Tổng kết chuyển nhượng ở Premier League: Man City bị "lật kèo"

08:39, 04/02/2009

Nhắc đến thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Đông tại Anh, người ta từng nói rằng đó là cuộc chơi của riêng Manchester City. Điều đó hoàn toàn đúng cho đến ngày cuối cùng, khi Arsenal, Tottenham và Chelsea đồng loạt "lật kèo", truất thế độc tôn của gã nhà giàu mới nổi. 


Thất bại của Man City

 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, tiền là một khái niệm rất xa xỉ. Nhưng với “gã trọc phú” Man City thì tiền chỉ là... giấy. Họ đưa ra một loạt những dự định không tưởng để biến sân City of Manchester thành một "dải ngân hà" thực thụ với những ngôi sao sáng nhất thế giới. Tâm điểm trong kế hoạch đó là Kaka.

 

Kaka cuối cùng đã không đậu bến Manchester City. (Ảnh: Reuters).

 

Ngay khi thị TTCN mùa Đông mở cửa, các ông chủ người Ả-rập đã duyệt chi một số tiền kỷ lục: 108 triệu bảng trả cho Milan và mức lương 500.000 bảng/tuần trả cho Kaka. Có những lúc tưởng chừng Man City chỉ còn cách Kaka một bước chân, vì sức hấp dẫn của đồng bảng Anh quá lớn.

Thế nhưng cuối cùng những nỗ lực của đội bóng Anh đã tan thành mây khói khi Chủ tịch AC Milan, Berlusconi thay đổi quyết định ở thời khắc cuối cùng. Bản thân Kaka thì luôn nói con tim anh dành trọn vẹn cho Milan. Tình cảm quá lớn của các tifosi đã khiến Kaka cảm động và gây sức ép lên tỉ phú truyền thông Berlusconi, khiến ông phải ngậm ngùi "gác" số tiền khổng lồ kia sang một bên.

 

Sau thương vụ Kaka, nhận được bài học đắt giá rằng tiền không phải là tất cả, Man City vẫn lao vào các thương vụ đình đám như con thiêu thân. HLV Mark Hughes tiếp tục lên kế hoạch mua những cầu thủ tầm cỡ như John Terry (Chelsea), Gianluigi Buffon (Juventus), Yaya Toure (Barcelona), Lassana Diarra (Real Madrid), cùng bộ đôi của Valencia, David Silva và David Villa. Tất nhiên, kế hoạch này tiếp tục thất bại.

 

Lúc này, Hughes buộc phải hài lòng với 4 tân binh cỡ tầm tầm là: Wayne Bridge (đến từ Chelsea với phí chuyển nhượng 12 triệu bảng), Craig Bellamy (West Ham - 14 triệu bảng), Nigel De Jong (Hamburg SV - 16 triệu bảng) và thủ môn Shay Given (Newcastle United).

 

Lật kèo

 

Tuy các thương vụ lớn của Man City đều thất bại nhưng ấn tượng của người ta về đội bóng này vẫn vô cùng rõ nét. Người ta vẫn cảm thấy Man City không có đối thủ trong cuộc chơi mùa Đông, và đó là hiệu quả lớn về truyền thông mà có lẽ giới chóp bu ở Eastlands đều dự tính được trước. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi, trong ngày cuối cùng của TTCN.

 

Chỉ vài phút trước khi thị trường đóng cửa, Arsenal đã thỏa ước mơ khi chính thức sở hữu chữ ký của Andrei Arshavin. Vụ chuyển nhượng này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông châu Âu trong suốt thời gian qua. Không biết bao nhiêu lần tưởng rằng Arshavin đã "ở cạnh" Emirates nhưng rồi lại cách xa, bởi một lẽ đơn giản: Zenit muốn bán đắt, Wenger muốn mua rẻ.

 

Vụ chuyển nhượng Adrei Arshavin (trắng) đến Arsenal đã hoàn tất. (Ảnh: Reuters).

 

Cuối cùng thì người nổi tiếng "hà tiện" như Wenger đã được thỏa nguyện. Theo nhiều nguồn tin, Arsenal chỉ phải trả cho Zenit 10 triệu bảng và 2 triệu còn lại sẽ thanh toán sau phụ thuộc vào phong độ thi đấu của Arshavin. Cầu thủ này cũng sẽ nhận lương 70.000 bảng/tuần theo bản hợp đồng thời hạn 3 năm rưỡi.

 

Song song với thương vụ Arshavin, một đội bóng khác của London là Tottenham cũng đã hoàn tất mục tiêu đưa "đứa con cũ" Robbie Keane trở về White Hart Lane sau hơn nửa năm lưu lạc. Đây là thương vụ khiến Spurs được cả chì lẫn chài vì họ lãi tới 5,3 triệu bảng. Tháng 8 năm ngoái, đội bóng Bắc London đã bán Keane cho Liverpool với giá 20,3 triệu bảng trong khi họ chỉ phải bỏ ra 15 triệu bảng để có lại anh.

Điều khiến giới mộ điệu chú ý ở thương vụ này là Liverpool luôn khăng khăng sẽ không để cầu thủ này ra đi, cho dù tại sân Anfield anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nhưng giữa lúc ai cũng chắc mẩm Keane sẽ ở lại với đội bóng vùng Merseyside thì Liverpool lại gây sốc bằng quyết định để cầu thủ này trở về chốn cũ.

 

Cùng với bản hợp đồng này, công cuộc mua sắm của Spurs trong thị trường chuyển nhượng đầu năm để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng còn được gắn với những cái tên khác. Sân White Hart Lane cũng đã mở rộng cánh cửa sự xuất hiện của 4 cầu thủ Jermain Defoe (đến từ Portsmouth ), Carlo Cudicini ( Chelsea ), Wilson Palacios (Wigan Athletic) vàPascal Chimbonda ( Sunderland ).

 

Robbie Keane (áo đỏ), đã trở lại với đội bóng cũ Tottenham từ Liverpool trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. (Ảnh: Reuters)

 

Sớm hơn hai bản hợp đồng nói trên một chút là việc Chelsea mua thành công Quaresma từ Inter Milan. Quaresma đã để lại quá nhiều thất vọng từ khi được Mourinho mang về hồi hè 2008, và đã được Tottenham "dòm ngó" từ lâu. Nhưng cuối cùng, không ai ngờ một Chelsea lâu nay "thắt lưng buộc bụng" lại nhanh tay đến vậy.

 

Ngoài Quaresma, với khoản tiền 12 triệu bảng từ vị bán Wayne Bridge, Chelsea đã ký hợp đồng với tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, Gokhan Tore hiện đang khoác áo Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng của cầu U.17 Thổ Nhĩ Kỳ không được tiết lộ.

 

Trong khi đó, do đã có được trong tay lực lượng mạnh nhất nên HLV Alex Ferguson không có nhiều nhu cầu mua sắm. Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng chỉ đụng chân chân đụng tay một chút hồi đầu tháng 1/2009 để chuẩn bị cho tương lai, bằng việc ký hợp đồng với bộ đôi tài năng trẻ của CLB Partizan Belgrade (Serbia) là Zoran Tosic và Adem Ljajic, với chi phí khoảng 16 triệu bảng. 6 ngày sau đó, MU tuyển thêm Ritchie De Laet đến từ Stoke City, rồi đóng két sắt .

 

Ở phần còn lại của Premier League, việc mua bán diễn ra không mấy tấp nập, ngoại trừ trường hợp Portsmouth "vớ bở" với 3 hợp đồng gia nhập theo diện "lính đánh thuê" là Jermain Pennant (từ Liverpool), Pele ( Porto ) và Theofanis Gekas (Bayer Leverkusen).


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nadal lại đụng độ Federer ở chung kết
Tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha tối qua đã lọt vào trận chung kết Australia Mở rộng sau cuộc so tài rất căng thẳng với người đồng hương Verdasco - hiện tượng ở giải năm nay.
31/01/2009
Liverpool không đòi được ngôi đầu từ MU
Đánh mất chiến thắng ở cuối hiệp hai, trong trận đấu muộn với Everton tối qua, Liverpool đành phải chấp nhận chôn chân ở vị trí thứ hai sau đội Đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh.
20/01/2009
LHP Sundance quy tụ nhiều ngôi sao
Diễn ra từ 15 - 25.1 tại Park City bang Utah (Mỹ), LHP Sundance đã mời nhiều ngôi sao trong làng giải trí tham dự. Trên thảm đỏ, khán giả bắt gặp ca sĩ Mariah Carey, Nick Cannon (ảnh), Minnie Driver và có cả Paris Hilton.
19/01/2009
MU chật vật chiếm ngôi đầu của Liverpool
Phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Berbatov ở phút đá chính cuối cùng hiệp hai, "Quỷ đỏ" mới đánh bại được Botlon ngoan cường để lần đầu tiên mùa này leo lên ngôi đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, tối thứ bảy.
19/01/2009