Đại uý Trần Việt Phương là người trực tiếp leo xuống giếng hỗ trợ đưa cụ bà lên mặt đất an toàn.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14- 2, Công an xã An Khang tiếp nhận tin báo có cụ bà không may bị rơi xuống giếng tại thôn An Lộc A. Ngay lập tức, tổ công tác Công an xã gồm 6 đồng chí: Thiếu tá Ma Văn Trình, Trưởng Công an xã; Thiếu tá Hà Doãn Thông, Đại uý Hoàng Văn Nội, cùng là Phó trưởng Công an xã; cùng 3 cán bộ là: Đại uý Trần Việt Phương, Đại uý Nguyễn Sơn Tùng, Trung uý Lương Văn Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm giải pháp đưa cụ bà lên mặt đất an toàn.
Đại uý Hoàng Văn Nội, Phó trưởng Công an xã An Khang cho biết: Hiện trường xảy ra sự việc cũng gần trụ sở Công an xã, ngay khi nhận được thông tin, Công an xã nhanh chóng huy động lực lượng mang theo dây thừng tiếp cận, tìm cách đưa cụ bà lên an toàn.
Lực lượng Công an xã An Khang phối hợp đưa cụ bà Lã Thị Tu không may bị rơi xuống giếng lên mặt đất an toàn.
Thời điểm đó, các con, cháu, người dân đã kịp thời mang thang đến cùng phối hợp với lực lượng Công an xã đưa cụ lên khỏi giếng sâu (mực nước khoảng 5m). Nhận định thực tế, nạn nhân tuổi đã cao, thời tiết lạnh, nếu không nhanh chóng đưa nạn nhân lên khỏi giếng kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lúc đó, Đại uý Trần Việt Phương, Trung uý Lương Văn Thắng đã cởi quân phục sẵn sàng xuống giếng đưa cụ lên nhưng do miệng giếng nhỏ hẹp nên chỉ mình đồng chí Phương leo xuống giếng.
Quá trình đưa cụ bà lên, đồng chí Phương vừa ôm cụ, chân vừa leo thang, vừa phải chống vào thành giếng, vừa trấn an, động viên tinh thần hỗ trợ cụ bà bám, leo thang nhích lên từng chút một. Đến 10 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phối hợp cứu được bà cụ lên mặt đất an toàn và đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Hiện nay, sức khoẻ cụ bà Lã Thị Tu đã ổn định.
Lá thư chị Lê Thị Bích Hạnh (là con gái cụ Lã Thị Tu) cảm ơn lực lượng Công an xã An Khang.
Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã An Khang, chị Lê Thị Bích Hạnh (là con gái cụ Lã Thị Tu) đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Trong thư, chị Hạnh bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ gia đình chị cứu bà Tu ra khỏi giếng nước sâu và chúc Công an xã An Khang luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Việc làm kịp thời, ý nghĩa, trách nhiệm trên đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống của lực lượng Công an Tuyên Quang luôn sẵn sàng "Vì Nhân dân phục vụ", không ngừng củng cố niềm tin của người dân dành cho lực lượng Công an.
Gửi phản hồi
In bài viết