Vũ Quốc Hưng - cậu học trò biết vượt lên số phận
(HGĐT)- Tôi gặp Vũ Quốc Hưng, trước ngày em cùng đoàn đại biểu, đại diện cho những nạn nhân CĐDC của tỉnh về Hà Nội dự cuộc gặp mặt “Bài ca ơn nghĩa” do T.Ư hội Nạn nhân CĐDC phối hợp với Trung tâm Giáo dục truyền thống lịch sử tổ chức.
Vũ Quốc Hưng. |
Sinh ra với thân hình kém may mắn nhưng từ nhỏ Hưng đã bộc lộ tinh thần hiếu học. Hàng ngày, nhìn các bạn cắp sách đến trường, trong em luôn bừng lên khát vọng. Biết được niềm khát khao của con, cha mẹ em đã đến trường xin cho em được đi học. Chuỗi ngày đầu đến trường, đánh vần từng chữ cái, cầm cây bút chì trên tay, đưa từng nét viết với Hưng thật gian khó. Thế nhưng, càng khó em càng quyết tâm và 11 năm cắp sách đến trường Hưng đã bước vào lớp 11 trong niềm vui của gia đình, bè bạn. Lên lớp cao, phải đi xa hơn, lượng kiến thức nhiều, việc học căng thẳng hơn nhưng chưa buổi học nào Hưng phải nghỉ, chưa bài tập nào em bỏ dở. Từ nhà Hưng đến trường THPT Hùng An khoảng 6 km, hàng ngày mẹ đèo em đi học rồi trở về nương chè, hết giờ học lại đón em về trong niềm vui thấp thỏm. Hưng nói với tôi em rất thích môn Văn học, qua mỗi trang Văn, thơ em hiểu thêm về giá trị nhân văn, những nhân nghĩa của cuộc đời. Nói về ước mơ, đôi mắt em rực sáng, nét mặt tươi tắn hơn, Hưng nói rằng: Nhiều người có hoàn cảnh như em nhưng họ đã vượt lên khó khăn và gặt hái những thành công trong cuộc sống. Và ước mơ cháy bỏng của em là trở thành người giỏi trong lĩnh vực Tin học.
17 tuổi, con đường bộ Hưng đi xa nhất, dài nhất là từ nhà đến trường. Nhà Hưng ở xã Vĩnh Hảo, cách trung tâm huyện không xa nhưng em chưa một lần đặt chân đến. Thế nhưng, con đường kiến thức đã đưa em đi xa hơn và nó sẽ còn tiếp thêm cho em đôi cánh để bay vào tương lai. “Đây là lần đầu tiên em ra Hà Nội, ở Thủ đô em sẽ được giao lưu, gặp gỡ với nhiều người có hoàn cảnh như em. Qua đó, em sẽ có thêm nghị lực để dệt nên những niềm vui trong cuộc sống”. Vũ Quốc Hưng đã tâm sự với tôi như vậy. Trước ngày Hưng lên đường về Hà Nội, tôi nhận được tin, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh đã nhận tài trợ học bổng cho em trong 2 năm học cuối hệ THPT mỗi tháng 300 nghìn đồng. Điều này sẽ giúp em và gia đình bớt đi nỗi vất vả và nối dài thêm niềm ước mơ trong cuộc sống của cậu bé có thân hình không may mắn. Tiễn Hưng lên đường về Thủ đô Hà Nội, tôi thầm nghĩ và mong rằng những bước chập trững của đời người em đã đứng vững, đã vượt qua được số phận thì chặng đường phía trước dù còn nhiều gian nan nhưng em sẽ tiếp tục vượt qua. Cầu mong cho những ước mơ của cậu học trò Vũ Quốc Hưng trở thành hiện thực.
Ý kiến bạn đọc