Trần Kim Ngọc xứng đáng là cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động
HGĐT- Sinh ra nơi miền đất Tổ huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, năm 1993, khi mới 18 tuổi, anh Trần Kim Ngọc đã đặt chân đến miền đá Mèo Vạc với nhiều điều còn bỡ ngỡ về vùng đất đầy gian khó này. Mặc dù học ngành Y, nhưng cái duyên với con đường chính trị anh đã được nhận vào làm tại Văn phòng Huyện ủy Mèo Vạc.
Qua thời gian làm việc tại đây, thấy được năng lực và lòng nhiệt tình của chàng trai có vóc dáng thư sinh này, với chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, lãnh đạo Huyện ủy đã động viên và tạo điều kiện cho anh được tham gia dự thi vào Phân viện Báo chí tuyên truyền. Đáp lại sự tin tưởng đó, Trần Kim Ngọc đã thi đậu và miệt mài 4 năm đèn sách. Tại đây, anh đã giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”, một giải thưởng rất nổi tiếng của sinh viên cả nước và được kết nạp Đảng ngay tại trường.
Năm 2001, Kim Ngọc đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại khá. Trong cơ chế thị trường, nhiều “ông nghè, ông cử” thường tìm đến những nơi có điều kiện làm việc thuận lợi thì anh Ngọc lại suy nghĩ, mảnh đất Mèo Vạc luôn cần mình giống như sự tin tưởng của lãnh đạo dành cho mình. Với tâm huyết đó, công việc và mảnh đất Mèo Vạc đã từng bước tôi luyện cho người cán bộ trẻ này thêm vững vàng và trưởng thành. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn 7 năm từ 2001 – 2008, Kim Ngọc đã liên tục được thử thách và rèn luyện ở nhiều môi trường công việc khác nhau, từ vị trí cán bộ tổng hợp Văn phòng Huyện ủy, rồi ban Tổ chức Huyện ủy, chuyên viên HĐND huyện, Văn phòng UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện và Chánh Văn phòng Huyện ủy, ở vị trí công tác nào, anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng cao của lãnh đạo, đồng nghiệp về năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống. Năm 2005, khi mới 30 tuổi, anh đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Huyện ủy.
Nhiều lần đến công tác tại Mèo Vạc, không chỉ cảm phục về sức sống mạnh mẽ của người dân nơi đây mà tôi còn khâm phục tinh thần làm việc, sức cống hiến của những cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ trẻ như anh Kim Ngọc trên vùng đất đầy gian khó này. Với rất nhiều thử thách qua những công việc nhiều áp lực, âm thầm, ít được mọi người biết đến, song, anh cũng không bao giờ tự nói về bản thân mình với những thành tích đã đạt được. Với những công việc đã qua, theo tôi được biết, hiếm có một cán bộ trẻ nào, không chỉ riêng Mèo Vạc mà còn trong toàn tỉnh được trải qua nhiều thử thách như Kim Ngọc. Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được lãnh đạo tin tưởng đó quả là những nỗ lực không ngừng của anh.
Tuổi đời còn trẻ, nhưng không bao giờ thiếu đi sự gương mẫu, nghiêm túc. Nhiều kỳ cuộc lớn của huyện Mèo Vạc, trong khi mọi người đã được nghỉ ngơi thì vẫn còn thấy một cán bộ trẻ đang tiếp tục làm việc ở văn phòng cơ quan vào buổi tối. Để rồi, buổi sáng hôm sau, mọi người lại được thấy một cán bộ trẻ vững vàng trước hội trường hoặc bận bịu sau hậu trường để phục vụ các cho buổi làm việc được thành công. Luôn sáng tạo và đầy lòng nhiệt tình, được đào tạo cơ bản, đó là những cơ sở để cho Kim Ngọc thường xuyên có những phương pháp làm việc, những sự điều chỉnh góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí tại những nơi anh làm việc như Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện… Từ đó, từng bước xây dựng lề lối làm việc khoa học, hợp lý, tiết kiệm nhiều thời giờ, vật chất.
Gần 17 năm gắn bó với Mèo Vạc, cho dù tuổi đời còn chưa nhiều, nhưng sự hiểu biết, kinh nghiệm sống, tác phong làm việc gương mẫu là điều được Kim Ngọc thể hiện rõ. Từ đó, giúp cho anh rất nhiều khi được phân công làm tổ trưởng phụ trách, giúp đỡ các cơ sở như xã Pả Vi, Xín Cái và hiện đang là tổ trưởng tổ cán bộ phụ trách thị trấn Mèo Vạc. Ghi nhận sự nỗ lực, năng lực của Kim Ngọc, tháng 5 vừa qua anh đã được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc. Theo như tôi được biết, hiện nay trong toàn tỉnh, Kim Ngọc là phó chủ tịch huyện trẻ nhất. Trong điều kiện một tỉnh miền núi, thường thiếu những cán bộ trẻ, có năng lực, bản lĩnh, bởi vậy sự thành công hôm nay của Kim Ngọc chính là điều khẳng định sự nỗ lực cố gắng của bản thân anh, xứng đáng với tấm Bằng khen mà tỉnh đã tặng cho anh về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua.
Ý kiến bạn đọc