Hai anh em nghèo vượt khó, học giỏi
HGĐT - Ðứa trẻ nào cũng mong được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, được ăn no, mặc ấm, được đến trường tiếp thu kiến thức để trở thành người hữu ích. Nhưng với những đứa trẻ không còn bố, mẹ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì những ước mơ giản dị đó lại là quá “xa xỉ”. Vậy nên khi nghe các em nói về ước mơ của mình mà đắng lòng.
Ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TPHG) ai cũng biết đến hoàn cảnh của 2 anh em sinh đôi Hồ Văn Nguyên và Hồ Văn Cường, lớp 2C, mồ côi cha. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Giang, Nguyên và Cường cũng như bao bạn bè cùng trang lứa cũng có bố, có mẹ và có cuộc sống ra đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng rồi quãng thời gian đó không kéo dài được là bao thì Nguyên và Cường đã phải chịu cảnh mất cha sau cơn bệnh nặng khi hai em mới được 11 tháng tuổi. Thiếu hơi ấm bàn tay chăm sóc của người cha, năm lên 3 tuổi hai anh em đã phải chứng kiến cảnh mẹ bỏ nhà ra đi, để lại hai em côi cút cho bà nội Lê Thị Toàn năm nay đã ngoài 70 tuổi chăm sóc.
Hiện tại hai anh em đang sống với bà nội trong căn nhà gỗ vách đan bằng nan tre ọp ẹp, tại tổ 12, phường Nguyễn Trãi. Bà Toàn tuổi đã cao, mắt đã mờ không nhìn rõ, bà tâm sự với chúng tôi về cuộc sống của hai em mà nước mắt bà cứ lăn xuống trên đôi gò má. Mặc dù mới 7 tuổi nhưng hai anh em Nguyên và Cường cũng biết phụ bà mọi việc trong gia đình từ việc bảo ban nhau học tập đến việc quét nhà, nhặt rau cho bà nấu cơm...
Bà Toàn chia sẻ “Từ khi bố mất, mẹ nó thì bỏ đi, nhiều khi đói bụng trong nhà không còn gì để ăn, thấy hai cháu khóc không biết làm thế nào ba bà cháu ôm nhau cùng khóc...”. Căn nhà nhỏ vốn chẳng có gì đáng giá lại càng trở nên tiêu điều, trống vắng. Gia tài còn lại duy nhất của ba bà cháu là một chiếc giường cũ kỹ và một bàn học nho nhỏ để đựng sách vở của hai anh em. Năm ngoái khi hai cháu bắt đầu bước vào lớp 1 bà tính không cho hai anh em Nguyên- Cường đi học vì ba bà cháu đến ăn còn không đủ thì làm gì có tiền mà đi học. Rất may, hai em được nhà trường miễn học phí và vận động các thầy cô giáo, các bạn học sinh, các ban, ngành, đoàn thể, bà con lối xóm giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần để hai cháu có cơ hội đến trường. Được biết, trong năm học 2012 - 2013 cả hai anh em đều đạt học sinh giỏi.
Tâm sự với chúng tôi, 2 em Cường và Nguyên vừa khóc vừa nói “mơ ước của chúng cháu sau này được trở thành bác sỹ, chữa bệnh cho người nghèo để những đứa trẻ không còn phải mồ côi vì mất cha”.
Có lẽ những khó khăn mà hai em đang phải trải qua quá lớn so với tuổi của em, nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường của mình, tin rằng hai em sẽ vượt qua được.










Ý kiến bạn đọc