Khi những dải mây trắng còn vắt ngang lưng chừng núi, khi mầm non khẽ cựa mình dưới lớp đá tai mèo xám ngắt… cũng là lúc lòng người vùng cao bắt đầu rộn ràng một nhịp đập rất riêng. Người Mông vẫn thường bảo nhau: chân chưa đi là bụng chưa vui, tay chưa chạm chén rượu ngô là lòng chưa mở. Nhưng có một thứ “men” còn nồng nàn hơn cả rượu, vang vọng hơn cả tiếng gió đại ngàn – đó chính là âm nhạc.
Len lỏi giữa những triền đá cao, trập trùng trong không gian hùng vĩ của núi rừng, là nơi sinh sống, sinh hoạt và giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông – một trong những dân tộc vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng núi phía Bắc. Những điệu múa rộn ràng, tiếng khèn ngân vang giữa đại ngàn không chỉ làm nên âm thanh của lễ hội, mà còn là hồn cốt văn hóa, là nhịp sống và tình yêu quê hương được trao truyền qua bao thế hệ.
Hát Then là tiếng nói của tâm hồn người Tày và cũng là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của dân tộc Tày. Mỗi câu Then gắn với đàn tính đều mang ý nghĩa sâu sắc về tín ngưỡng văn hóa và đời sống cộng đồng người Tày. Với hát Then, đàn tính vùng Đông Bắc không chỉ là lời ca, tiếng hát mà còn là tiếng lòng trong tâm hồn đồng bào, chứa đựng khát vọng bình yên, ấm no, hạnh phúc. Hát Then thể hiện sự trân trọng của người Tày đối với những làn điệu dân ca, đàn tính, nghi lễ Then – những giá trị đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần qua nhiều thế hệ
Tháng Ba về trong niềm hân hoan và tự hào của hàng triệu trái tim Việt Nam khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp — ngày hội lớn của non sông, ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân. Mỗi lá phiếu được trao đi là sự gửi gắm niềm tin, là khát vọng về một đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bền vững. Trong chương trình hôm nay, trân trọng gửi tới quý vị khán giả chương trình ca nhạc với tựa đề “Ngày hội non sông – Gửi trọn niềm tin”.
Trong chương trình ca nhạc dân tộc ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu mộc mạc nhưng đầy uy lực, để thấy rằng dù cuộc sống có đổi thay, sức sống của di sản vẫn luôn bền bỉ.
Khi những dải mây trắng vắt ngang những đỉnh núi mờ sương, tiếng chim rừng hót vang gọi nắng, đó cũng là lúc đại ngàn khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất của các loài hoa. Không kiêu sa như hoa chốn thành thị, "Hoa núi" mang trong mình vẻ đẹp của sự kiên cường, sự thuần khiết và cả hơi thở của đất trời hùng vĩ. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn tạm rời xa ồn ào phố thị để cùng bước vào một hành trình âm nhạc – nơi những nốt trầm bổng sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về sắc hoa và tình người nơi đại ngàn.
Khi những cánh hoa mận, hoa lê bắt đầu dệt trắng các sườn núi, cũng là lúc tiếng đàn tính vang lên rộn rã khắp các bản làng của vùng đất Tuyên Quang yêu dấu. Trong kho tàng văn hóa của người Tày, hát Then không chỉ là một hình thức diễn xướng, mà còn là sợi dây tâm linh nối kết lòng người với đất trời. Điệu Then mùa xuân mang theo hơi thở của nhựa sống, là lời cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Thưa quý vị và các bạn! Hôm nay ngày mùng 2 Tết – ngày mà hương vị của mùa xuân đã bắt đầu thấm đượm trong từng nếp nhà, từng góc phố. Nếu như ngày mùng 1 là khoảnh khắc của sự đoàn viên thiêng liêng, thì mùng 2 chính là lúc chúng ta thong dong hơn, để tâm hồn mình hòa nhịp cùng đất trời đang thay áo mới. Trong không gian ngập tràn sắc hoa đào thắm, hoa mai vàng và cả những nụ cười rạng rỡ, âm nhạc chính là "chất xúc tác" tuyệt vời nhất để kết nối những trái tim.
Nếu ai đã từng một lần đặt chân đến những bản làng của người Tày ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn hay tỉnh Tuyên Quang, chắc hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh những nếp nhà sàn đơn sơ nép mình bên dòng suối và đặc biệt là âm thanh trầm bổng, xao xuyến của cây đàn Tính. Đối với đồng bào Tày, âm nhạc không chỉ là giải trí, mà là hơi thở, là sợi dây kết nối giữa con người với thần linh, giữa quá khứ với hiện tại...
Mùa xuân năm 1930, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 96 mùa xuân đã đi qua, Đảng vẫn luôn là niềm tin son sắt của Nhân dân, là mùa xuân bất tận của đất nước. Nhắc đến Đảng là nhắc đến mùa xuân của lòng dân, mùa xuân của độc lập, tự do và hạnh phúc. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã mang đến ánh sáng cho dân tộc, mang đến niềm tin và khát vọng cho hàng triệu trái tim Việt Nam.
Có những giai điệu khi vang lên, không cần lời giới thiệu, cũng đủ làm lòng người sâu lắng… đủ để ta chợt nhớ về những điều xưa cũ, những kỷ niệm tưởng như ngủ yên trong sâu thẳm trái tim. Bolero – dòng nhạc của hoài niệm, của những yêu thương không ồn ào, của những phận người lặng lẽ mà thủy chung. Và trong không gian lắng đọng của Dạ Khúc TTV, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng ca nữ mộc mạc, chân thành, mang theo cả hồn quê, núi rừng và ký ức của một thời đã qua
Trong niềm hân hoan của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới - chặng đường của khát vọng hùng cường, tự tin và phát triển bền vững. Thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và niềm tin son sắt của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Chương trình ca nhạc hôm nay là lời tri ân sâu sắc, là tình cảm và niềm tự hào của những người con đất Việt gửi tới Đảng.