Anh Nguyễn Văn Dung ngã giàn giáo cần sự đỡ của cộng đồng

- Anh Nguyễn Văn Dung, sinh năm 1978, tổ 18, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) đã gần 50 ngày phải nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương - Hà Nội. Anh Dung bị ngã giàn giáo, dẫn đến chấn thương sọ não, nhiễm trùng máu, gia đình anh đã cố gắng vay mượn để giữ lại mạng sống cho anh.

Anh Nguyễn Văn Dung, tổ 18, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) nằm điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương – Hà Nội.

Gia đình anh Dung thuộc hộ khó khăn của tổ dân phố. Anh kết hôn với chị Hứa Văn Diện, sinh được 2 người con, con trai lớn tên là Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 2001, con gái Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2017. Anh làm phụ xây, chị bán rau củ quả ở chợ, cuộc sống tưởng chừng yên ổn, nhưng khoảng vài năm trở lại đây, tai họa liên tục ập xuống gia đình anh chị. Chị Diện bị bệnh thoát vị đĩa đệm hành hạ cũng không còn chạy chợ bán hàng thường xuyên được. Con trai anh, chị vào năm 2021, bị ngã gãy xương đùi, đóng đinh cũng chưa phẫu thuật được, vì cháu bị mủn xương. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều dồn lên anh Dung.

Chị Hứa Thị Diện, vợ anh Dung cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 5-7, chị chuẩn bị hàng để đi chợ thì nhận được điện thoại báo tin chồng chị bị ngã giàn giáo rơi từ tầng 2 xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não. Sau 28 ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh do tình trạng sức khỏe yếu, có triệu chứng sốt cao, nên anh được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương - Hà Nội.

Qua thăm khám, bác sỹ kết luận anh bị chấn thương sọ não, nhiễm trùng huyết không xác định. Chị Diện chia sẻ, bác sỹ nói bệnh tình của chồng chị còn phải điều trị dài ngày, 3 tháng nữa mới tiếp tục ghép phần sọ khuyết cho anh. Mặc dù anh có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí thuốc thang ngoài danh mục nhiều, mỗi ngày, chi phí hết 7 triệu đồng tiền thuốc mua ngoài BHYT. Chị cũng đã vay mượn khắp nơi lo chạy chữa cho chồng nhưng giờ không thể cáng đáng nổi để tiếp tục điều trị cho anh. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Dung vượt qua cơn hoạn nạn.

Ông Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ 18 cho biết, vợ chồng anh Dung, chị Diện đều làm nghề lao động tự do, công ăn việc làm không ổn định, kinh tế khó khăn, các con còn nhỏ. Từ khi anh Dung bị bệnh, cuộc sống đã vất vả lại càng khốn khó hơn. Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ dân phố đang kêu gọi mọi người dân giúp đỡ gia đình anh, chị bằng hình thức thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền mặt để chữa trị cho anh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hứa Thị Diện, vợ anh Nguyễn Văn Dung, tổ 18, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). ĐT: 0382. 420.173 hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân 8100.2150.14802, Ngân hàng Agribank. ĐT: 0976.840.865

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục