Cần xử lý ngay việc rò rỉ khí clo làm khô héo cây cối, rau màu của người dân khu vực Trạm xử lý nước sông Miện
HGĐT - Nhận được phản ánh của người dân tổ 17, phường trần phú, TP Hà Giang qua số điện thoại nóng của Báo Hà Giang vào trưa ngày 3.9, về việc có khí màu trắng, đục bay ra từ nhà Trạm xử lý nước sông Miện của Công ty TNHH một thành viên cấp, thoát nước Hà Giang tràn ra ngoài không khí, khí bay đến đâu người dân thấy tức ngực, khó thở. Đặc biệt là hoa màu, cây cối khi luồng khí bay qua lập tức bị khô héo… Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường để tìm hiểu vấn đề xảy ra.
Người dân hoang mang
Hoang mang, lo lắng, bức xúc là hình ảnh khi chúng tôi đến đây. Trong khuôn mặt thất thần, giọng nói còn hơi run của bà Nguyễn Thị Bốn, 70 tuổi, tổ 17, nhà đối diện với Trạm xử lý nước sông Miện, cho biết: Buổi sáng 2 ông bà đang ngồi uống nước, nói chuyện. Khoảng 10 giờ thì nghe xôn xao tiếng người dân, được lúc sau thì có mùi khét, tức ngực, khó thở. Nhìn vườn rau và mấy cây na cạnh nhà, lá đã héo khô. Mùi khó chịu đó diễn ra khoảng gần 2 tiếng thì bớt dần, có lẽ gió đã đẩy đi xa hơn và tán loãng ra môi trường. Tôi sống ở đây gần 30 năm rồi, nhưng lần này sợ quá, chẳng biết đó là khí gì mà nguy hiểm thế?.
Những cây rau héo khô lá bên cạnh nhà bác Nguyễn Văn Sự, tổ 17
Cũng chung tâm trạng như bà Bốn, bác Trần Văn Sự, tổ 17 cho biết: Tôi vẫn nhớ rất rõ lần gần đây nhất xảy ra trường hợp như vậy là khoảng tháng 7.2014, khi đó tôi đang ở nhà thì phát hiện có mùi nồng nặc, khét. Người thì khó thở, tức ngực, lúc đó người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà để tránh. Lần này xảy ra, trong nhà có mỗi bố tôi đã gần 90 tuổi, thấy người dân hô toáng, nhưng cụ đã già nên không chạy được nên đành… hít phải, giờ ngực cụ vẫn tức lắm. Bác Sự cho biết thêm, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần rồi, mấy năm trước người ở đây sáng dậy cứ thấy cây cối, hoa cỏ héo khô như là bị hong lửa, nhưng cứ tưởng là do sương muối nên chẳng ai để ý. Nhưng 2 lần gần đây người dân đã phát hiện có khí độc từ nhà máy nước bên cạnh phát ra môi trường, khí đi đến đâu thì cây cối héo khô đến đó. Chúng tôi rất lo sợ, vì cây cối, hoa màu còn héo khô huống gì con người mà hít phải?
Tìm hiểu xung quanh nhà bác Sự chúng tôi nhận thấy nhiều cây ăn quả như nhãn, na, cau đều bị héo khô lá, ngả màu nám cháy. Đứng cạnh vườn rau lang bị héo lá, Chị Dương Thị Phương Thanh, tổ 17, nhà đối diện với cổng nhà máy nước cho biết: Nhà tôi có 2 đứa trẻ đang học mầm non, khi đi làm về thấy người dân xung quanh đều đứng hết ra đường, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau hỏi thì mới biết là có khí lạ, nguy hiểm. Nhớ đến 2 con nhỏ đang ở nhà tôi liên chạy về và mở cửa phòng thì thấy mùi nồng, khét, rất khó thở. May 2 đứa con không sao, mở hết cửa phòng và cho 2 đứa ra ngoài để tránh ở lâu trong phòng không tốt.
Và vườn rau khoai lang của gia đình chị Dương Thị Phương Thanh cũng trong tình trạng bị héo lá khi khí clo bay qua.
Được biết tổ 17, phường Trần Phú khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống, tuy nhiên ảnh hưởng nhiều nhất là khoảng trên 20 hộ dân sống xung quanh Trạm xử lý nước sông Miện nơi có những luồng khí lạ bay ra.
Người dân ở đây thì rất hoang mang vì ... loại khí lạ này mà không biết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào?. Chỉ biết khi khí lạ bay qua thì có những biểu hiện bất thường đã ảnh hưởng đến con người và thiên nhiên.
Cần phương án xử lý triệt để
Đem sự hoang mang của những người dân sống quanh Trạm xử lý nước Sông Miện, chúng tôi liên hệ và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Hà Giang, đơn vị trực tiếp quản lý nhà máy mà đã xảy ra sự cố rò rỉ khí hóa học độc hại.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vĩnh Phú, Phó Giám đốc công ty, khẳng định là có khí clo bị rò rỉ từ bên trong của nhà máy ra môi trường như trường hợp người dân đã phản ánh. Nguyên nhân chính là chưa xử lý dứt điểm những bình đựng khí clo bị dò rỉ trong quá trình sử dụng. Nói về nguyên nhân này, ông Phúc kể: Cách đây hơn 3 năm công ty có 3 bình đựng khí clo bị rò rỉ trong qúa trình sử dụng, các bình có dung lượng khí tiêu chuẩn như sau, một bình 140kg, 2 bình còn lại mỗi bình chứa 40kg. Sau khi phát hiện rò rỉ, công ty đã xử lý bằng cách xây dựng một bể nước vôi khoảng hơn 10m3 và ngâm cả 3 bình vào bể nước đó. Với cách này, khí clo sẽ rò rỉ dần và hòa tan với nước vôi có trong bể mà không thoát ra môi trường cho đến khi hết khí trong bình. Tuy nhiên, với cách làm này chỉ hãm được khí rò rỉ ở mức độ ít, chứ mức độ mạnh thì khí clo sẽ phát tán ra ngoài và xảy ra vụ việc đáng tiếc mà đã phản ánh. Vậy là nguồn phát tán khí clo trong vụ việc xảy ra là từ 3 bình đựng clo hỏng này.
Bể nước vôi có 3 bình khí do bị hỏng được ngâm ở dưới. Đây là nơi phát tán khí clo ra môi trường trong vụ việc xảy ra ngày 3/9
Sau khi vụ việc xảy ra, công ty đã kịp thời xử lý bằng cách cho thêm nhiều vôi vào trong bể để trung hòa khí clo rò rỉ. Đồng thời, công ty đã huy động công nhân báo động người dân chạy ra khỏi nhà và tránh những ngõ ngách kín đáo nơi mà khí clo thường tích tụ lại.
Tuy nhiên khi được hỏi lượng khí clo còn lại trong 3 bình dưới bể vôi và nếu còn thì hướng khắc phục triệt để như thế nào?. Ông Phú giải thích, do thời gian đã lâu nên chúng tôi cũng không xác định được lượng clo còn lại trong mỗi bình, cho đến thời điểm này, công ty cũng không có cách nào để kiểm tra lượng khí còn, hay hết. Hiện nay, công ty đã xây dựng phòng chứa các bình khí clo, trong đó có trang bị hệ thống chuông cảnh báo, giàn tưới nước để xử lý và ngăn chặn kịp thời trong quá trình xử dụng các bình khí mới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bước ngăn chặn ban đầu để không cho khí thoát ra ngoài môi trường.
Về hướng khắc phục triệt để và lâu dài, ông Phú cho biết: Công ty đã đề xuất với Sở Tài nguyên môi trường tìm hiểu phương án để giúp công ty xử lý 3 bình chứa clo còn ngâm trong bể nước vôi nêu trên, và có thể những bình clo bị rò rỉ sau này.
Vậy là khi phương án xử lý triệt để vẫn còn là...đề xuất, thì người dân sống xung quanh khu vực Trạm xử lý nước sông Miện vẫn còn nhiều nỗi lo, bởi khí clo có thể lại rò rỉ ra môi trường bất kỳ lúc nào từ những bình đựng khí bị lỗi được ngâm ở những bể nước vôi. Tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe về sau thì chưa ai có biết được. Ngay bây giờ, người dân ở đây rất cần sự trách nhiệm của quý công ty./.
Cây cối, hoa cỏ của người dân xung quanh Trạm xử lý nước sông Miện chuyển một màu vàng cháy.
Ý kiến bạn đọc