Chợ ma túy Thanh Nhàn và những con sâu làm rầu ngành cảnh sát

09:08, 13/08/2007

Giai đoạn 2 vụ án “siêu thị” ma túy Thanh Nhàn, Hà Nội đã được Cơ quan CSĐT - Bộ Công an hoàn tất quá trình điều tra. Bên cạnh chiến công triệt phá "boong-ke" ma tuý từng tồn tại dai dẳng, gây bức xúc trong dư luận, vụ án cũng đưa ra ánh sáng 6 cựu cảnh sát đã bị đạn bọc tiền bắn thủng.


Trong 23 bị can bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố trước pháp luật, có 6 người nguyên là cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma tuý thuộc Công an TP Hà Nội.

Từ sự thất bại của một chuyên án

 

Trong giai đoạn 1 vụ án, TAND Tối cao đã tuyên án tử hình 3 bị cáo cầm đầu, tổ chức chợ bán lẻ ma túy Thanh Nhàn gồm Cao Thị Lan, Nguyễn Việt Phương và Nguyễn Văn Sôi. Cùng với đó là bản án từ 7- 17 năm tù giam cho 7 cựu cảnh sát Công an 2 phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng, HN) về hành vi nhận hối lộ để bảo kê cho hoạt động ma túy.

 
              Bị cáo Cao Thị Lan tại phiên xét xử giai đoạn 1 án.        

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện ngoài tổ chức tội phạm do Cao Thị Lan cầm đầu, còn có một nhóm tội phạm tổ chức một chợ ma túy khác tại khu M12 tập thể Mai Hương. Xác định các đối tượng cầm đầu là: Bùi Trọng Bảy, Trần Thị Thuận, Trần Thị Lan (tức Ngà, vợ Bảy), Trần Thị Hiền, Nguyễn Viết Mạnh, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Bích Thủy.

 

Tài liệu của của CQĐT cho thấy, việc bán lẻ ma túy tại tụ điểm này diễn ra công khai, có quy mô cực lớn, hàng nghìn con nghiện ra vào mỗi ngày.

 

Nhưng khi hơn 50 cán bộ chiến sỹ công an ập vào chợ ma túy hôm 10/12/2000, lực lượng công an chỉ thu đươợc 10 tép heroin và vài trăm ngàn đồng, cửa cổng nhà các đối tượng cầm đầu đều khoá trái, đối tượng thì đi vắng.

 

Vụ án đã được Công an Hà nội khởi tố điều tra, tuy nhiên, nhiều đối tượng cầm đầu đã lọt tội một cách khó hiểu.

 

Theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, việc bỏ lọt tội phạm trong vụ chợ ma túy M12 tập thể Mai Hương có một nguyên nhân là tội phạm ma tuý đã mua chuộc một số cán bộ CA địa phương để làm ngơ, bao che cho chúng hoạt động, đưa hối lộ cho cán bộ thụ lý điều tra vụ án.

 

Quyết tâm “cắt bỏ khối u”, bắt bằng được những “con sâu” ra khỏi ngành công an, ngày 24/4/2006, C17 quyết định tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 vụ ma túy Thanh Nhàn, kết quả là 6 cán bộ CA Hà Nội và 17 đối tượng mua bán ma túy lần lượt sa lưới. Như vậy đến nay có tổng cộng 13 “con sâu” nguyên là sỹ quan công an bị bắt trong vụ án này.

 

 

Xin phép công an cho bán ma tuý!

 

Tại giai đoạn 2 của vụ án này, trong số 6 bị can bị đề nghị truy tố thì có đến 4 bị can nguyên là cảnh sát hình sự CA phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trương, gồm: Phạm Nho Việt, Đinh Quế Hoan, Võ Xuân Long và Lê Văn Minh.

 

Các bị can này bị cáo buộc đã nhiều lần nhận tiền của Bảy-Lan, Trịnh Thị Thanh để làm ngơ cho các đối tượng bán lẻ ma túy. Tổng số tiền nhận hối lộ được xác định là 40 triệu đồng, 4 cựu cảnh sát này đã chia nhau chiếm hưởng.

 

Điều đáng chú ý là, trước khi tổ chức bán ma tuý, vợ chồng Bảy- Lan đã hẹn gặp2 cựu cảnh sát Đinh Quế Hoan và Phạm Nho Việt tại một quán cafe để "xin phép" được bán ma tuý. Theo tài liệu do C17- Bộ Công an thu thập, trong cuộc gặp này, vợ chồng Bảy- Lan đã đưa 5 triệu đồng cho 2 viên cảnh sát biến chất này.

Một tuần sau, vợ chồng Bảy- Lan lại hẹn Hoan và Việt ra quán cafe để hỏi “các anh đã cho bọn em bán rồi sao còn cho người xuống đuổi” và đôi vợ chồng này đưa thêm cho “hai anh” 5 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, Bảy, Lan lại đưa tiếp 10 triệu đồng cho Đinh Quế Hoan.

 

Ngoài ra, các bị can Minh, Long, Việt còn nhận 20 triệu đồng của Trịnh Thị Thanh để “đội mũ phớt” cho hoạt động ma tuý của đối tượng này.

 

Đổi kế hoạch của chuyên án lấy 5 triệu đồng

 

Theo kết luận điều tra, Cựu trinh sát PC17 CA Hà Nội Nguyễn Thế Quảng (đã được Công an TP Hà Nội tặng giấy khen, bằng khen) được giao nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma tuý trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, không những không làm tốt nhiệm vụ, chức trách mà còn nhiều lần nhận “đút lót” của tội phạm ma tuý để làm ngơ cho chúng ngang nhiên hoạt động.

 

Nghiêm trọng hơn, đó là hành vi “bán đứng” đồng đội khi cựu trinh sát Nguyễn Thế Quảng điện thoại báo tin cho vợ chồng Bảy – Lan "nghỉ việc" vào đúng ngày C17 phối hợp Công an Hà Nội triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm ma túy M12 tập thể Mai Hương với nội dung “hôm nay chúng mày nghỉ đi lễ chùa đi, chúng mày dẹp đi”.

 

Khi lực lượng Công an ập đến thì tất cả còn lại chỉ là “vườn không nhà trống” bởi các đối tượng bán lẻ ma túy đã giải tán, khóa cửa nhà và vứt 600 tép heroin vào một thùng rác công cộng.

 

Mang ơn Nguyễn Thế Quảng, vợ chồng Bảy Lan đã “hậu tạ” Quảng 5 triệu đồng. Quảng cũng từng nhận 3 triệu đồng của vợ chồng Bảy để bao che cho các đố tượng bán lẻ ma túy.

 

Tại CQĐT, Nguyễn Thế Quảng không những không hối cải mà còn “nói cứng” với cán bộ điều tra rằng vợ chồng Bảy Lan là “cơ sở” của Quảng. Nhưng với những bằng chứng thu thập được, CQĐT kết luận Nguyễn Thế Quảng đã nhận hối lộ của các bị can khác tổng cộng 8 triệu đồng.

 

Tha bổng tội phạm ma tuý ngay tại CQĐT với giá 8000 USD

 

Cựu sỹ quan PC17 Công an TP Hà nội Phạm Đình Tiếng là người đầu tiên đề xuất với lãnh đạo Công an TP Hà Nội lập chuyên án 609D triệt phá tụ điểm ma tuý M12 Mai Hương và được phân công thụ lý điều tra ban đầu vụ án.

 

Nhưng trong quá trình thụ lý vụ án, đã có nhiều tài liệu cho thấy cựu cảnh sát này có dấu hiệu tiếp xúc và nhận hối lộ, bao che cho hoạt động ma tuý, làm sai lệch hồ sơ, báo cáo sai sự thật về vụ án. Thậm chí còn “ngã giá” 8.000 USD cho việc tha bổng một đối tượng mà đồng đội phải lặn lội đêm hôm đi tận Bắc Ninh mới bắt được.

 

Không những vậy, Phạm Đình Tiếng còn bị cáo buộc đã nhận của vợ chồng Bảy- Lan số tiền 12.000 USD để “loại” Bảy và một đối tượng khác ra ngoài vụ án. Ngoài ra, năm 2004, Tiếng còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5.000 USD của Bảy, để hứa “chạy” cho chị vợ Bảy là Trần Thị Lành, bị bắt trong vụ án ma túy khác không do Tiếng thụ lý điều tra.

 

Nguyên là những cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, từng được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của ngành Công an, nhưng họ đã bị tiền "bắn thủng".

 

Để đổi lấy những đồng tiền ấy, họ đã phản bội lời thề của lực lượng cảnh sá phòng chống tội phạm ma tuý, phản bội đồng đội, cố tình làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt tội phạm, thậm chí, sẵn sàng phá tan kế hoạch của chuyên án để bao che cho hoạt động ma tuý.

 

Trước những hành vi đó, các bị can nguyên là sỹ quan công an thoái hoá sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của luật pháp để lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.


vtc.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Một huấn luyện viên môn kiếm giết người vì ghen
Ngày 29.7, Công an quận Cầu Giấy đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Phạm Long Giang (sinh năm 1982, hiện ở N1 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy) về hành vi giết người.
30/07/2007
Để trẻ em không bị xâm hại và vi phạm pháp luật
(HGĐT)- Theo báo cáo của Ủy ban DS - GĐTE tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh ta xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng cũng như còn tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật.
30/07/2007
Những canh bạc tiền tỷ và phi vụ chạy tội tinh vi của Bùi Tiến Dũng và đồng bọn
Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn đánh bạc và đưa hối lộ. Chín bị can trong vụ án đã đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đưa hối lộ với quy mô và số tiền rất lớn, trong đó nhiều bị can từng có chức vụ, quyền hạn hoặc công tác ở cả cơ quan bảo vệ pháp luật.
29/07/2007
Buôn người “nhắm” nữ sinh trung học cơ sở
Đối với các nữ sinh ở thành phố, thú vui lang thang trên mạng để bắt quen với người khác giới đang trở thành "mốt". Các cháu không hiểu rằng, bây giờ bọn buôn người cũng mang những khuôn mặt trai trẻ, đẹp đẽ và hết sức ga lăng.
28/07/2007