SS501 - Nhóm nhạc đầy sức hút!

07:59, 09/09/2009

SS501 là nhóm nhạc có thể coi là có tần suất xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông tại châu Á nhiều nhất trong mấy tháng vừa qua - bởi sự nổi tiếng và những hoạt động của họ. Vậy, điều gì đã mang đến sức hút cho nhóm nhạc 5 thành viên của xứ sở kim chi này?


SS501 của Hàn Quốc là mô hình nhóm nhạc được yêu mến và thành công không chỉ bởi bề ngoài, giọng hát, khả năng vũ đạo mà sức hút của họ đến từ cách thể hiện và sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành thật và hồn nhiên đến không ngờ tới... Hồn nhiên, thật đến mức độc giả phải phì cười và không thể không yêu mến họ.

Vốn là một trong những nhóm nhạc nam có số lượng người hâm mộ đông hàng đầu Hàn Quốc, sau khi trưởng nhóm Kim Hyun Joong xuất hiện thành công với vai Yoon Ji Hoo trong bộ phim thần tượng "Boys over flowers" (Sao băng), SS501 càng trở nên nổi tiếng hơn, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều nước châu Á.

SS501 trên sân khấu biểu diễn gặp mặt người hâm mộ tại Đài Loan

Sau đây là bài phóng vấn trên tạp chí YS của Đài Loan chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về sức hút của nhóm nhạc đang trở thành đại diện của làn sóng Hàn này.

. KHI CHÚNG TÔI MỞ LÒNG...

Hyun Joong: Khi tôi có thể mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người thì tôi không hề ngại nếu có bị cho là kì lạ hay lập dị. Tôi ước mình có thể khám phá vũ trụ để chắc chắn rằng người ngoài hành tinh thực sự có tồn tại.

Hyung Joon: Tôi thực sự quan tâm đến vẻ ngoài, vẻ ngoài của tôi và cả những người khác nữa. Vì tôi là một người ưa sự hoàn hảo.

Young Saeng: Rất nhiều người nói tôi là một người dễ xúc động, tôi đồng ý! Vì thế, khi yêu tôi sẽ luôn yêu hết mình.

SS501 với hình tượng đáng yêu của năm 2007

Jung Min: Nhiều người nói rằng tôi mắc chứng bệnh hoàng tử, đúng. Tôi đã từng khoá mình trong nhà tắm, nhìn chằm chằm vào gương và nói với chính mình rằng: "Trông anh bạn quá là tuyệt vời, tôi muốn treo mặt bạn lên tường"...

Kyu Jong: Bên trong, tôi thực sự muốn thể hiện bản thân, muốn phá cách, có thể một ngày, tôi sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của mình!

NHỮNG ĐIỂM YẾU CỦA CHÚNG TÔI...

Hyun Joong: Người ta nói rằng tôi như một chàng trai hoàn hảo nhưng thực tế, tôi sợ bị cù vì thế đừng làm vậy với tôi. Tôi cũng sợ những con chuồn chuồn cứ lượn lờ quanh mình, nếu thấy, các bạn phải báo cho tôi ngay đấy.

Kyu Jong: Trước đây, các thành viên thường nói rằng tôi nói chuyện quá mềm mỏng. Khi tôi đi ngủ và thức dậy vào ngày hôm sau, tôi luôn không biết ai nằm cạnh mình. Nhiều lúc tôi không biết tại sao tôi lại ngủ ở chỗ mà tôi đã ngủ nữa.

Young Saeng: Khi tôi không nói gì, mọi người thường nghĩ rằng tôi lạnh lùng. Nhưng, bất kì lúc nào tôi ý thức được rằng đang vào tầm ngắm của máy quay, tôi thấy rất ngượng ngùng nên tôi không biết phải nói gì. Thực sự, không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng. Và khi mà tôi lo lắng thì điều đó hiện rõ trên vẻ mặt của tôi.

SS501 tại buổi họp báo trước buổi gặp mặt người hâm mộ ở Bắc Kinh - 2009.

Từ trái qua: Park Jung Min, Kim Kyu Jong, Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng và Kim Hyung Jun.

Jung Min: Các thành viên thường nói rằng tôi đi những đôi tất xỏ ngón rất kì lạ. Thế rồi, trong một chương trình truyền hình, các thành viên lại nói tôi tiêu tiền tốn kém nhưng thực sự tôi chỉ tiêu vào đồ ăn. Tôi cũng hay đãi mọi người nữa. Điểm chính là tôi không biết những thiếu sót tôi có là gì, vì thế tôi đoán đó là thiếu sót lớn nhất của tôi.

Hyung Joon: Tôi nghĩ mình là một người hay khóc, không có sự lựa chọn nào khác khi người hâm mộ luôn đối xử quá tốt với tôi. Họ gửi cho tôi những tấm thiệp tự làm và nó khiến tôi xúc động muốn khóc. (Jung Min chen ngang: ở nhà, cậu ấy rất lười, chẳng làm gì cả, thậm chí không nấu ăn nữa. Hyung Joon trả lời: Đó là bởi vì có người khác nấu rồi, mình có trách nhiệm là ăn thôi!)

. CÁC THÀNH VIÊN TRONG MẮT NHAU

Kim Hyun Joong (1986)

Kim Hyun Joong có tính cách 4D (chiều không gian thứ 4) nhưng bên trong, anh ấy rất chín chắn. Anh ấy là hình mẫu của chúng tôi và là một leader tốt. Anh ấy tính rất đàn ông và nếu anh ấy có tức giận hay có chuyện buồn, anh ấy cũng không khóc trước mặt chúng tôi. Rất quan tâm tới người hâm mộ và tôi tin rằng anh ấy sẽ tốt với bạn gái của anh ấy.

Park Jung Min (1987)

Park Jung Min thể hiện rất nhiều cảm xúc, cậu ấy thích cười. Cậu ấy có giọng nói rất chua ngoa nhưng thực sự rất vui nhộn. Cậu ấy có khiếu ăn nói, không sợ người lạ và phản xạ nhanh. Có vẻ như cậu ấy có thể làm quen với mọi người rất nhanh. Cậu ấy luôn nói mình đẹp trai, giàu có và có khả năng quyến rũ chết người!

Kim Kyu Jong (1987)

Kim Kyu Jong trầm tính và hơi thu mình, phải mất khá nhiều thời gian quen biết thì cậu ấy mới mở lòng mình. Cậu ấy thường ngồi đó, lặng im và quan sát nhưng bên trong là một con người rất tốt bụng và hoà nhã. Khi chúng tôi tranh cãi, cậu ấy luôn là người đứng ra hoà giải và ngăn chúng tôi lại. Gần đây thì cậu ấy có bạo dạn hơn và không phải băn khoăn nhiều về việc cậu ấy đang ngày càng được nhiều người yêu mến hơn.

Kim Hyung Joon (1987)

Kim Hyung Joon là người mà chúng tôi cần phải có. Có cậu ấy bên cạnh, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Nhỏ tuổi nhất nhóm nên cậu ấy có tính hiếu động nhất. Cậu ấy luôn cãi nhau với Jung Min và thực sự giống một đứa bé hiếu thắng. Cậu ấy nói chuyện rất ngọt. Với cậu ấy, fan là mối quan tâm lớn. Dù có mệt hoài vì tập luyện thì cậu ấy vẫn đầy năng lượng. Cảm giác như chẳng bao giờ cậu ấy buồn ngủ cả.

Heo Young Saeng (1986)

Heo Young Saeng: rất hiếu thảo và hay xấu hổ. Nhiều lúc, cậu ấy nói cứ như con gái vậy. Cậu ấy thậm chí có khả năng nhảy rất tốt các điệu nhảy của các nhóm nhạc nữ. Cậu ấy rất biết lắng nghe, trách nhiệm và trung thành. Các đoạn lên cao trong những bài hát của chúng tôi chẳng là gì với cậu ấy cả. Điểm yếu duy nhất của cậu ấy là thiếu tự tin.

ĐIỀU MÀ CHÚNG TÔI THỰC SỰ MUỐN CHIA SẺ

Hyun Joong: làm ca sĩ, chúng tôi đã gặp nhiều tình huống xấu hổ nhưng kỉ niệm khó quên nhất là khi chúng tôi mới lên sân khấu được chưa lâu, tôi và Kyu Jong đi thư giãn ở phòng tắm hơi. Cả hai đang chợp mắt trên ghế mát xa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Cả hai đã thực sự shock khi mở mắt ra. Có khoảng 10 cặp mang đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi họ ào tới xin chúng tôi chữ kí khi mà cả hai đang cởi trần và rất thoải mái. Họ thậm chí đưa cho chúng tôi bút và giấy. Rốt cuộc thì chúng tôi phải kí cho fan trong tâm trạng vô cùng xấu hổ. Xong là nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo rồi chạy khỏi đó và từ đó là không dám đến nhà tắm hơi nữa.

Nhóm SS501 trên đất Mỹ

Kyu Jong: Gần đây, tôi có giúp nhóm 2SHAI đóng một video ca nhạc, có được cảm giác làm diễn viên. Sau khi quay xong, tôi nhận ra rằng diễn xuất khó đến thế nào. Sau khi thấy anh Hyun Joong đóng phim, thực sự tôi cũng muốn diễn xuất. Tôi không bỏ lỡ tập Boys over flowers nào. Một trong những lời thoại đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi nên tôi đã quyết định copy nó. Nhưng phải nói thật là anh Hyun Joong và Yoon Ji Hoo là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau nên tôi càng thấy anh ấy diễn xuất giỏi. Đến giờ, anh ấy đã được công nhận, thật sự rất có khiếu diễn xuất.

Hyung Jun: Trong album trước của chúng tôi "U R Man", chúng ôi phải chụp ảnh với phần thân trên trần. Nhưng, ở bức ảnh bìa thì chỉ để lộ phần vai thôi. Khi chúng tôi đang chụp hình, chúng tôi thực sự lo lắng khi để lộ cơ thể và vẫn còn may là không phải khoe cả cơ thể. Chúng tôi hứa là sẽ tiếp tục làm việc và luyện tập chăm chỉ để khoe với các bạn cơ thể đẹp hơn. Tôi muốn hỏi các bạn một điều là liệu chúng tôi mà khoe toàn bộ cơ thể thì có tốt hơn không?

Ba thành viên Kim Kyu Jong, Kim Hyung Joon và Heo Young Saeng của SS501 trên bìa đĩa U R Man

Jung Min: Trước khi tới Đài Loan, tôi đã rất lo lắng vì sợ người hâm mộ không chào đón. Nhưng, thật ngoài mong đợi khi chúng tôi hạ cánh, chúng tôi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Đài Loan. Tôi cảm thấy rất rất xúc động. Lúc đầu, chúng tôi muốn đi ra xe cùng nhau nhưng vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, chúng tôi đã phải chia ra và thực sự rất shock.

Young Saeng: Lí do tôi không nói nhiều là bởi vì tôi thực sự không có kĩ năng. Tôi rất muốn nói chuyện với người hâm mộ nhưng có gì đó thật khó. Tôi rất vui khi Hyun Joong và Jung Min đều được công nhận khi họ tham gia vào phim truyền hình và nhạc kịch. Lại được cùng nhau xuất hiện với đầy đủ 5 thành viên khiến tôi hạnh phúc. Điều tôi muốn nghe lúc nà là "SS501 là một ban nhạc đầy sức mạnh".

BẠN GÁI LÍ TƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

Hyun Joong: Một cô gái mặc sơ mi và váy. Trong cách thể hiện, tôi ước chúng tôi không phải dùng những từ ngữ uỷ mị, đối xử với nhau như bạn bè và có thể làm cho nhau thoải mái. Tôi không ngại thấy cô ấy đi dép lê, chúng tôi thậm chí có thể hẹn hò trong siêu thị, uống rượu soju và ăn sashimi. Ngôn ngữ cũng không phải là rào cản, quan trọng là cảm giác yêu và được yêu.

Kyu Jong: Tôi thức những cô gái có bờ vai rộng, người sẽ hét to tên của tôi. Tóc ngắn, mắt to và khuôn mặt hơi trong. Tôi sẽ đưa cô ấy tới những nơi có món ăn mà tôi yêu thích và ăn miến trộn. Thật là điều tuyệt vời khi chúng tôi có thể cùng ăn món này.

Jung Min: Tôi thích những cô gái thông minh và hài hước, hơi thu mình và có thể chấp nhận tính cách của tôi. Trước kia, tôi thường bị gọi với nickname là "đứa trẻ hoang phí" nên tôi muốn gặp được một người có khả năng quản lý tài chính! Những cô gái mà có thể hét toáng lên "Tôi yêu SS501" cũng rất đáng yêu!

Trong vài tháng trở lại đây, SS501 nhận được tình cảm nồng nhiệt bất cứ nơi nào họ đặt chân đến...

Hyung Joon: Tôi ngưỡng mộ những cô gái tập trung phát triển sự nghiệp và làm việc chăm chỉ ở bất kì lĩnh vực nào mà cô ấy tham gia. Ví dụ như BoA. Cô ấy phải hơi khép mình, sự quyến rũ của cô ấy khiến tôi muốn nổ tung. Nưng tôi vẫn hi vọng một nửa của mình sẽ phóng khoáng, dịu dàng và xinh đẹp.

Young Saeng: Tôi thực sự thích những cô gái đội mũ lưỡi trai, mặc các bộ đồ tập luyện thể thao. Khôn khéo và cô ấy phải tốt, dễ thương, thông minh, thấu hiểu giống như là Song Hye Kyo...

SS501 là nhóm nhạc gồm 5 chàng trai sinh năm 1986 (Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng) và 1987 (Kim Kyu Jong, Park Jung Min, Kim Hyung Joon). Họ lên sân khấu lần đầu tiên vào năm 2005 và đã hoạt động 2 năm tại Nhật và đã giành được khá nhiều giải thưởng dành cho nhóm nhạc xuất sắc.

SS501 cũng là nhóm nhạc được lựa chọn để thể hiện nhiều ca khúc trong phim như: A Surgeon Bong Dal Hee, Strongest Chilwoo, Heartbreak Library, Boys over flowers...


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hạ Cần Thơ, Nam Định trụ lại V-League
Bốn năm trước, Cần Thơ đã từng thất bại trong trận đấu play-off giành tấm vé lên chuyên nghiệp. Và dường như cái dớp đen đủi đó tiếp tục đeo đuổi đội bóng Tây Đô khi chiều nay họ thúc thủ 0-1 trước M.Nam Định.
31/08/2009
Bộ Sưu tập Thu-Đông 2009 Gucci: phong cách Tina Chow
Mùa Thu-Đông 2009, Giám đốc sáng tạo Frida Giannini đưa ra một bộ sưu tập đầy sôi nổi kết hợp phong cách phá cách và biểu tượng thời trang của Tina Chow. Bị chinh phục bởi dấu ấn thời gian luôn đẹp và rực rỡ, phá vỡ mọi quy cách của cuộc sống, Giannini đề nghị trang phục phải truyền cảm hứng trong việc ăn mặc - ngày hôm nay phải kết hợp với ngày hôm qua.
31/08/2009
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Khai mạc giải cầu lông toàn tỉnh lần thứ XIII
HGĐT- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 27.8, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải cầu lông toàn tỉnh lần thứ XIII.
28/08/2009
Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League 2009/2010: Nhiều điều thú vị.
Lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2009/2010 đã diễn ra một cách trọng thể tại trung tâm hội nghị Grimaldi, Pháp và không ngoài dự đoán của nhiều người khi những cuộc thư hùng giữa các tên tuổi hàng đầu của Lục địa già đã được "lên lịch" một cách cụ thể...
28/08/2009