Cựu chiến binh Hoàng Xuân Bách làm du lịch cộng đồng giỏi
HGĐT - Cựu chiến binh Hoàng Xuân Bách sinh ngày 21.12.1950, quê xã Xuân Giang, huyện Quang Bình. Năm 1968 tân binh Hoàng Xuân Bách mang trong mình niềm tự hào bởi được lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Sau hơn 5 năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, chàng lính trẻ Hoàng Xuân Bách lại khoác trên mình chiếc ba lô trở về quê hương tham gia chiến tranh biên giới bảo vệ mảnh đất Hà Giang yêu dấu.
Năm 1984 khi chiến tranh biên giới kết thúc, ông được phục viện trở về quê sinh sống. Với sự tín nhiệm của Đảng, lòng tin yêu của bà con; với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không mệt mỏi cùng tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến bộ, ông đã được cấp trên bổ nhiệm qua các chức vụ: Đội trưởng đội sản xuất, trưởng thôn, cán bộ phụ trách Văn hóa xã. Năm 2007, ông nghỉ được hưu nguyên là Chỉ huy trưởng, Ban CHQS của xã Xuân Giang.
Vào một chiều tháng 8, chúng tôi đến thăm ông tại nhà riêng ở thôn Chang, xã Xuân Giang. Đây là thôn nằm cách trung tâm xã gần 2 km và cách huyện lỵ Quang Bình hơn 10 km. Trong khuôn viên rộng chừng 700 m2, ngôi nhà sàn 3 gian lợp cọ và dưới chân nhà sàn là ao cá với tiếng róc rách của dòng nước được dẫn từ trên núi về. Tuy ở cái tuổi ngoài 60 nhưng cách làm việc, nói chuyện của ông vẫn nhanh nhẹn, đậm “chất thanh niên”. Ông bảo “Xuất phát điểm có lẽ là từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới đang được Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương phát động. Mình phải lấy văn hóa làm gốc, là gốc để phát triển” . Vì thế mà ông chọn cách làm du lịch cộng đồng để phát triển, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế cho gia đình cũng như bà con trong thôn. Ông tâm sự “Tôi làm du lịch, có người nói tôi dở người, vì làm du lịch phải đi ra ngoài, biết ngoại ngữ, hiểu văn hóa thị hiếu của khách. Hơn nữa làm dịch vụ ăn, nghỉ cho khách tại nhà, Bà nhà tôi cũng không đồng ý, vì tự nhiên có người lạ vào nhà cùng sinh hoạt, cùng ăn ở không tiện; con cái cũng có ý kiến, chúng nó bảo tôi già rồi nên nghỉ ngơi... Tôi phải mất khá nhiều thời gian, làm công tác tư tưởng cho các thành viên trong nhà. Bây giờ thì ổn rồi, cả nhà đều đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt đứa con gái lớn đang công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoàng Su Phì, thỉnh thoảng nó lại gọi điện thoại về hỏi: Bố đã thành lập được hợp tác xã (HTX) chưa?”...
HTX do ông đứng tên mang tên “Hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng Hà Giang” chuyên cung cấp dịnh vụ ăn, nghỉ, cho thuê xe đạp và hướng dẫn cho khách khi đến thăm thôn, các thôn lân cận. Đến đây khách du lịch sẽ được trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu những nét sinh hoạt văn hóa, làng nghề, ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày thôn Chang. Và đặc biệt, đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà sàn cổ, mái lá rêu phong có tuổi đời trên dưới 100 năm.
Theo lời tâm sự của ông, để có được HTX dịch vụ du lịch cộng đồng Hà Giang ngày hôm nay là cả một quá trình. Năm 2012, sau khi các Công ty lữ hành ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu phong tục tập quán của người dân quê ông, họ đã cho ông ý tưởng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Làm như thế nào? Sau nhiều đêm trăn trở ông đã liên hệ với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh nhờ giúp đỡ. Cuối cùng đầu năm 2013, tâm huyết của ông đã được trả lời bằng việc ủng hộ của một vài Công ty lữ hành như Comtour, Vidotour, Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển. Đặc biệt hơn cả, ông đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người thân, làng xóm. Ông vận động người thân trong gia đình quyên góp được hơn 70 triệu đồng, huy động người dân góp sức tu sửa lại khu vực chăn nuôi, cảnh quan môi trường trong thôn. Nhìn những gì HTX mà ông là người trụ cột đang làm, chúng ta đều thấy có một sự tính toán, đầu tư một cách bài bản, khoa học, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch vừa giữ gìn được những nét truyền thống, gần gũi với thiên nhiên. Chính vì vậy, tuy mới khai trương đi vào hoạt động chưa lâu nhưng điểm du lịch thôn Chang của ông đã có không ít các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong và ngoài tỉnh biết tới, khách du lịch tuy chưa đông nhưng hầu như tuần nào cũng có khách đến thăm quan và lưu lại qua đêm, chủ yếu khách đi từ Yên Bái sang hoặc Tuyên Quang lên... Dự kiến trong thời gian tới ông sẽ huy động các thành viên trong HTX thành lập đội sản xuất một số mặt hàng thủ công truyền thống của dân tộc Tày như đan lát, rệt thổ cẩm... Mong mỏi duy nhất của ông là thông qua phát triển du lịch, giáo dục cho thế hệ con cháu giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, những làn điệu hát then, hát lượn đang ngày bị mai một của dân tộc mình. Ngoài ra, ông cũng hy vong nhờ phát triển du lịch cộng đồng có thể bảo vệ được những ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày quê ông đang ngày một ít dần đi theo cuộc cách mạng công nghiệp hóa.
Nói về cựu chiến binh Hoàng Xuân Bách, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân Giang cho biết “Mang trong mình nghị lực của một người lính, ông đã vượt qua nhiều khó khăn, gương mẫu xây dựng kinh tế gia đình giàu có. Đồng thời ông còn là một cựu chiến binh nhiệt tình, trách nhiệm luôn đi đầu trong mọi phong trào của xã, thôn”.
Ý kiến bạn đọc