Cựu chiến binh Đinh Xuân Lập, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).
Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Đinh Xuân Lập vừa tròn 20 tuổi viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Nhớ lại những năm tháng chiến đấu khốc liệt, khi ấy ông là đội phó K27 Cảnh vệ Bộ tham mưu, quân đoàn 3, ông Lập chia sẻ: “Những năm tháng bọm đạn khốc liệt là một phần ký ức trong tôi không bao giờ quên.
Tôi từng cùng đồng đội chiến đấu từ vùng đất thép Củ Chi, tiến về sân bay Tân Sơn Nhất, rồi áp sát Dinh Độc Lập, có những ngày chúng tôi phải đào hầm giữa làn bom, nằm trong địa đạo chịu cảnh ngạt thở vì khói và hơi người, cơm không đủ ăn, nước phải tiết kiệm từng ngụm. Mỗi người lính như tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ phải tiến lên, phải đánh đến cùng để giành lại độc lập cho dân tộc. Chúng tôi không sợ chết, chỉ sợ đất nước còn bị chia cắt”.
Gần 10 năm tham gia chiến đấu trên chiến trường, năm 1976, ông Lập trở về quê hương là thương binh hạng 2/4 và mang trong mình di chứng của chất độc da cam. Thế nhưng, những mất mát của chiến tranh không khiến ông khuất phục, trở về đời thường, ông tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng tất cả tâm huyết của một người lính.
Với sự tín nhiệm của Nhân dân, ông được bầu giữ chức Chủ tịch thị trấn Vĩnh Lộc giai đoạn 1976 - 1985, rồi tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Trung Tâm 2 (nay là thôn Vĩnh Tài) từ năm 1985 đến năm 2015. Gần 40 năm làm công tác địa phương, ông luôn tâm niệm học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Cán bộ, đảng viên muốn vận động được Nhân dân thì trước hết phải gương mẫu đi đầu.
Tích cực tham gia công tác hội cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn, ông Lập luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Không chỉ là một hội viên trách nhiệm, ông còn tích cực tuyên truyền pháp luật đến bà con, tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ thanh niên. Mỗi câu chuyện ông kể không chỉ giúp người trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, mà còn gieo vào lòng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.
Ông Lâm Văn Chung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Lộc cho biết: “Với tinh thần kiên cường, ông Lập không chỉ là người lính dũng cảm mà còn là tấm gương sáng luôn gương mẫu trong các phong trào ở địa phương. Bên cạnh đó, ông tích cực tuyên truyền truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng giá trị độc lập tự do, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và đoàn kết trong thôn, xóm”.
Với những đóng góp to lớn cho cách mạng dân tộc, ông Lập vinh dự được trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Giấy khen chiến đấu dũng cảm tiêu diệt địch…
Gửi phản hồi
In bài viết