hở vậy mẹ?”, khiến chị đau thắt lòng. Do bị mặc cảm, ngại ngùng, tự ti nên em Tâm ít khi giao tiếp với bạn bè, chỉ ở trong nhà với bố mẹ và các em. Chị Am nghẹn ngào nói: “Hơn 15 năm nay, tôi chỉ mong muốn một ngày nào đó được nghe con gọi tiếng gọi “Mẹ!” tròn vành, rõ tiếng thật to. Đã bao đêm tôi nằm ngủ chỉ thầm ước mơ sẽ có phép màu kỳ diệu nào đó để con có nụ cười lành lặn như bao bạn cùng trang lứa. Mặc dù con đã được phẫu thuật 3 lần rồi nhưng chỉ đỡ một phần, nhờ có chương trình phẫu thuật miễn phí cho những cháu bị sứt môi, hở hàm ếch, vợ chồng tôi mừng lắm! Cũng nhờ Hội CTĐ huyện và tỉnh con tôi được phẫu thuật miễn phí lần này, gia đình tôi mừng lắm, mong con tìm lại được nụ cười trên môi”.
Thắp lên hy vọng
Với mong muốn mang lại cho trẻ em trên địa bàn tỉnh một khuôn mặt tươi tắn và khỏe mạnh, năm nay Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Nhi Trung ương- Hà Nội tổ chức Chương trình phẫu thuật nhân đạo hở môi hàm ếch miễn phí.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Ngay trong đầu tháng 5-2025, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức rà soát lập danh sách khám sàng lọc và gửi danh sách về Hội CTĐ tỉnh để đề nghị Sở Y tế khám sàng lọc; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hỗ trợ đưa đón đối tượng từ địa phương đến địa điểm tập trung tại thành phố Tuyên Quang và ngược lại. Qua đó, có 16 em của huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình đã được xuống trực tiếp Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội khám sàng lọc và xét nghiệm. Qua thăm khám và xét nghiệm có 9 em đủ điều kiện phẫu thuật và 2 em điều trị ngôn ngữ trị liệu, được phẫu thuật miễn phí và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội. Các em sẽ được phẫu thuật vào ngày 22-6-2025, Hội CTĐ tỉnh đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ và phương tiện đi lại miễn phí cho các em và người giám hộ từ Tuyên Quang đến Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội và ngược lại, kinh phí từ nguồn vận động các nhà tài trợ, hảo tâm”.
Các em nhỏ Tuyên Quang được xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội.
Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí, được các bác sỹ từ Tổ chức từ thiện Noordhoff Craniofacial Foundation (NCF) với sự hỗ trợ từ các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và khoa Vi phẫu, Tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và Laser - Bệnh viện Đại học Y - Hà Nội. Theo quy định, trẻ em phẫu thuật sứt môi phải đủ 6 tháng tuổi trở lên và nặng ít nhất 8 kg; trẻ em phẫu thuật hở hàm ếch phải đủ 18 tháng tuổi và cân nặng 10 kg trở lên. Trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, bị bệnh tim mạch, phổi, hen suyễn, sốt cao... sẽ không được phẫu thuật do không bảo đảm sức khỏe.
Tiến sỹ, Bác sỹ Đặng Triệu Hùng, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y chia sẻ: “Dị tật sứt môi, hở hàm ếch ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ ngoài và tinh thần của trẻ. Những dị tật ấy khiến trẻ tự ti, ngại giao tiếp, gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi mong muốn đem lại nụ cười cho các em nhỏ tỉnh Tuyên Quang trở về bình thường, mang lại sự tự tin cho các em. Như vậy, ý nghĩa của việc phẫu thuật nụ cười không chỉ phục hồi thẩm mỹ và chức năng cho các em, mà giúp các em có những cơ hội phát triển hơn nữa có tương lai tốt đẹp hơn”.
Chương trình phẫu thuật nhân đạo hở môi hàm ếch miễn phí là “cầu nối” mang đến niềm hạnh phúc, mở ra hy vọng đối với những em kém may mắn.
Bế con trên tay, anh Hoàng Văn Giang, thôn Bản Va, xã Yên Hoa (Na Hang) không giấu được niềm vui sau phẫu thuật lần đầu cho con gái là cháu Hoàng Thu Diệp, gần 1 tuổi. Anh Giang cho biết: “Hôm nay con gái tôi đã có thể ăn uống bình thường, đó là niềm vui lớn nhất của gia đình tôi. Nhờ sự quan tâm của mọi người, các tổ chức từ thiện hỗ trợ mà con tôi sắp có nụ cười lành lặn. Mong rằng, lần phẫu thuật này, con sẽ nói chuyện dễ dàng hơn”.
Chương trình phẫu thuật nụ cười là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, không chỉ làm lành những tổn thương về hình thể, mà còn hàn gắn vết thương trong lòng những đứa trẻ và gia đình các em. Thành công của chương trình giúp các em xóa bỏ mặc cảm, tự tin và tiếp thêm hy vọng hướng về tương lai tươi sáng.
Gửi phản hồi
In bài viết