R&B và Dance: Vượt lên chính mình

13:46, 21/07/2008

Sau 3 đêm  cố gắng thể hiện mình trên sân khấu SMĐH, đêm cuối cùng R&B và Dance đã chứng tỏ thành quả  của các thí sinh. Dù một vài thí sinh còn mắc lỗi và chưa thể hiện đúng với bản thân nhưng đa phần sự thể hiện đêm qua làm hài lòng khán giả và HĐNT. Có thể nói họ đã thực sự vượt lên chính mình trong sân chơi khắc nghiệt SMĐH.


 
 
Nỗ lực để thành công

Sự “lột xác” thành công nhất đêm qua có lẽ là Duy Khoa. Dù được đánh giá cao ngay từ vòng ngoài nhưng Duy Khoa thi đấu rất nhạt nhoà dưới hình ảnh một “hoàng tử” V Pop. Chỉ có đêm nay đêm của R&B, Dance và Hip hop, Khoa thể hiện một hình ảnh tự tin năng động, vũ đạo mạnh mẽ và phần “beatbox” rất ấn tượng. Duy Khoa tâm sự với MC Mỹ Lan để thực hiện phần trình bày này Khoa phải luyện tập, luyện tập rất nhiều. Sự khổ luyện đó của Duy Khoa đã được đền đáp xứng đáng với nhiều lời khen ngợi của HĐNT.

Mạnh Quân cũng là cái tên cần được nhắc đến. 3 đêm nhạt nhoà, loay hoay xây dựng hình ảnh, đêm cuối cùng Mạnh Quân trở về là chính anh, một Mạnh Quân biết tận dụng tối đa sở trường vũ đạo, hình thể đẹp, cộng thêm ca khúc tự sáng tác rất hiện đại trẻ trung dù phần lời bị đánh giá là “hơi sến” và không phù hợp với giai điệu, nhưng Quân đã giành được thiện cảm cho đêm nay. Mạnh Quân cũng nên cảm ơn phần hát bè của “đồng đội” Khắc Hiếu vì quả thực phần bè của Hiếu rất ấn tượng với một giọng ca khoẻ, hát nhanh và rõ lời nên “đỡ” cho Quân rất nhiều khi có dấu hiệu bị hụt hơi, giúp phần thể hiện của Mạnh Quân hoàn chỉnh hơn.

Lần lượt Khắc Hiếu, Hoàng Yến, Thu Phượng được đánh giá tốt trong phần thể hiện đêm qua. Hoàng Yến nỗ lực rất nhiều thể hiện lại Quạt giấy của “thỏi socola” Đoan Trang, thậm chí phần vũ đạo với chiếc quạt cũng được cover một cách điệu nghệ. So với 3 đêm trước đêm nay Hoàng Yến diễn nhẹ nhàng hơn, tươi tắn và tự tin hơn dù so với đàn chị Đoan Trang còn phải cố gắng nhiều.

Lại một người nữa trở lại là chính mình sau nhiều lần đi “lang thang”. Xem phần thể hiện đêm qua của Thu Phượng sẽ nhiều người tiếc cho Phượng tại sao không chọn Dance ngay từ đầu, Phượng sẽ ghi điểm. Sở hữu ngoại hình bắt mắt, kinh nghiệm “trận mạc” cũng không ít, vũ đạo của Phượng rất hợp với Dance vậy mà Thu Phượng đánh mất điều đó trong 3 đêm SMĐH, thật đáng tiếc. Đêm qua dù Thu Phượng chưa che được nhược điểm về lấy hơi, hụt ở một số nốt cao, chuyển tông nhưng cô đã “thổi”hơi nóng xuống khán giả. Tiếc, rất tiếc đêm qua cho bộ trang phục của Thu Phượng, tại sao cô chọn một trang phục đen tuyền kín đáo từ cổ đến chân mà không phải là một chiếc váy ngắn xinh xắn, khoe hình thể đẹp như Thuỳ Trang 2006?

Khắc Hiếu vẫn “khôn” trong cách chọn bài. Một bản R&B nhẹ nhàng của Quốc An Đến bên em. Khắc Hiếu hơi giống Hà Anh Tuấn SMĐH 2006 ở chỗ biết biến nhược điểm thành ưu điểm. Đó là cả hai ca sĩ này đều có cách phát âm “chưa chuẩn”, hơi đớ, nhưng lại biết vận dụng trong cách hát để khi cất tiếng hát người ta có thể nhận ra đó là Hà Anh Tuấn hoặc Khắc Hiếu. Chắc chắn sau này Hiếu sẽ vẫn đi theo cách phát âm như vậy dù có hứa hẹn với giám khảo Giáng Son là mình sẽ sửa.

Một vài nuối tiếc

Hai gương mặt nữ được đánh giá cao về chất giọng cũng như bản lĩnh sân khấu Hải Yến và Thu Hường lại thi “không bùng nổ” trong đêm qua. Thu Hường vẫn rất tự tin, hát rất chuẩn nhưng chưa thoát ra khỏi cái bóng của ca sĩ họ Trần. Dù cô hát Thiên đàng của Thu Minh cô vẫn ảnh hưởng phần nào cách xử lý bài hát của Trần Thu Hà. HĐNT khuyên Thu Hường nên tìm một ca khúc hoàn toàn mới để khán giả thấy được nội lực thực sự của cô. Hải Yến phút chót đổi bài nên “Ngọn cỏ lau” của Lưu Thiên Hương qua phần thể hiện của Hải Yến chưa để lại ấn tượng dù Yến vẫn “máu” vẫn “sung” như mọi khi.

So với Hải Yến cùng tham gia cuộc thi Idol và đoạt giải cao hơn cô ca sĩ này, Ngọc Minh trên sân chơi SMĐH không nhận được nhiều đánh giá tốt như Hải Yến. Đêm qua với ca khúc Biết của NS Huy Tuấn, Ngọc Minh hát nhàn nhạt một màu, không có cao trào, đôi nốt hát bị phô, thiếu tinh tế, vũ đạo kém, thân hình nặng nề. Đặc biệt đêm qua Ngọc Minh mặc bộ đồ áo vét đỏ, quần "bà ba" đen ngắn với giầy bệt mà giám khảo Ngọc Châu không nín được cười khi phải đánh giá phần biểu diễn của Ngọc Minh. Không chỉ là giám khảo mà cả khán giả đêm qua chắc phải thắc mắc tại sao Ngọc Minh lại mặc bộ đồ như vậy trong đêm diễn có bản sắc như R&B và Dance?

Một vài nhầm lẫn thú vị

Hôm qua có một vài sự nhầm lẫn khá vui của HĐNT và MC Mỹ Lan. Trong ca khúc do Thu Hường trình bày, Giáng Son nhận xét đầu tiên và liên tục hỏi: “Phượng có thể cho chị biết là…”. Còn Ngọc Châu rất hồn nhiên khi nhận xét Hải Yến nói “em hát một ca khúc của NS Hồ Hoài Anh!!? (Ngọn cỏ lau của Lưu Thiên Hương), khiến nghệ sĩ Thanh Lam phải quay sang đập mạnh vào vai anh nhắc “Lưu Thiên Hương chứ!”. MC Mỹ Lan lúc tuyên bố: “sau đây là phần trình bày của ca sĩ Minh… à Mạnh Quân”.


VTV.VN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sao Mai Điểm hẹn 2008- nóng từ Liveshow đầu tiên
Tối 29/6, tại sân khấu ngoài trời của Đài Truyền Hình Việt Nam, đã thực sự “nóng” với Liveshow với đêm tự chọn đầu tiên trong 9 liveshow của vòng Chung kết SMĐH 2008. 12 ca sỹ của vòng chung kết cuộc thi SMĐH 2008 đã xuất hiện khá ấn tượng, một số giọng ca đã gây được dấu ấn ngay trong đêm đầu tiên bởi chất giọng và phong cách trình diễn…
30/06/2008
Xâu cá rô
(HGĐT)- Đến cổng là thằng cu Tí chạy vèo ra giếng. Nó đặt xâu cá rô vào chậu nhôm rồi hì hục kéo gàu đổ đầy nước. Những con cá rô đực đen trũi, quẫy đạp còn hăng lắm. Nhìn thành quả của cả buổi chiều giang nắng ngoài đồng, thằng Tí có vẻ hài lòng lắm. Nghĩ đến bữa cơm chiều có đĩa cá rán thơm lừng đã khiến bụng nó cồn cào.
30/06/2008
Những đóa hoa bất tử
“Đồng Lộc – Những đóa hoa bất tử” là chương trình văn nghệ đặc biệt kỷ niệm sự kiện lịch sử “40 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc” (24/7/1968 – 24/7/2008).
29/06/2008
Hoa hậu Hoàn vũ mang nụ cười đến làng SOS
Miss El Salvador hào hứng lắc lư theo điệu hát của các em, người đẹp Hàn Quốc ngẫu hứng trong điệu nhảy với một em gái, còn đương kim Hoa hậu Hoàn vũ mải mê chơi trò vỗ tay với cô bé ngồi trong lòng mình. Hôm nay, các nhan sắc thế giới đã khiến làng trẻ SOS Hà Nội có một sáng đầy niềm vui.
27/06/2008