Thấy gì qua những vụ cướp tiệm vàng?
Tiệm vàng Ngọc Châu sau khi xảy ra vụ cướp.
Lúc 14 giờ 15 phút ngày 13-6-2007, tại tiệm vàng Ngọc Châu số 344 đường Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cướp hết sức táo bạo. Bọn cướp gồm bốn tên đi trên hai chiếc xe gắn máy, một tên ngồi giả vờ uống nước để cảnh giới, ba tên còn lại dùng súng và dao tiến vào trong tiệm, khống chế toàn bộ nhân viên bán hàng, cướp đi khoảng 40 lượng vàng.
Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, các lực lượng chức năng như: Công an phường Tân Hưng cùng các lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận 7, Phòng nghiệp vụ PC 21 Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập những chứng cứ cần thiết để phục vụ công tác điều tra. Hiện trường để lại sau vụ cướp chỉ là những ô tủ kính trống rỗng, vài chiếc nhẫn cùng những sợi dây chuyền rơi vãi trên mặt đất.
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (chủ tiệm vàng) cho biết: Vào thời điểm trên, chị thấy có ba thanh niên đi trên một chiếc xe gắn máy vào tiệm hỏi giá để đổi 200 USD. Nhìn những người này có vẻ không đàng hoàng nên chị Châu lùi vào trong quầy thì bất ngờ một tên rút súng, khống chế chị, một tên móc dao gí vào con gái chị là Nguyễn Thị Ngọc Uyên, tên còn lại mở tủ vơ vét vàng vòng nữ trang rồi cả ba leo lên xe tẩu thoát về hướng đại lộ Nam Sài Gòn. Hành vi của chúng táo bạo đến mức chúng không cần đeo khẩu trang, bịt mặt hoặc mang găng tay.
Trong cơn bàng hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Uyên thuật lại; "Trước lúc bị cướp, em thấy ba hay bốn thanh niên đi trên hai chiếc xe gắn máy cứ lượn qua lượn lại trước tiệm vàng. Lúc đó em cũng hơi nghi ngờ nhưng mọi người chung quanh cho rằng, có khi là những tay cò nhà đất đi tìm mối nên em chẳng đề phòng gì cả".
Hỏi chuyện chị N.T.T, một người bán cà phê cóc, đối diện tiệm vàng, chúng tôi được chị cho biết: Trước khi có tiếng kêu cướp khoảng vài phút, một thanh niên dựng xe gắn máy ở lề đường nhưng không tắt máy, tấp vào quán của chị xin ngồi nhờ để tránh nắng.
Mải lo bán hàng, đến khi nghe tiếng kêu la cướp... cướp từ trong tiệm vàng, chị chạy đến vỗ vai người thanh niên kia, rồi đề nghị anh ta chạy sang giúp đỡ nhưng tên này vẫn cứ ngồi yên. Chỉ đến khi gã bất ngờ nhảy lên xe gắn máy (đang nổ máy sẵn) cùng đồng bọn chạy về hướng đại lộ Nam Sài Gòn, chị mới biết tên này là đồng bọn ngồi cảnh giới.
Khi được hỏi gần đây có rất nhiều tiệm vàng bị cướp giữa ban ngày, tại sao chị không thuê bảo vệ chuyên nghiệp? Chị Châu nói: "Năm 2002, vợ chồng tôi nhận tiền đền bù giải tỏa đất. Để cho số vốn liếng này không bị cụt đi nên đã bàn nhau mở một tiệm vàng. Buôn bán suốt bốn năm nay có bao giờ bị trộm cắp gì đâu, hơn nữa mướn bảo vệ tôi cảm thấy không tin tưởng vì có lần đọc báo thấy một tiệm vàng ở Móng Cái - Quảng Ninh bị một bảo vệ thông đồng với hai tên khác dùng súng khống chế để cướp, phần khác vì nghĩ trong nhà cũng có nhiều người mà tiệm vàng của tôi lại nằm ở khu dân cư đông đúc nên chắc bọn cướp không dám ra tay. Cách nay hơn hai tháng, tôi vẫn còn đặt camera bảo vệ, nhưng do bị vướng vào dây điện nên đã cho gỡ bỏ.
Ngược thời gian vào khoảng giữa năm 2005, tiệm vàng V nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Khi ấy vào khoảng 15 giờ, ba tên cướp bịt mặt với hai khẩu súng tiến vào bắn chết một nhân viên bán hàng cướp đi hàng trăm lượng vàng thì chủ tiệm mới thấy ân hận bởi lẽ trước đó, ông được lực lượng Công an tư vấn là nên thuê bảo vệ chuyên nghiệp. Nhưng cũng với suy nghĩ rằng cửa hàng của mình nằm trong khu vực đông dân cư, lại gần chốt dân phòng có nhân viên túc trực 24/24 thì bọn cướp dù có liều lĩnh đến mấy cũng không dám hành động.
Gần đây nhất là vụ cướp tiệm vàng Kim Lý ở số 34 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh (cổng chợ An Đông) xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 26-4-2007. Bọn cướp gồm hai tên mặt che khẩu trang kín mít, tay cầm súng ngắn xộc vào thì trong tiệm chỉ có bà chủ cùng vài nhân viên bán hàng, lực lượng bảo vệ hoàn toàn không có nên sau khi nổ hai phát súng uy hiếp, bọn cướp đã dùng một cây búa đập vỡ tủ kính lấy đi một lượng vàng bạc nữ trang trị giá trên 500 triệu đồng rồi vọt lên xe gắn máy đậu sẵn ngoài cửa tẩu thoát.
Sự việc từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc nhanh đến nỗi những người buôn bán hoa quả và những người chạy xe ôm gần đó hoàn toàn không hay biết. Chỉ đến khi một nhân viên chạy ra ngoài kêu cứu thì mọi người mới vỡ lẽ, nhưng lúc này bọn cướp đã cao chạy xa bay.
Qua những vụ cướp trên, có thể thấy một điều là trước khi cướp bọn cướp đã có thời gian theo dõi rất kỹ mọi hoạt động của các tiệm vàng, từ việc có bảo vệ hay không? Lượng người ra vào lúc nào thì đông và lúc nào thì vắng, các nhân viên bán hàng khi nào thì đổi ca cho nhau đi ăn cơm trưa, cơm tối khi nào thì thay nhau đi nghỉ và con đường nào tẩu thoát mà ít bị cản trở nhất.
Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Châu, bọn cướp có bốn tên thì ba tên vào cướp, tên còn lại ngồi ngoài cảnh giới và làm nhiệm vụ cản đường để cho đồng bọn tẩu thoát. Đặc biệt là chúng thực hiện hành động cướp của đúng vào thời điểm mà mọi người mất cảnh giác nhất, trong tiệm có ba người thì đều là nữ (một người đang nằm nghỉ).
Vụ cướp tiệm vàng Kim Lý cũng vậy, nếu bọn cướp thực hiện sớm chừng 10 phút thì có thể chúng đã không thoát bởi lúc này có một đồng chí cảnh sát khu vực đang hướng dẫn chủ tiệm lập danh sách bầu cử. Nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên bọn chúng đã phát hiện có bóng dáng công an và đợi đến khi người cán bộ này đi khỏi, đồng thời nhân viên trong tiệm đã rủ nhau đi ăn trưa thì bọn cướp mới ra tay.
Tại tiệm vàng V ở Gò Vấp, tại đây đa số khách đến giao dịch là những người buôn bán vừa và nhỏ nên từ sáng đến trưa, tiệm lúc nào cũng đông khách. Song vì đã quan sát rất kỹ nên đến 15 giờ, khi bọn cướp ra tay, thì cũng là lúc các nhân viên trong cửa hàng đang tiến hành đổi ca mà bên ngoài hoàn toàn không có bảo vệ trông coi.
Xuyên suốt qua những vụ cướp vừa nêu, có thể thấy việc "tự bảo vệ" của nhiều tiệm vàng - nhất là những tiệm nhỏ - khá lơi lỏng mặcdù một tiệm được coi là "nhỏ", chí ít cũng có 10 hoặc 20 lượng vàng nữ trang trưng bày. Hầu hết những tiệm này đều không gắn camera theo dõi (mà nếu có gắn, thì họ thường tắt đi để... tiết kiệm điện vào những giờ vắng khách), hoặc không thuê mướn nhân viên bảo vệ nhưng chính những giờ đó, lại là giờ "vàng" của bọn cướp. Một cán bộ công tác trong ngành bảo hiểm cho biết: "Cũng rất ít những tiệm vàng nhỏ đăng ký bảo hiểm hàng hóa nên khi bị cướp, thì thiệt hại luôn thuộc về họ".
Để bảo đảm an toàn cho khách và cho mình, sau khi những vụ cướp táo tợn xảy ra, một số tiệm vàng bắt đầu thắt chặt an ninh. Một chủ tiệm vàng ở quận 11 nói, ngoài việc đặt camera 24/24 giờ, bà đang đặt thay toàn bộ kính thủy tinh ở các quầy trưng bày bằng kính mica. Bà nói: "Kính thủy tinh rất dễ vỡ, còn kính mica thì phải đập thật mạnh, và đập nhiều lần mới vỡ...". Mà tâm lý của bọn cướp thì luôn luôn... đánh nhanh, rút gọn. Việc phải đập nhiều lần,gây ra tiếng động ổn ào hẳn cũng phần nào làm cho bọn cướp chùn tay. Một chủ tiệm vàng khác ở quận 6 thì cho người nhà ngồi trước cửa, vừa trông xe cho khách, vừa sẵn sàng báo động kịp thời nếu có cướp.
Lại có một chủ tiệm vàng lớn, mua bán cả kim cương, hồng ngọc, chấp nhận tốn kém, đặt từ Singapore loại kính tương tự như kính xe hơi - nghĩa là giữa các lớp kính là chất keo, khi đập nó chỉ rạn ra chứ không vỡ thành từng mảnh. Tại chợ Bến Thành, mỗi cửa hàng vàng ở đây lúc nào cũng có ít nhất hai bảo vệ chuyên nghiệp làm công tác giữ xe miễn phí cho khách và hai bảo vệ luôn luôn túc trực bên các tủ kính trưng bày vàng bạc nữ trang.
Với cách làm như vậy, vừa làm cho khách hàng cảm thấy an tâm mỗi khi bước vào, vừa có thể phát hiện âm mưu của bọn cướp để kịp thời ngăn chặn hoặc chí ít, cũng đủ thời gian kêu gọi quần chúng nhân dân và các đơn vị chức năng ứng cứu.
Ý kiến bạn đọc